16/03/2005 21:24 GMT+7

Tình yêu phải có lòng chung thủy

TTO
TTO

TTO - Tôi là cô gái lớn lên ở quê, hiện tại đang làm việc tại thành phố, không đẹp nhưng theo như mọi người thì em cũng dễ nhìn và cũng có người theo đuổi. Nhưng oái oăm là em lại không có cảm tình đặc biệt với những người đó mà lại có cảm tình với một người không còn tự do, anh ấy cũng rất thương em, nhưng cũng rất thương vợ của anh ấy. Đã rất nhiều lần em muốn dứt khoát nhưng không được.

Thu Hiên, chuyên viên tư vấn tâm lý giao tế của Trung tâm tư vấn Hội Liên hiệp thanh niên VN (145 Pasteur, Q.3, TP.HCM) tiếp tục gửi đến độc giả những lời khuyên "gỡ rối":

VY6e7goj.jpgPhóng to
TTO - Tôi là cô gái lớn lên ở quê, hiện tại đang làm việc tại thành phố, không đẹp nhưng theo như mọi người thì em cũng dễ nhìn và cũng có người theo đuổi. Nhưng oái oăm là em lại không có cảm tình đặc biệt với những người đó mà lại có cảm tình với một người không còn tự do, anh ấy cũng rất thương em, nhưng cũng rất thương vợ của anh ấy. Đã rất nhiều lần em muốn dứt khoát nhưng không được.

Em muốn cứ ở vậy, một vài năm sau khi đã lớn tuổi em sẽ có con với anh ấy và em sẽ tự nuôi con một mình, không cần anh ấy phải có trách nhiệm với em, nhưng em lại lo gia đình và những người xung quanh không chấp nhận.

Em đang rất buồn và bối rối, mong cô cho em lời khuyên, em phải làm gì? (T.L., 27 tuổi)

- Cô Thu Hiên: Bạn xa gia đình, lên thành phố làm việc, cuộc sống có nhiều thay đổi và hẳn là bạn cũng cảm thấy trống vắng về mặt tình cảm. Bạn có tình cảm với người quan tâm, chăm sóc cho bạn cũng là chuyện bình thường nhưng có điều không hay lắm ở đây là anh ấy đã có vợ. Đáng lý ra bạn nên biết dừng lại ngay từ đầu... Bạn thấy đấy, anh ấy nói là thương bạn nhưng cũng thương vợ, có nghĩa là anh ấy không có ý định ly dị vợ hoặc đang sống một cuộc sống hạnh phúc.

Chuyện bạn muốn dứt khoát là đúng, nhưng quả thật tình cảm con người mà, không phải nói muốn dứt là dứt được... Tuy nhiên, tại sao bạn lại tự làm khổ mình như thế! Tại sao bạn không tìm một người chồng của riêng mình, tìm cho con bạn một người cha của riêng bé!

Nhất là khi giữa hai người có con với nhau, anh ấy không thể không có trách nhiệm với con của mình được, và chuyện lén lút gặp gỡ giữa hai người vẫn có thể xảy ra. Một cuộc hôn nhân không đúng luật pháp như thế sẽ làm cho cả bạn - anh ấy và vợ anh ấy đều đau khổ khi cơ sự bị vỡ lẽ. Chưa hết, xã hội và gia đình bạn cũng không thể chấp nhận được mối quan hệ này của bạn và con của bạn, sẽ được nuôi dưỡng với đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ hay không?...

Mong bạn sớm có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình - nhất là khi bạn cũng là một cô gái được nhiều người đeo đuổi cơ mà! Thân ái.

* Bạn gái tôi có nhiều ưu điểm như: học giỏi (cô ấy đang làm bác sĩ), giao tiếp tốt, lanh lợi nhưng khi quen nhau 6-7 tháng tôi phát hiện ra cô ấy có quan niệm lệch lạc trong tình cảm như rất dễ dãi, đã có quan hệ với những người bạn trai cũ và không dứt khoát. Bây giờ tôi muốn chia tay nhưng thấy tiếc nuối cho một người bạn gái như cô ấy? Và trong tương lai cô ta có thay đổi không? (A.V., 34 tuổi)

- Cô Thu Hiên: Những ưu điểm mà bạn kể về cô ấy chỉ là những điều kiện tốt để có thể dẫn đến thành công trong cuộc sống, chứ không nói lên điều gì về đạo đức của cô ấy. Với một cô gái trí thức như cô ấy thì chuyện quan hệ tình dục với bạn trai đã thuộc về ý thức, không phải là sự miễn cưỡng hay hành động của phút bốc đồng, và nhất là đến lúc quen bạn, cô ấy vẫn chưa dứt khoát - điều này chứng tỏ bạn không dễ gì thể thay đổi được ý thức ở cô ấy.

Điều kiện tiên quyết để duy trì tình yêu đó là lòng chung thủy. Nhưng cô ấy không có được đức tính này. Nếu cần thấy chia tay, bạn hãy chia tay, không có gì hối tiếc cả... Nếu ngay lúc này, người yêu của bạn không có được lòng chung thủy, thì về lâu dài, đâu có gì đảm bảo cho một cuộc hôn nhân bền vững...

* Tôi quen anh ấy được một năm. Tuy có những lúc giận hờn nhưng tình cảm hai đứa đều tốt đẹp. Gần đây, anh ấy gặp rắc rối trong công việc. Tôi muốn chia sẻ thì anh ấy càng khép kín hơn. Rồi anh ấy bảo chán tất cả, chán luôn cả tôi và nói lời chia tay với tôi. Anh ấy cho rằng tôi đã làm mất sự tự do của anh ấy.

Nhưng trong thực tế, tôi không hề kiểm soát thời gian anh ấy mà ngược lại, chúng tôi chỉ gặp nhau thường là một tuần/lần để đi chơi vì cả hai đều bận rộn với việc học, việc làm riêng. Tôi đang bối rối quá... Tôi rất yêu anh ấy, tôi có nên chủ động làm hòa với anh ấy hay đồng ý với lời đề nghị chia tay này... (T.H., 28 tuổi)

- Cô Thu Hiên: Người yêu của bạn gặp rắc rối trong công việc, nên dẫn đến những bất ổn về đời sống tinh thần khác và cũng dễ dẫn đến những lời nói, hành động trong lúc bốc đồng. Bạn hãy cố gắng vượt qua sự tự ái của chính mình (nếu có) để chủ động gặp gỡ, động viên, an ủi anh ấy. Bạn có thể nói với anh ấy: "Em rất muốn chúng ta cùng nhau vượt qua những khó khăn này... Anh cũng đừng nghĩ rằng em sẽ làm vướng bận anh mà hãy nghĩ, em sẽ là người bạn đồng hành cùng anh vượt qua những thử thách của cuộc sống, chia sẻ những buồn vui"...

Thân chúc bạn sớm tháo gỡ được rắc rối của mình! Bằng với tình yêu chân thật, bạn sẽ giúp anh ấy vượt qua những trở ngại về tâm lý, cuộc sống như hiện nay...

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của TuổiTrẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên