07/01/2005 07:10 GMT+7

Trần Quang Long - Cuộc đời & tác phẩm

NGUYỄN THANH ĐỨC
NGUYỄN THANH ĐỨC

TT - Anh hi sinh năm mới 27 tuổi, trong một trận bom của máy bay Mỹ ngày 11-10-1968 tại biên giới Tây Ninh - Campuchia.

qpcPfDvo.jpgPhóng to
TT - Anh hi sinh năm mới 27 tuổi, trong một trận bom của máy bay Mỹ ngày 11-10-1968 tại biên giới Tây Ninh - Campuchia.

Tiểu sử của anh vì vậy không đầy một trang giấy: sinh năm 1941 ở Huế, tốt nghiệp khoa văn ĐH Sư phạm Huế, dạy học ở Qui Nhơn và Cần Thơ, rồi tham gia phong trào SVHS ở các đô thị miền Nam đấu tranh chống Mỹ, dùng thơ văn của mình như một vũ khí sắc bén để vạch trần tội ác của chính quyền tay sai.

Là chủ tịch sáng lập Hội Sinh viên sáng tác thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, tham gia trên nhiều mặt báo sinh viên và báo chí Sài Gòn với nhiều bút hiệu khác nhau: Thảo Nguyên, Chánh Sử, Trần Quang Long, Trần Hoàng Phong, Trần Hồng Triều, Cao Trần Vũ... Năm 1968 anh thoát ly ra vùng kháng chiến, là thành viên Liên minh Dân tộc dân chủ và hòa bình VN...

Vào lúc 19g30 ngày 8-1-2005, một buổi giao lưu văn nghệ nhân Ngày SVHS và ra mắt cuốn Trần Quang Long - Cuộc đời & tác phẩm sẽ được NXB Thuận Hóa tổ chức tại nhà sách Phú Xuân (TP Huế), với sự tham dự của nhiều văn nghệ sĩ Huế và các chiến hữu trong phong trào SVHS đấu tranh trước năm 1975 ở Huế. Cũng trong đợt kỷ niệm này, đêm nhạc Tôn Thất Lập sẽ được Phòng VHTT TP Huế tổ chức lúc 19g30 ngày 9-1 tại Nhà văn hóa Huế. Cả hai buổi đều dành cho rộng rãi công chúng đến tham dự.

Rất ngắn ngủi nhưng là một cuộc sống mạnh và đẹp - cuộc sống của những người trẻ sẵn sàng dấn thân cho một lý tưởng lớn: độc lập và tự do cho dân tộc. Ngắn ngủi, nhưng không một ngày thừa.

Tác phẩm của anh để lại không nhiều. Được tuyển in trong Trần Quang Long - Cuộc đời & tác phẩm (*) là tập thơ Vực thẳm và hi vọng (26 bài - mở đầu bằng Thưa mẹ, trái tim không SVHS nào trong phong trào đấu tranh lại không biết), 56 bài thơ trích từ di cảo chép tay còn đẫm máu anh ngày hi sinh (bên cạnh một Lớn lên không ngừng hừng hực lửa đấu tranh, còn có rất nhiều bài thơ tình mượt mà), kịch thơ Tiếng gọi Lam Sơn và một truyện ngắn Bông cúc vàng.

Hãy đọc và thử nghĩ: 27 tuổi, với những tác phẩm lớn như thế, mới thấy tiếc dường nào cho một tài năng thơ sớm vụt tắt...

_____________________________

(*) NXB Thuận Hóa và Công ty văn hóa Phương Nam xuất bản nhân Ngày sinh viên học sinh (9-1) năm nay. Sách do Nguyễn Hữu Ngô sưu tầm và biên soạn, ngoài tác phẩm của Trần Quang Long còn có các bài viết của bạn bè, đồng đội như Lê Hiếu Đằng, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Hữu Ngô, Trần Thị Kiên Trinh, Nguyễn Văn Dũng...

NGUYỄN THANH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên