![]() |
Quan tài hình cá |
Triển lãm có một không hai này được thực hiện bởi các "nghệ nhân" trại hòm của Đức và Italia cùng với môt chuyên gia văn hóa châu Mỹ Kane Kwei.
"Khách hàng thường mặc trang phục đen và không bao giờ có chút ý kiến nào về dịch vụ của các nhà tang lễ, trại hòm nên năm này qua năm khác nó vẫn cứ buồn thảm như thế", Jutta Lange, phát ngôn viên của Bào tàng Văn hóa Tang lễ, đơn vị ủng hộ hết mình cho triển lãm này giải thích.
Bảo tàng này đặt tại Kassel, ngay trung tâm Đức, được thành lập vào năm 1951 với mục tiêu phổ biến các giá trị của lần tiễn đưa cuối cùng cũng như nghiên cứu và phổ biến phong tục mai táng của các nền văn hóa khác nhau. Lange nói thêm là các cuộc triển lãm vòng quanh nước Đức là một phần trong những nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa tang ma của bảo tàng này.
Thánh đường Berlin ngày khai mạc triển lãm đông hơn tất cả những cuộc triển lãm văn hóa thông thường khác, mọi người gọi đây là một cuộc gặp mặt của những cỗ quan tài độc đáo từ bốn thế kỷ trở lại đây.
"Tất cả những gì thuộc về cái chết luôn là đề tài mà mọi người tránh thảo luận", Martina Tittel, người quản lý công ty dịch vụ tang lễ Dussmann nói. "Chúng tôi mong muốn người dân đến xem tận mắt những kiểu tang lễ khác thường như một hoạt động văn hóa chứ đừng nhìn nó như một việc đáng sợ của nhà thờ".
Cỗ quan tài gây ấn tượng nhất trong triển lãm lần này là sáng tạo của nghệ nhân người Ghana Kane Kwei. Ông ta thực hiện tác phẩm "Áo quan của tôi" trên nền văn hóa cổ truyền của tộc ngưởi Ga, một nhóm nhỏ thuộc Ghana.
Theo văn hóa bản địa của ngưởi Ga, bình đựng tro hỏa táng phải là một vật thể mô phỏng được những họat động của chính con người lúc còn sống: hình ảnh nhà thờ thu nhỏ, một bao đựng bột mì hay thậm chí một chiếc giày thể thao cũng có thể là những hình ảnh được mô phỏng.
Nhiều khách tham quan đã tỏ ra bất ngờ và thích thú với những gì mà triển lãm mang đến. "Tôi rất vui khi nhìn thấy những thay đổi trong cách chúng ta tiến hành lễ tang. Con người có nhiều quan điểm về cái chết. Thật hay nếu mỗi người được mai táng và chọn quan tài theo đúng phong cách của mình", một khách tham quan 53 tuổi tên Ingrid Reichel nhận xét.
Nhưng với một số người khác, những sáng tạo trên cỗ quan tài được trưng bày tại triển lãm là quá ngông cuồng và không thể chấp nhận được với văn hóa ma chay đã ngấm sâu trong tâm thức của họ.
"Tôi cảm thấy buồn cười trước những kiểu cách kinh khủng mà người ta có thể nghĩ ra cho ngày về với cõi chết. Thật chẳng ra làm sao khi người ta cứ bỏ ra hàng đống tiền để mua một cái áo quan như thế", Ruth Freydank, 68 tuổi tỏ vẻ không hài lòng.
Một cựu binh Đức trong thế chiến thứ hai, Lothar Hoffmann nói thêm: "Tôi không thể chấp nhận được những cỗ quan tài kỳ dị này. Tất cả chúng ta đều giống nhau khi chết đi thôi...".
Nhưng dẫu đồng tình hay phản đối, triển lãm này vẫn thu hút rất đông khách tham quan và sự quan tâm các phương tiện truyền thông đại chúng trên thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận