26/01/2009 14:12 GMT+7

Trở về và ở lại

VÕ HỒNG QUỲNH
VÕ HỒNG QUỲNH

TTXuân - Gần 15 năm sau, kể từ lần đầu tiên trở về quê mẹ Việt Nam trong chương trình “Gặp gỡ thanh niên Việt - Mỹ” (do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên VN và Hội Thanh niên tự nguyện VN ở Mỹ tổ chức), nhiều bạn trẻ gốc Việt đã lần lượt trở về và ở lại phục vụ quê hương.

Sợi dây tinh thần

sBsy7e74.jpgPhóng to
Nguyễn Trần Quang tham gia Diễn đàn kinh doanh Asean -Ảnh do nhân vật cung cấp

Nguyễn Trần Quang, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Future One, là một trong những bạn trẻ đó. Khi về VN năm 1994, Quang mới tốt nghiệp cao học thương mại quốc tế Đại học Texas. “Nước Mỹ đã cho tôi kiến thức, cách nhìn và nền tảng tư duy, nhưng phát triển tương lai của mình ra sao còn tùy vào sự chọn lựa của mỗi người” - Quang nói.

Và Quang đã chọn VN, như anh bộc bạch: “Có một điều gì đó như là sợi dây tinh thần gắn bó mình với cội nguồn thúc giục mình trở về, không thể khác được”. Từ ý tưởng đầu tiên hình thành Câu lạc bộ các nhà kinh doanh trẻ nhằm giúp các doanh nghiệp trẻ trong việc hỗ trợ thông tin, tư vấn làm ăn đến việc tư vấn đào tạo cho các công ty đa quốc gia ở VN và xây dựng thương hiệu cho các công ty hàng đầu ở VN, năm 2005 Quang thành lập Công ty Future One.

Nguyễn Trần Quang cho biết slogan của công ty là khám phá tương lai với tham vọng đưa văn hóa truyền thống của dân tộc VN đi ra với thế giới bằng những hình ảnh hấp dẫn nhất, hiện đại nhất, đồng thời chắt lọc những tinh hoa của thế giới về cho đất nước. Các chương trình kết nối doanh nghiệp mang tên “Trống đồng Đông Sơn”, “Tượng Trần Hưng Đạo”, “Hàng VN chất lượng cao” và “Hành trình tiếp thị hình ảnh VN” của Future One thời gian qua đã và đang minh chứng cho điều ấp ủ của Quang. Thử hình dung về tương lai đất nước từ 10-20 năm nữa sẽ như thế nào? Quang nói: “Chỉ một từ thôi, đó là quốc tế hóa để có những doanh nghiệp có thể đạt đẳng cấp khu vực”. Đối với riêng mình, sau gần 15 năm trở về từ nước Mỹ, anh vừa có một mái ấm, “một chỗ dựa tinh thần không thể thiếu” trên quê hương.

Không chỉ là nguồn cội

wxtJZyHX.jpgPhóng to
Nguyễn Lâm - Ảnh: minh đức

Trở về VN năm 1992 trong chương trình “Thanh niên Mỹ gốc Việt tự nguyện” của PACT (tổ chức phi chính phủ, hợp tác các hội đoàn tư nhân tại Mỹ, nơi tập hợp những trí thức trẻ gốc Việt ở hải ngoại), Nguyễn Lâm lúc đó vừa tốt nghiệp Đại học Boston. Theo gia đình sang Mỹ trước năm 1975, khi ấy Lâm chỉ mới là một cậu bé 5-6 tuổi. Nhưng Lâm bảo: “Gia đình chính là cái nôi luôn cho tôi nhớ mình có một quê hương: Việt Nam”.

Làm việc cho một công ty máy tính ở TP.HCM, Lâm cho biết thu nhập cũng như điều kiện sống không thể so với ở Mỹ, nhưng như anh tâm sự: “Tôi cảm thấy thoải mái và ấm cúng, vì có một mục đích rõ ràng ở phía trước, đó là muốn đóng góp cho quê hương đang đổi mới và phát triển”. Cũng từ suy nghĩ đó mà có lúc Lâm đã muốn quay lại Mỹ học tiếp cao học, nhưng lần lữa thế nào anh lại cặm cụi làm việc. Hiện nay anh phụ trách nhóm chuyên viên nghiên cứu thị trường máy tính của Công ty IDG tại VN. Gặp lại Lâm sau nhiều năm, vẫn thấy ở anh nụ cười thật tươi và sự nặng lòng với quê hương. Lâm nói anh sẽ gắn bó mãi mãi với mảnh đất này, “bởi đó không chỉ là nguồn cội mà còn là khát vọng được làm việc, được đóng góp điều gì đó dù nhỏ nhoi cho quê hương của cả một thời tuổi trẻ”.

VÕ HỒNG QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên