Tranh của chàng “Beo”
Nguyễn Tấn Minh Tường sang Mỹ du học khi đang học lớp 11 chuyên toán ở Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành quảng cáo, Minh Tường đang theo học cao học tại Đại học Houston Clear Lake (Texas, Mỹ). Sẽ chẳng có gì cần nói thêm về chàng trai này nếu như anh không vẽ tranh.
Minh Tường kể rằng “từ bé đã bị “nhồi” toán nhiều quá, phần lớn đời học sinh ở Việt Nam dành cho việc giải toán” rồi lại thi đủ các cuộc thi học sinh giỏi toán nên khi lên đại học anh quyết định học nghệ thuật “cho cân bằng lại”. Cũng chính sự chọn lựa đó đã đưa Minh Tường đến với hội họa mà theo anh có lẽ đã trở thành “cái nghiệp”.
Đồng thời với sáng tác tranh, do đặc thù của ngành học quảng cáo ở đại học đòi hỏi và đề cao tính sáng tạo của sinh viên nên trong quá trình học, anh đã tạo ra một số nhân vật hoạt hình mà chính anh cũng rất thích thú.
Bay lên! |
Gần đây, khi lướt web tìm thông tin về một cuộc triển lãm điêu khắc cổ của Việt Nam tại Bảo tàng mỹ thuật Houston, tôi tình cờ tìm thấy trang web của một người Việt tên là Beo Nguyễn với rất nhiều tranh chỉ có một chữ ký “Beo”. Những tranh màu nước với cách dựng hình và chơi màu ngộ nghĩnh, “không giống ai” như chính cái tên người vẽ. Và những tranh vẽ bằng computer đặc thù của nghệ thuật tạo hình thời đại Internet.
Cho dù vẽ bằng phương tiện gì, vẽ có hình hay trừu tượng thì tranh của Beo Nguyễn - nghệ danh của Nguyễn Tấn Minh Tường - đều chứa đựng những câu chuyện muốn được bày tỏ như tự bạch của tác giả: “Cái bản ngã trong tôi muốn thay đổi thế giới chung quanh, muốn làm điều gì đó thật xứng đáng với mình, nhưng tôi biết mình chẳng có hơn 100 năm của cuộc sống và sẽ chẳng thay đổi được điều gì.
Tôi đã cố và đã thất bại, thất vọng… Tôi cảm thấy bị mất liên hệ và tự khép kín mình với thế giới chung quanh để tìm sự bình yên. Nhưng sự bình yên ấy không bao giờ tìm thấy được, sinh lực của tuổi trẻ cháy lên trong tâm hồn tôi… Tôi muốn thấu hiểu sự tồn tại, muốn khẳng định ý nghĩa của cuộc sống.
Và tôi lấy cọ vẽ ra, nhuộm đôi tay mình với màu bởi tôi bị thôi thúc phải diễn đạt bằng sắc màu những gì mình nghĩ suy. Nghệ thuật là nơi để ẩn náu, kiếm tìm và lĩnh hội; một cuộc phiêu lưu vào nội giới hoặc một thời khắc của cảm xúc… Rồi tôi kể lại những câu chuyện của mình”.
Những nguyên tố |
Ông Tề tự họa |
Trọng lực |
Tranh của Minh Tường dù chỉ xuất hiện trên mạng, chưa có dịp bày trong một triển lãm nào nhưng đã có người sưu tập, trong đó có nhà văn - đạo diễn Đoàn Minh Phượng, tác giả của tiểu thuyết Và khi tro bụi và của bộ phim Hạt mưa rơi bao lâu. Không chỉ vẽ tranh, anh chàng học sinh giỏi toán năm nào còn làm thơ.
Cũng chính qua thơ, anh có được những người bạn mới ở Việt Nam. Minh Tường bảo cũng nhờ vẽ tranh, làm thơ nên tiếng Việt của anh trôi chảy hơn, trong khi hồi học trung học anh “rất dốt văn”.
Bạn có thể tìm thấy tranh của Beo Nguyễn trên trang web absoluteart.com và nếu thích có thể liên hệ với Minh Tường qua email art.beo@gmail.com, và “Beo” là tên gọi từ nhỏ trong gia đình của anh.
Theo LÊ BẢNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận