14/08/2009 04:07 GMT+7

"Tôi vẫn còn rất trẻ"

NGUYỄN MINH ĐĂNG HUY
NGUYỄN MINH ĐĂNG HUY

TT - Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Phần lớn thời gian ba mẹ tôi làm việc để kiếm tiền nuôi anh em chúng tôi ăn học. Chỉ có một điều hơi bất thường.

Từ nhỏ tôi thường thích sống một mình trong những mơ mộng trẻ con hơn vui chơi, giao tiếp với bạn bè. May mà tôi đam mê bóng đá. Lúc bấy giờ đó là môi trường năng động duy nhất tôi cảm thấy thật sự cần những người bạn.

DpLtgvX1.jpgPhóng to
Tự khám phá bản thân bằng vẽ biểu tượng và thuyết minh về biểu tượng chính mình tại trại kỳ Kỹ năng sống lần 1 do báo Tuổi Trẻ tổ chức -Ảnh: Mai Vinh

Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2003, tôi lên TP.HCM tham gia một câu lạc bộ bóng đá trẻ ở huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, sự thiếu thốn những kỹ năng sống cơ bản khiến tôi rất khó khăn trong việc hòa nhập môi trường mới. Thậm chí cuộc sống ở một đô thị lớn nhiều cám dỗ đã vài lần làm tôi suýt sa ngã. Dù rất cố gắng, quyết tâm trong tập luyện nhưng do thiếu hiểu biết về khoản thư giãn và nghỉ ngơi, tôi kiệt sức và liên tục gặp phải những chấn thương dai dẳng.

Ngày ra đi, ba mẹ kỳ vọng bao nhiêu thì ngày về tôi lại làm gia đình thất vọng bấy nhiêu. Tôi trở nên ít nói, mặc cảm với bạn bè, người thân. Điều duy nhất mà tôi cảm thấy mình quan trọng là mỗi đêm được sống trong những mộng tưởng về quá khứ. Tôi như một kẻ mộng du giữa cuộc đời; lo lắng, mất ngủ và suy nhược thần kinh như một tất yếu.

Với những sinh hoạt mất cân bằng như thế, tôi cũng cảm nhận hình như mình ngày càng kỳ quặc. Tôi mâu thuẫn dẫn đến tan vỡ tình bạn với một người bạn thân. Ngay với gia đình, tôi cũng không cảm thấy là nơi chia sẻ. Tệ hơn, gia đình với tôi lúc đó như là một ngục tù giam lỏng. Tôi càng sống khép kín hơn. Tâm bệnh càng thêm nặng. Tôi thật sự muốn thoát ra nhưng chưa biết làm thế nào.

Tôi tìm đến rất nhiều bệnh viện lớn ở TP.HCM mang theo hi vọng thay đổi cuộc đời. Lúc ấy, việc đơn giản nhất mà tôi có thể làm với hi vọng bình thường trở lại là nhắm mắt “nuốt” hàng đống thuốc tây trong một thời gian dài. Bệnh không thuyên giảm và do những tác dụng phụ của thuốc, tôi tàn tạ, thiếu sinh lực ở cái tuổi đáng lý ra phải tràn đầy nhiệt huyết nhất.

Tôi nhìn nhận cuộc đời và con người bằng ánh mắt nghi ngại, tiêu cực; để những tháng ngày đáng quý của tuổi trẻ trôi đi lãng phí, buồn bã... Đến một ngày, khi đọc báo Tuổi Trẻ về tấm gương những bạn trẻ thiếu may mắn hơn mình nhưng đã vượt qua được khó khăn, tôi thầm nghĩ mình cần phải thay đổi. Không thể cứ trông chờ sự giúp đỡ của người khác.

Tôi tìm đọc những cuốn sách dạy làm người hay những tấm gương sáng đăng trên các báo. Tôi cảm nhận rằng mở lòng đón nhận cuộc sống có lẽ là phương pháp hiệu quả nhất. Bệnh của tôi từ tâm mà ra: khi tâm tĩnh, tôi cảm thấy thoải mái, bệnh tình, chấn thương cũng thuyên giảm theo. Thời gian đầu áp dụng quả thật hơi khó khăn nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn.

Người ta căng thẳng vì học. Còn tôi ngược lại, lấy việc học để trị căng thẳng. Tôi đăng ký những khóa học ngắn bổ ích phù hợp với mình: vi tính, ngoại ngữ, yoga, khiêu vũ... không chỉ để học mà còn mở ra những môi trường giao tiếp, mở lòng ra với cuộc đời. Tạo hứng thú với việc học cũng khiến đầu óc tôi dần tránh xa những suy nghĩ lo lắng, chán nản. Tôi đã có thêm nhiều bạn mới và cảm nhận cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Hai năm học bóng đá chỉ để hiểu được tình đồng đội là thế nào. Hai năm tiếp theo lại vùi mình trong ảo ảnh tiêu cực sau những vấp ngã đầu đời. Và gần hai năm nữa để lấy lại trạng thái cân bằng của tuổi trẻ. Nếu được trang bị những kỹ năng sống cần thiết từ nhỏ, có lẽ tôi sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian và sức khỏe như thế.

Tôi dự tính trở lại TP.HCM để học trung cấp ngành du lịch vào cuối năm nay, dù trễ nhưng có lẽ vẫn chưa muộn! Tôi vẫn còn rất trẻ và cuộc sống xung quanh tươi đẹp biết bao nhiêu!

NGUYỄN MINH ĐĂNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên