30/01/2004 06:45 GMT+7

Tốc độ Internet ngày càng... đi xuống!

hoanlam2004@.
hoanlam2004@.

TT - Tháng 4-2003, sau bao nhiêu suy tính, tôi quyết định truy cập Internet tại nhà. Vậy là lục tục sắm modem, thẻ một năm, các loại dây... rồi xắn tay lên cài đặt. Tốc độ lúc đó được 46kbps (số chẵn), giấc 4g sáng thì được tới 52kbps. Tôi ậm ừ, thôi kệ... chắc vậy là tốt rồi! Từ đó, thức dậy sớm trở thành thói quen của tôi vì dễ hiểu là giờ đó tốc độ Internet sẽ... nhanh hơn.

- Tháng 7-2003, tốc độ tụt xuống còn 46kbps (cũng vào giấc 4g) khiến tôi phát hoảng! Sự rề rà bắt đầu xuất hiện trên những trang web, tôi thay hết đường dây điện thoại trong nhà, cài những phần mềm... tăng tốc. Hết phần mềm này đến phần mềm kia nhưng không thấy hiệu quả gì rõ rệt, chịu thôi!

- Tháng 10-2003, nó lại... giảm thêm 1kbps còn 45kbps! Tôi thay đổi luôn cái modem mới... vẫn không có gì khả quan! Tôi bắt đầu sử dụng trình duyệt Wed MyIE2 (báo Tuổi Trẻ giới thiệu) cốt ý lọc bớt những gì không cần thiết lắm như âm thanh, hình ảnh, flash... mong truy cập được nhanh hơn (Tuổi Trẻ Online hiện nay quá nhiều hình ảnh đẹp, nét..., tiếc đứt ruột!).

- Tháng 11-2003... còn 42kbps, tôi muốn phát bệnh thật rồi! Réo 119 đòi thay dây điện thoại ngoài đường đã quá cũ suốt một tuần lễ, tôi cũng được mãn nguyện! Nhưng tốc độ vẫn không thay đổi. Tôi sử dụng luôn cả phần mềm DacSpeed của báo Tuổi Trẻ giới thiệu, cái háo hức nhanh chóng... xì hơi!

- Tháng 12-2003 đến mồng 7 tết, đường Internet vẫn ì ạch ở mức tối đa 40kbps, đương nhiên vẫn là giấc 4g sáng. Còn nếu ban ngày thì phải trừ 10 - 15kbps tùy lúc. Bây giờ thì ngộ một cái là “bệnh” oải của tôi cũng hết hẳn: cam chịu, thích nghi hay đành lòng? ... Chắc là cả ba, Tuổi Trẻ nhỉ?

Mà đâu có gì khó hiểu: tổng dung lượng kết nối quốc tế của cả nước là 1.039 Mbps/3 triệu người sử dụng, theo Tuổi Trẻ 26-1-2003. Hãy cứ cho là đúng thì 1.039 Mbps = 1.039.000 kbps. Nếu chỉ 1/10 trong số đó vào mạng một lúc thì 1.039.000: 300.000 = 3,46 kbps dành cho mỗi người, chưa kể các thuê bao ADSL sẽ... ngốn hết 2Mbps trên nguyên tắc!

Phải chi có vị đầu ngành bưu điện nào bỗng chợt nghĩ đến người dân, muốn coi Internet của VN mình được phổ cập, tiến bộ tới đâu rồi thì tôi cũng rất sẵn sàng kính mời ông ngồi xuống chiếc ghế của tôi để thử xem - đọc cho hết một tờ báo Tuổi Trẻ Online mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền trên modem và đường line điện thoại của một người dân bình thường!

Còn riêng các nhà cung cấp đường truyền và dịch vụ thì dường như chỉ biết thu tiền là chính, hãn hữu lắm mới phải nâng cấp, sự nâng cấp chẳng thấm vào đâu!... 30kbps ban ngày, người dân chúng tôi có cảm tưởng như đang bị bóc lột Tuổi Trẻ ơi!

Hãy gióng lên một tiếng chuông như gần hai năm trước các bạn đã từng làm khi đăng bài phóng sự điều tra cũng về tốc độ đường truyền Internet. Dẫu không thay đổi được trong một sớm một chiều nhưng cũng góp phần giúp những người sắp lọt vào tròng... Internet suy nghĩ chín chắn hơn để khỏi phải lỡ bước!

Ai nói ngành bưu điện không độc quyền? Độc quyền ở một dạng khác đó thôi! Tôi hành nghề buôn bán, nếu như có một món hàng mà có nhiều người tiêu thụ thì tôi sẽ mua trữ nó nhiều hơn, không mua ít cái nữa mà mua hộp (10 cái), mua thùng (100 cái). Điều này ở ngành bưu điện thì... không có và khó có thể có được! Độc quyền là vậy đó, chính nó góp phần cản trở bước phát triển của xã hội.

hoanlam2004@.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên