![]() |
* "Con gái bây giờ dễ "cưa" lắm!"
Tôi mới tốt nghiệp, chưa có việc làm nên đang làm thêm tại một tiệm Internet. Quả thật giới trẻ bây giờ yêu sớm quá và suy nghĩ thật quá già dặn so với lứa tuổi.
Có lần tôi vào mạng với cái nick là "contrai", chỉ vài ba câu tán tỉnh là có thể hẹn chat với cô bé chỉ mới lớp 7 mà nói chuyện như một người lớn thực sự. Tôi có mấy người bạn trai học thời phổ thông đều bảo rằng con gái bây giờ dễ "cưa" lắm, nghe mà buồn... Theo chân bạn vào Internet tôi mới thực sự tin điều hắn nói. Hắn chỉ vào room, chọn một cái nick, sau vài câu chào hỏi, hắn xin webcam rồi nói mến thôi là ngay hôm sau hắn nhận ngay lời nhắn khá tình cảm của cô bé ấy.
Đó là tình yêu trên mạng, chưa kể tình yêu sinh viên. Gọi là tình yêu chứ thật ra đấy chỉ là "hợp đồng" tình cảm không hơn kém, khi ra trường thì đương ai nấy đi. Còn chuyện sống "thử" thì đấy là chuyện thường ngày, nói là thử thôi chứ thực tế là sống thật cả đấy! Nhiều đôi sống như vợ chồng, thậm chí còn ra mắt cả bố mẹ đôi bên, thế nhưng khi ra trường rồi thì "anh đường anh tôi đường tôi". Một thực tế mà muốn xóa bỏ không phải là chuyện dễ!
Còn nguyên nhân ư? Đấy là ý thức đối với sinh viên, với những người đi làm xa. Còn với lớp học sinh phổ thông là sự quan tâm của cha mẹ, sự giáo dục ở trường học. Một thực tế là, với nhiều người, giáo dục giới tính là điều "kiêng kị" và các bậc cha mẹ không thể là người bạn lớn tuổi cho con mình.
* Internet nào có lỗi gì...
Đọc bài viết "Tình yêu thời @" của bạn Dương Huỳnh tôi có cảm giác như bạn đang "dị ứng" với những gì mà thời đại kỹ thuật số mang lại cho cuộc sống. Những hiểu biết về thông tin đó hẳn nhiên có cả tốt lẫn xấu. Bản thân Internet nào có tội tình gì, nó chỉ là một xa lộ thông tin tuyệt vời để bạn có thể tìm kiếm và truy cập tất cả mọi thông tin mà bạn muốn. Và đừng đổ thừa rằng sự du nhập của văn hóa phương Tây vào Việt Nam đang làm băng hoại đạo đức xã hội.
Bạn Dương Huỳnh thân mến, bạn nói: Châm ngôn "sống hết mình, yêu hết mình" được không ít bạn trẻ tôn sùng như một lẽ sống. Tôi cho rằng thế hệ trẻ ngày nay đang cần được "sống hết mình, yêu hết mình, làm việc hết mình". Như thế đâu có gì là xấu, tốt cho xã hội đấy chứ. Tôi không thích cái kiểu "sống nhàn hạ, yêu nửa vời, làm việc nửa chừng", như thế cuộc sống đâu còn gì là thú vị nữa!
Bạn Huỳnh nói giới trẻ thời @ có thể yêu người chưa trực tiếp tiếp xúc. Tôi thấy điều này cũng đâu có gì là ghê gớm lắm đâu! Ngày xưa ông bà ta vẫn có thể yêu nhau qua những lá thư, qua những lời nhắn gởi nhau qua người thân được mà.
Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là: Công nghệ hiện đại không có lỗi gì. Và câu hỏi của bạn: Thế hệ trẻ thời @ phải chăng đang sống buông thả, quan niệm tình yêu của họ đang bị biến chất? Tôi xin được trả lời như sau: Có lẽ bạn đã quá bi quan, thế hệ trẻ thời @ vẫn đang sống đẹp, quan niệm tình yêu của họ có thể thay đổi so với thế hệ trước nhưng chắc chắn một điều là nó không biến chất như bạn nghĩ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận