TT - Do cựu thủ quân tuyển VN năm 1995 Nguyễn Mạnh Cường đang bận dẫn dắt đội U-21 Thể Công tập huấn xa Hà Nội, nên chúng tôi đã nhờ Quang Hà chuyển thư mời Nguyễn Mạnh Cường tham dự trận đấu chia tay "thế hệ vàng".
Ngay lập tức đã nhận được điện thoại của anh với giọng đầy xúc động:" Nghe thông tin về trận đấu, tôi đang chộn rộn,háo hức như trẻ con được quà".
11 năm sau SEA Games 18, người cựu đội trưởng ĐTQG vẫn nói đầy cảm xúc khi nhớ về những giờ khắc không quên ấy: "Nếu SEA Games 1995 với bóng đá VN là một cơ hội lớn để rửa nỗi buồn thua trận ở hai SEA Games trước thì với tôi, đây là cơ hội cuối cùng khoác áo tuyển vì lúc đó tôi là cầu thủ lớn tuổi nhất đội". Cường "ổi" cho biết anh chỉ có một mong muốn là làm được một điều gì đó thật tốt để giã từ đội tuyển ấn tượng nhất.
|
Cắn răng mà đá và trận chung kết mở ra như trong mơ sau bàn thắng vàng của Minh Chiến. Vui lắm nhưng trong khoảnh khắc hạnh phúc đó, tôi mới cảm nhận được vị đắng: Mình sẽ không có mặt ở trận chung kết vì đã nhận đủ hai thẻ vàng. "Cảm giác ngồi ngoài nhìn anh em vất vả chiến đấu trên sân thật đau khổ bởi là đội trưởng mà không thể giúp gì được cho anh em".
Anh cũng không quên được cảnh tượng người hâm mộ do quá vui mừng đã làm phá sản mọi kế hoạch đón tiếp đội tuyển và xe chở anh đã phải chạy vào trụ sở Công an TP.HCM để "lánh nạn". Cường "ổi" bảo rằng mỗi lần có dịp ngồi lại cùng Minh Chiến, Huỳnh Đức... bọn tôi kể mãi về những trò tinh nghịch ngày trước như: ghi tên từng đối thủ trước các trận đấu vào mảnh giấy rồi đốt cho... an lòng hay trèo lên nóc nhà nơi đội tuyển ở để treo lại lá cờ VN vì thấy "ngứa mắt" khi bị treo thấp hơn cờ Indonesia.
"Tôi may mắn hơn nhiều người vì được Thể Công tổ chức cho một cuộc giã từ sân cỏ trước trận đấu năm 1997. Nhiều đồng đội khác có thể còn có sự nghiệp oanh liệt hơn tôi nhưng vẫn chưa có hạnh phúc này. Vì thế chúng tôi rất mong được tái ngộ cùng nhau trong trận chia tay thế hệ vàng của bóng đá VN" - Mạnh Cường nói.
NGỌC LAN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận