27/10/2010 04:19 GMT+7

Trận bóng chia tay của bác Kent

TOẠI NGUYỄN
TOẠI NGUYỄN

TT - Bác Kent - cái tên quen thuộc mà nhiều người vẫn gọi ông Mark Kent, đại sứ Anh tại Việt Nam.

TaedphFw.jpgPhóng to

Ông Mark Kent (phải) trong trận đấu cuối cùng tại VN - Ảnh: T.N.

Sống và làm việc tại Hà Nội, bóng đá là môn thể thao ông lựa chọn để luyện tập và thư giãn từ khi tới Việt Nam giữa tháng 12-2007 đến khi ông hết nhiệm kỳ tháng 11-2010. Ông đã có những trận bóng cuối cùng, chia tay những người bạn đã gắn bó với mình gần ba năm qua trước khi cùng gia đình trở về nước.

16g của ngày cuối tuần, ông mang giày cùng con trai ra sân. Sau khi khởi động, bác Kent ngồi dự bị. Ông chia sẻ: “Tôi lớn tuổi rồi nên mỗi hiệp chỉ đá 15-20 phút”. Bác Kent và con trai của mình - Alexandre Kent - thay nhau đá vị trí tiền đạo của đội bóng gồm những người Anh và những người bạn Việt Nam của ông. Bác Kent nói rõ câu tiếng Việt: “Làm ra làm, chơi ra chơi”. Chuyện thắng thua trong những trận đấu này là không quan trọng.

Khi kết thúc trận đấu, ông cùng đồng đội của mình uống bia hơi vỉa hè. Ông chia sẻ có lẽ khi trở về Anh, ông sẽ lại đi đá bóng cùng con trai vào cuối tuần trong nỗi nhớ bia hơi vỉa hè Hà Nội.

TOẠI NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên