15/03/2005 10:20 GMT+7

Trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2004

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Tối 14-3, báo Sài Gòn Giải Phóng đã tiến hành trao tặng giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2004 cho các cầu thủ về đầu của cuộc bình chọn này.

TTO- Tối 14-3, báo Sài Gòn Giải Phóng đã tiến hành trao tặng giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2004 cho các cầu thủ về đầu của cuộc bình chọn này.

Sáu cầu thủ nội có số phiếu bầu cao nhất là: Kim Chi, Kim Hồng, Hồng Tiến (nữ), Công Vinh, Bảo Khanh và Tài Em (nam) cùng Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất là tiền đạo Kiatisak (Hoàng Anh).

Do bận tham dự vòng đấu thứ nhì Champions League châu Á với CLB Jubilo (Nhật), Kiatisak đã vắng mặt trong buổi lễ nói trên. Việc trao thưởng cho cầu thủ này sẽ được tiến hành trên sân Pleiku giữa trận Hoàng Anh- Gạch Đồng Tâm ở vòng đấu thứ 7 V-League vào ngày 27-3.

Điều gây ngỡ ngàng nhất cho giới hâm mộ trong lễ trao thưởng là việc tiền đạo Lê Công Vinh (SLNA, Quả bóng vàng 2004, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa bóng 2004) lên sân khấu nhận giải thưởng với mắt trái sưng húp cùng với hàng chục vết khâu trên mí mắt. Đó là hậu quả của cú đánh nguội mà hậu vệ Tuấn Anh (17-Hải Phòng) hành xử với Công Vinh ở phút chót của trận SLNA- Hải Phòng 4-4 ở vòng đấu thứ sáu V-League ngay trên sân Vinh.

Sau lúc bị hành hung vô cớ, Vinh buộc phải nhập viện vì máu tuôn xối xả. Mãi đến gần nữa đêm 13-3, dù còn choáng váng do mất nhiều máu, Vinh đã được bác sĩ bệnh viện Vinh cho phép xuất viện sau khi khâu hơn chục mũi. Do không có chuyến bay thẳng từ Vinh vào TPHCM trong ngày 14-3 nên Vinh buộc phải di chuyển ngược ra Hà Nội rồi mới bay vào TPHCM vào tối cùng ngày để nhận giải.

Trao đổi cùng TTO trong buổi lễ, Lê Công Vinh buồn bã nói:”Đi lãnh giải với gương mặt thế này chẳng vui chút nào. Nhưng điều mà Vinh buồn hơn cả là việc SLNA thi đấu không thành công trong 5 trận liên tục, khiến cả đội bị ngờ vực và mất lòng tin với người hâm mộ”. Nói về sự cố vào chiều 13-3, Vinh cho rằng:”Không hiểu vì sao Tuấn Anh lại hành hung tôi như vậy khi mà trước đó, tôi và anh ấy không hề có sự va chạm, khích bác hoặc mâu thuẩn với nhau. Tôi đau thì ít mà buồn vì cách hành xử thô bạo của anh ấy thì nhiều…”.

Tiền đạo Thạch Bảo Khanh (Thể Công, Quả bóng đồng) nói vui với TTO rằng:”May mà Khanh và Tài Em vừa bình phục chấn thương, nếu không lễ phát giải Quả bóng vàng của báo SGGP sẽ biến thành nơi hội tụ của các ... thương binh thuộc đội tuyển quốc gia…”. Chấn thương đầu gối của Tài Em đang trên đà bình phục. Trong tuần này, anh sẽ tập luyện trở lại với bóng, nhiều khả  năng sẽ trở lại sân cỏ ở lượt đấu thứ 7 V-League cùng Hoàng Anh vào ngày 27-3 tới trên sân Pleiku.

Trong buổi lễ trao thưởng này, LĐBĐ thành phố đã quyết định tặng thưởng cho ba tuyển thủ nữ số tiền thương tương đương với khoản tiền mà  họ nhận được từ BTC giải: 7 triệu cho Quả bóng đồng, 10 triệu với Quả bóng bạc và 15 triệu cho Quả bóng vàng.

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên