01/07/2005 21:20 GMT+7

Tình yêu là sự tự nguyện

phuocvinh
phuocvinh

TTO - * Hiện em rất đang bối rối. Em có một bạn trai rất yêu thương em, nhưng em không thể xác định rõ được tình cảm của mình dành cho người ấy. Người đó luôn nhường nhịn và quan tâm em và đó là điều mà trước đây em từng muốn có ở một người bạn trai.

QKfHd6jP.jpgPhóng to
TTO - * Hiện em rất đang bối rối. Em có một bạn trai rất yêu thương em, nhưng em không thể xác định rõ được tình cảm của mình dành cho người ấy. Người đó luôn nhường nhịn và quan tâm em và đó là điều mà trước đây em từng muốn có ở một người bạn trai.

Do đó nhiều lúc em cảm thấy rất xúc động và không biết tình cảm em dành cho người đó có phải là tình yêu hay không? Đó là về riêng em, còn về những vấn đề khác thì có vẻ như không được suôn sẻ lắm (do gia đình bên em ngại cho tương lai của em). Bắt nguồn từ hai lý do đó, hai tụi em cũng quen nhau hơn một năm nhưng tình cảm của em cũng vẫn sáng nắng chiều mưa như trước, nhưng người ấy vẫn cứ quá tốt nên em vẫn lưng chừng như thế mặc dù em biết rằng như thế là không tốt cho cả hai.

Và rồi cho đến một ngày, em cảm thấy mình hay nghĩ về một người, cảm thấy người ấy nói chuyện thật là hợp với em và em đang cố công tìm hiểu về người ấy. Về người ấy thì em chưa biết rõ thế nào song em đang bị dằn vặt không biết liệu mình như thế có đáng trách hay không? Có phải là có mới nới cũ hay không?

Nhiều lúc em nghĩ, thôi thà chia tay với bạn trai hiện tại, rồi ra sao thì ra (vì em rất mệt mỏi với những vấn đề rắc rối liên quan đến tình cảm hiện nay với người bạn trai này)... Em cũng không biết phải như thế nào nữa, có lẽ em chưa thật có tình cảm với bạn trai của mình. Hiện em rất khó xử. (hoa hồng vàng)

- Cô Thu Hiên: Bạn đã gặp người yêu mình thật lòng nên anh rất quan tâm chăm sóc và nhường nhịn bạn, còn bạn đang cân nhắc có nên tiếp tục hay không! Chính vì thế, khi gặp người sau hợp ý, bạn luôn nghĩ đến người ấy.

Tình yêu là sự tự nguyện, nếu quan hệ tình cảm với người cũ làm bạn mệt mỏi thì bạn có thể chia tay. Tuy nhiên, bạn cần suy nghĩ kỹ kẻo ân hận vì đã bỏ qua một tấm chân tình dành cho bạn! Thân mến!

* Xin cho em biết em phải làm bây giờ? Em có quen một người là bạn của người chị từng ở chung phòng với em. Sau một thời gian chat với nhau (chúng em chỉ quen qua mạng), anh ấy ngỏ lời yêu em. Nhưng khi em gửi thư tay nói cho anh ấy biết rõ về hoàn cảnh của gia đình em, anh im lặng lâu và nói với em rằng anh ấy rất bận và từ đó thì không nhắn tin hay thư từ gì cho em... Có phải anh ấy không yêu em? (L.M.)

- Cô Thu Hiên: Nói yêu không thôi thì chưa đủ! Trong tình yêu đích thực cần có sự quan tâm, chăm sóc, chia vui sẻ buồn, hy sinh vì nhau... Bạn không nói rõ nên tôi không biết rõ hoàn cảnh gia đình bạn như thế nào! Nhưng nếu chỉ nghe mà anh đã chạy trốn bằng cách im lặng trước những tin nhắn hoặc không viết thư cho bạn... thì bạn hối tiếc gì về con người ấy!

Bạn không bỏ anh ấy nhưng chính anh ấy đang lảng tránh bạn kia mà! Cái quý giá nhất trong tình yêu, trong tình cảm vợ chồng là sự động viên, an ủi, nâng đỡ nhau, dựa vào nhau lúc trái gió trở trời, lúc hoạn nạn... Với cách cư xử của anh ấy thì bạn còn mong đợi được gì!

* Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thật sự hạnh phúc. Ba mẹ tôi là những người từng trải nên hiểu tâm lý của con cái. Và tôi luôn tự hào về ba mẹ của mình. Thời gian ở Sài Gòn này tôi có nhiều người tìm hiểu và muốn đi tới hôn nhân. Thật lòng lúc ấy tôi không thể đến được với ai vì tôi rất thương P - người đã cùng tôi chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong học tập, cuộc sống... và lại rất thương tôi. Tuy nhiên ba mẹ tôi không đồng ý vì nếu lấy P thì tôi phải xa ba mẹ hàng ngàn km, hơn nữa tôi lại là con cưng trong gia đình. Cho nên ba mẹ muốn tôi lấy người mà ba mẹ cho là được nhất.

Lúc đầu tôi có phản đối nhưng sau đó để chiều lòng cha mẹ, tôi đã chấp nhận chia tay anh. Sau đó, tôi có quen với một người khác. Thời gian đầu chúng tôi rất yêu thương nhau nhưng gần đây thì anh lại khóc và bảo với tôi rằng thương thì có thương nhưng không thể đến với nhau được, hoàn cảnh không hợp và không muốn tôi buồn khi giới thiệu anh với mọi người... Hiện anh đang sống buông xuôi, phó mặc mọi thứ! Tôi đau khổ quá... (M.T.)

- Cô Thu Hiên: Cha mẹ vì lo hạnh phúc của con mà khuyên bạn không lấy chồng xa. Còn bạn thì sao? Bạn đã chia tay với người yêu mặc dù hai bạn rất yêu nhau và chơi thân từ nhỏ. Giờ đây, bạn lại bị người bạn trai từ chối vì hoàn cảnh gia thế hai bên không tương xứng với nhau. Bạn nên cẩn trọng trước khi quyết định kẻo lại vấp ngã. Bạn cần tìm hiểu lý do tại sao anh ấy sống buông xuôi (như bạn nói)?

Nếu vì chuyện tình cảm giữa hai người thì vô lý bởi chính anh là người tự rút lui chứ đâu phải bạn bỏ anh ấy! Nếu bạn rất đau khổ nghĩa là bạn thực lòng yêu anh! Do vậy, bạn hãy nói với anh ấy về suy nghĩ của bạn, luôn tạo mối quan hệ bình đẳng để anh quên đi sự mặc cảm tự ti của mình. Chúc bạn sớm vượt qua những vướng mắc hiện tại.

phuocvinh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên