10/08/2006 05:01 GMT+7

"Tôi là người Singapore"

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TT - Ngày 9-8 là ngày lễ quốc khánh của Singapore, nhưng từ một tháng qua giới trẻ nước này đã có một cách riêng thể hiện lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc của mình.

VDZTvqyl.jpgPhóng to

Mr. Brown, người khơi mào chiến dịch "Tôi là người Singapore" Ảnh: Mrbrownshow.com

Rất đông blogger (chủ nhật ký điện tử) đã "phát tán" một meme (một dạng thư được truyền từ blog này sang blog khác) với chủ đề "Tôi là người Singapore" để "tám" với nhau những chuyện vui buồn khi được làm công dân của đảo quốc sư tử.

Mọi chuyện khởi đầu từ khi một người Singapore sống ở nước ngoài là Lee Kin Mun (biệt danh Mr Brown) cải biên quảng cáo bia Molson của Bắc Mỹ với tên gọi "Tôi là người Canada" thành "Tôi là người Singapore", rồi phát trên website của mình (http://www.mrbrownshow.com/?p=108) vào ngày 4-7.

Đoạn cuối dòng thông điệp hừng hực khí thế dân tộc ấy là lời nhắn: "Tôi có một blog, nhưng tôi không phải là người vô danh. Tôi tên là Lee Kin Mun và tôi là người Singapore. Hãy nói tất cả chúng ta là người Singapore”.

"So say we all" (Hãy nói tất cả chúng ta là người Singapore) từ đó đã trở thành câu khẩu hiệu xuất hiện trong các bài phát biểu cảm nghĩ của hàng trăm blogger người Singapore.

Một người tên Damien lập luận: "Có người nói Singapore là một đất nước nhân tạo với lịch sử ngắn ngủi và tương lai không rõ ràng. Có người nói biểu tượng sư tử biển Merlion của nước tôi là một loài sinh vật mới mẻ, khác những nước khác. Nhưng chẳng lẽ điều đó lại không giống những quốc gia cũng mới không kém như Mỹ, Úc và New Zealand hay sao? Tôi tên là Damien và tôi tự hào là một người Singapore (http://damienwang.blogspot.com)”.

Không đề cập những vấn đề to tát, một bạn gái tên Min-Tea bày tỏ nỗi niềm của mình một cách giản dị (lookykrill.blogspot.coml): "Tôi là người Singapore vì mỗi năm đến tháng tám tôi lại hào hứng và hãnh diện treo lá cờ tổ quốc trước nhà. Tôi là người Singapore vì tôi yêu tổ quốc mình mặc dù mở miệng ra là phàn nàn về cuộc sống ở đây. Tôi là người Singapore vì bất kể tôi đi đâu, không có gì ấm áp hơn là ánh đèn thành phố chào đón tôi lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Singapore. Tên tôi là Min-Tea và tôi là một người Singapore”.

Hoặc đơn giản chỉ cần biết hết các loại thức uống của Singapore cũng đã đủ làm nên một người Singapore, như tâm sự trên http://mis_nomer.blogspot.com: "Tôi là người Singapore vì tôi có thể phân biệt được teh, teh-O, teh-C, teh-peng, teh-O-peng, kopi-gao, kopi-slew-tai, kopi-chino, milo-dinosaur, milo-godzilla, ta-chiu (các loại thức uống được giới trẻ Singapore ưa chuộng), món nào tôi cũng từng nếm qua và đều ghiền hết!".

Có ý kiến cho rằng ở một đất nước phát triển như Singapore, giới trẻ được ăn sung mặc sướng từ nhỏ, được tạo mọi điều kiện để có một cuộc sống tốt đẹp, nên không ít người trong số đó dần mất đi ý chí phấn đấu. Điều đó có thể bắt gặp trong các blog của họ. Nhiều bạn nhân dịp này bày tỏ những bức xúc của mình, chẳng hạn như không thích phải tham gia nghĩa vụ quân sự, chán cảnh giá cả leo thang và cuộc sống đắt đỏ, hoặc đơn giản chỉ là không thích phải chen chúc trong tàu điện ngầm chật chội, đông người.

Thế nhưng, đọng lại trong dòng kết luôn là những tình cảm trìu mến. Như một thanh niên 22 tuổi tên Ridzuan Ashim nói trong đoạn thu âm của mình (http://www.xsmatter.com): "Tôi biết tôi trẻ và đôi khi nổi loạn. Cũng có lúc tôi mơ ước được sống ở một nơi nào khác. Nhưng sâu thẳm tận đáy lòng, tôi biết đây là nhà mình và tôi là một người Singapore”.

Tấm lòng hướng về đất nước cũng xuất hiện trong blog của những người Singapore trẻ khác. Vô hình trung chính họ đã minh họa rất rõ nét chủ đề "Thành phố toàn cầu, ngôi nhà của tôi" mà Singapore đề ra trong quốc khánh lần 41: một thế hệ người Singapore mới luôn sẵn sàng vươn xa ra khỏi Singapore để khẳng định bản thân, để hội nhập với thế giới bên ngoài, nhưng đi đâu thì đi, Singapore vẫn là nơi mà họ tự hào gọi là "nhà", mái nhà duy nhất mà họ muốn được sống và lớn lên dưới nó.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên