09/12/2003 18:30 GMT+7

Trận cầu nghẹt thở: thắng Malaysia: 4-3, VN vào chung kết

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO - Dẫn trước 2 bàn ( 2-0 và 3-1) cho đến tận phút thứ 88 của trận đấu và sau đó đánh mất hoàn toàn thế trận để đội bạn gỡ hòa, những tưởng các chàng trai của chúng ta không thể nào vượt qua tâm lý hoảng loạn thì phút đá bù giờ thứ hai, chàng trai đất Đồng Tháp Phan Thanh Bình đã đưa người hâm mộ đang từ tột cùng của nỗi buồn lên đến đỉnh điểm của niềm vui! (video).

WhHwSqqX.jpgPhóng to
Văn Quyến - cầu thủ ghi hai bàn thắng
TTO - Dẫn trước 2 bàn ( 2-0 và 3-1) cho đến tận phút thứ 88 của trận đấu và sau đó đánh mất hoàn toàn thế trận để đội bạn gỡ hòa, những tưởng các chàng trai của chúng ta không thể nào vượt qua tâm lý hoảng loạn thì phút đá bù giờ thứ hai, chàng trai đất Đồng Tháp Phan Thanh Bình đã đưa người hâm mộ đang từ tột cùng của nỗi buồn lên đến đỉnh điểm của niềm vui! (video).

Nhận định của giới chuyên môn trước trận đấu này đều xoay quanh vấn đề giải quyết tốt khu vực trung tuyến của hai đội. Nếu Việt Nam có sự mạnh mẽ của

fZr3QjxS.jpgPhóng to
Quốc Vượng với cú sút ghi bàn mở tỷ số
9TKbghOc.jpg
Pha dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số của Quốc Vượng
Hữu Thắng (14), sự nhanh nhẹn của Thanh Phương (5) và tính hiệu quả của Tài Em (22) thì Malaysia lại có sự cơ động của Indra Putra (13), những cú sút xa chính xác và uy lực của Rajan (12)...

Nếu chúng ta có "gián điệp" Rainer Willfeld theo dõi sát đối thủ để cung cấp thông tin cho nhà cầm quân Alfred Riedl thì ngược lại, K.Weigang, người quá am hiểu về bóng đá Việt Nam cũng sẽ làm tai mắt cho Alan Harris.

Trận đấu chưa diễn ra nhưng sự sôi sục trên khán đài và cuộc chiến từ những toan tính của các nhà cầm quân đã hứa hẹn đầy hấp dẫn.

Ngay từ phút đầu tiên, Văn Quyến đã cầm bóng đột phá bên cánh trái và thực hiện cú sút tương tự như pha ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Thái Lan. Rất tiếc, thủ môn Mustafa đã cảnh giác.

Phút thứ tư, pha chọc khe thông minh của Văn Quyến, Thanh Bình thoát xuống nhưng hậu vệ Malaysia phá bóng chịu quả phạt góc. Áp lực đè nặng lên phần sân đội bạn. Hàng tiền vệ chúng ta chơi áp sát cùng sự dâng cao của hai hậu vệ biên đã tạo được một thế trận tấn công toàn diện trước các cầu thủ Malaysia. Phút thứ 5, đón đường chuyền bổng trong vòng 16m50, Phan Thanh Bình tung cú vô lê nhưng bóng đi nhẹ.

Dường như cái lạnh 15 độ C ở Hà Nội và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân đã khiến các cầu thủ Malaysia không thật tự tin. Phút thứ 10, lại là Quyến đột phá và chuyền sệt cho Thanh Phương ngay vùng cấm địa nhưng pha dứt điểm của chàng cầu thủ Thể Công này lại quá cao.

YcMnjqgv.jpgPhóng to
Niềm vui của Huy Hòang và Quốc Vượng, những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo Sông Lam
Phút thứ 11, pha dốc bóng từ giữa sân của Rajan (12 ) và đường chuyền đẹp của anh cho tiền đạo đội trưởng Rizal (14) có cơ hội đối diện với Thế Anh. May mắn, tiền đạo từng góp mặt ở giải hạng ba Pháp này không tận dụng được cơ hội.

Phút thứ 14, từ khỏang cách 20m chếch về bên phải, Quyến sút phạt không chính xác. Tầm họat động rộng của Quyến đã khiến các hậu vệ đội bạn rất vất vã trong chiến thuật bắt chết anh. Đây cũng là cơ hội để Thanh Bình rảnh chân thâm nhập vùng cấm của Malaysia. Dường như ông Alan Harris đã chọn chiến thuật phòng thủ phản công, chấp nhận giao khu trung tuyến cho đội tuyển Việt Nam.

Liệu chúng ta có giải quyết trận đấu ngay trong hai hiệp thi đấu chính thức, như ông Riedl đã hứa? Nếu phải so sánh, thì rõ ràng từ đầu trận đến giờ, hàng tiền vệ của chúng ta đã lấn lướt hàng tiền vệ Malaysia trong khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công. Trong đó, biên phải với hai cầu thủ cùng tên Phương đã liên tục khuấy đảo cánh trái của đội bạn.Chính từ sự năng động của Thanh Phương và Minh Phương đã hạn chế khả năng tấn công của Indra Putra rất nhiều.

iSmLztF0.jpgPhóng toCú sút của Tài Em buộc thủ môn Syamsury phải trổ hết tài năng ở phút 42Bàn thắng đã có! Các pha hãm thành liên tục của chúng ta đã khiến đội bạn lúng túng trong phòng thủ. Nỗ lực đoạt bóng trong chân đối thủ và cú trả ngược về đúng tầm của Thanh Phương tạo điều kiện cho Quốc Vượng với cú sút mu lai má căng như một trái phá. Thủ môn Mustafa bất lực vào lưới lượm bóng.

Đặng Thanh Phương, tiền đạo nhỏ con với biệt danh Phương Sóc hôm nay đá thật tưng bừng. Anh lên công về thủ nhịp nhàng và khuấy đảo liên tục ở cánh trái của hai cầu thủ Idrus và IndraPutra. Nếu ở những trận đấu vòng bảng, Indra Putra (13) liên tục có những pha cầm bóng đột phá tấn công thì ở nửa hiệp đấu đầu tiên này, anh này chỉ làm nhiệm vụ phòng thủ là chính.

Đội hình ra sân:

Việt Nam : Thủ môn Thế Anh (1); hậu vệ Minh Phương (12), Duy Hòang (17), Huy Hòang (3), Văn Trương (2); Tiền vệ Thanh Phương (5), Quốc Vượng (20), Hữu Thắng (14), Tài Em (22); Tiền đạo: Văn Quyến (10), Thanh Bình (18).

Malaysia: Thủ môn Mustafa (22); hậu vệ Sharifudin (18), Abdul Ismail (16), Radzy(5) Bin Idrus (11); Tiền vệ: Rajan (12). Yusof (24), Indra Putra (13); Tiền đạo: Fadali Saari (7), Akmal Rizal (14).

Phút 32, lại là Thanh Phương chuyền bóng cho Văn Quyến, đi bóng một nhịp, đường chuyền sệt của Quyến cho Thanh Bình buộc hậu vệ đội bạn phải xoài người phá bóng.

Phút thứ 35, pha sút phạt từ khỏang cách hơn 30m của hậu vệ Idrus (11) khiến cả hàng thủ của chúng ta và cả thủ môn Thế Anh giật mình. Đội bạn đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 36, Văn Quyến cầm bóng, trước sự chần chừ của 3 hậu vệ đội bạn, Quyến vừa che người đi bóng vừa sút. Lại không chính xác.

Phút thứ 38, Thanh Phương từ cánh phải chuyền bóng vào, bị kèm rất chặt song Quyến vẫn bật cao đánh đầu, bóng đi chệch cột dọc.

Phút thứ 42, đường treo bóng lưng chừng của Minh Phương buộc thủ môn đội bạn phải lúng túng đẩy bóng ra ngay chân của Tài Em. Cú sút rất mạnh của chàng trai Long An này lại kém may mắn khi phản xạ của thủ môn Mustafa quá tốt trong pha quay về cản phá.

1lptR042.jpgPhóng to
Chân dung A.Riedl trên khán đài
Phút cuối cùng của hiệp một, pha sút phạt từ khoảng 20m trực diện khung thành của Indra Putra khiến người hâm mộ Việt Nam đứng tim. Lại là Thế Anh, bình tỉnh và tự tin bắt gọn cú sút sệt và hiểm này! Hiệp một đã kết thúc.

Hiệp hai đã bắt đầu với sự đẩy cao đội hình của tuyển Malaysia. Dĩ nhiên họ buộc phải tấn công. Lại vẫn là pha phối hợp ở biên phải giữa Minh Phương và Thanh Phương để cầu thủ nhỏ con với biệt danh Sóc đột phá và chuyền vào. Quyến không đón được quả tạt rất có ý đồ này.

Bình luận của Huy Thọ:

" Malaysia rất muốn áp đặt một lối chơi chậm trước đối thủ Việt Nam hừng hực khí thế, nhưng bất thành bởi hàng tiền vệ của họ không mạnh hơn các chàng trai Việt Nam. Tuy nhiên, phải công tâm đánh giá là hàng phòng thủ của chúng ta hôm nay chơi quá tốt, chỉ duy nhất một lần để sổng Akmal Rizal. Cánh phải của chúng ta là một bất ngờ với sự năng động và kỹ thuật khéo léo của Thanh Phương cùng sự dâng cao hợp lý của Minh Phương. Về chiến thuật, có vẻ cả hai HLV đều dè dặt nhưng trong tay Riedl có những quân bài tốt hơn. Tôi hơi thất vọng về Quyến vì Quyến đã bỏ qua một số pha hỏng ăn rất đáng tiếc. Hãy chờ xem hiệp hai, liệu Alan Harris có quân bài nào mới nhằm thay đổi thế trận.Nếu không, một chỗ ở chung kết đang chờ chúng ta !".

Lại một bàn thắng nửa

! Nỗ lực cướp bóng của Quốc Vượng và đường chuyền dài từ sân nhà của Vượng, Quyến không khống chế được bóng ở nhịp đầu tiên, nhưng sau đó là cú bẻ lưng loại hậu vệ Malaysia và một cú cứa lòng sệt rất hiểm vào góc hẹp đã khiến thủ môn Mustafa bó tay. 2-0 ở phút thứ 53 của trận đấu.

Phút thứ 58 của trận đấu, Thanh Phương tạt bóng trống trãi vào vòng cung 16m50 nhưng thật tiếc, cú sút của Phan Thanh Bình vọt xà. Phút thứ 59, Indra Putra, tiền vệ cánh trái năng động của đội bạn thóat xuống và may mắn, cú sút từ góc hẹp của anh đi ra ngòai! Đội Olympic Malaysia tràn lên tấn công, nhưng đều bị đánh bật ra từ trước vòng 16m50.

Hàng phòng ngự nhiều tầng với sự chỉ huy điềm tĩnh của hai trung vệ Duy Hoàng và Huy Hoàng cùng sự hổ trợ của hai tiền vệ trung tâm Quốc Vượng và Hữu Thắng tạo được sự an tâm cho người hâm mộ. Chính lối đá áp sát này khiến bài tủ sút xa của tuyến hai Malaysia với những cầu thủ như Indra Putra, Rajan... không có đất dụng võ!

HLV Alan Harris đưa cầu thủ số 10 YahYah vào sân đá ở cánh trái để Indira Putra (13) chuyển vào trung lộ. Liệu đây có phải là một con bài tủ? Hãy chờ xem!

Cho đến lúc này, hai tiền đạo của Malaysia dường như mất hút. Thỉnh thỏang, Saari (7) còn cầm được bóng trong khi đội trưởng Rizal không thể hiện được mình. Cầu thủ này bị kèm sát và bị phong tỏa từ xa bởi các tiền vệ năng động của chúng ta đã nổi nóng và phải nhận thẻ vàng ở phút thứ 71 của trận đấu sau pha vào bóng thô bạo với Minh Phương.

8WOyqUpk.jpgPhóng to
Cú cứa lòng hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0 của Văn Quyến
Đội bạn gỡ một bàn trong một tình huống thật hy hữu. Bàn thắng do công của thủ môn Mustafa ghi được ở phút thứ 74. Cú phát bóng lên của anh đã đi thẳng về phía khung thành đối diện và chính sự mất tập trung của Thế Anh đã khiến đội nhà phải trả giá.

Lại là Văn Quyến. Thật tuyệt vời khi tưởng như chúng ta đã đánh mất thế trận sau bàn thua ngớ ngẩn của đội nhà thì lại là Quyến. Cú tăng tốc đi bóng vào khoảng giữa hai hậu vệ Malaysia và sau đó là pha tỉa bóng qua nách thủ môn Mustafa đã khiến cầu trường như vỡ tung. Tỷ số là 3-1 ở phút thứ 78.

Thật đáng tiếc là, ở phút thứ 80 của trận đấu, hậu vệ Văn Trương phạm lỗi phải nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai của Trương tại giải. Nếu chúng ta vào chung kết, Văn Trương sẽ vắng mặt.

cffqNCZL.jpgPhóng to
Ở phút 90, Thanh Bình ấn định tỉ số 4-3
Tuyển Olympic Malaysia vùng lên phản công. Đây là những giây phút đòi hỏi sự bình tỉnh của các cầu thủ chúng ta. Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối.

Lại một bàn thua không đáng có ở phút thứ 88 của trận đấu. Và ngay sau đó, Olympic Malaysia gỡ hòa 3-3! Thật đáng tiếc. Chúng ta đã đánh mất cơ hội giải quyết trận đấu ở hai hiệp chính. Lúc này thì áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ Olympic Việt Nam.

Phút đá bù giờ đầu tiên, pha đá phạt góc của Văn Quyến và chàng trai đất lai Vung Đồng Tháp Phan Thanh Bình bật cao đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3. Một trận đấu quá nhiều kịch tính và đầy cảm xúc. Liệu chúng ta có bảo đảm được thắng lợi cuối cùng!

Chúng ta đã chiến thắng. Một trận cầu khó khăn, đầy kịch tính và không giành cho những người yếu tim. Chỉ đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, chúng tôi mới tin rằng, đội tuyển của chung ta đã có một chỗ ở chung kết!

* Bùng nổ niềm hạnh phúc

NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên