07/02/2010 04:14 GMT+7

Tình yêu hoa lan

KIM ANH
KIM ANH

TT - Hai gương mặt nhà nông trẻ TP.HCM được trao giải Lương Định Của (do Trung ương Đoàn trao cuối năm 2009) lại có chung một tình yêu mãnh liệt với hoa lan: một chuyên trồng lan cắt cành, còn một mở phòng cấy mô tạo giống lan cho nhà vườn.

LXwovdAp.jpgPhóng to

Tuyết và lan mokara- Ảnh: K.ANH

Đam mê ấy được thể hiện qua những gì chàng “hai lúa” Trần Thanh Huy (Bình Chánh) tâm sự: “Nếu có vốn bạc tỉ mà không yêu cây lan thì cũng không thể đến với nó được. Chỉ đơn thuần yêu màu sắc rực rỡ của hoa thì không nên đi vào nghề trồng lan vì rất dễ nản khi gặp thất bại”.

“Hai lúa” với phòng cấy mô

Đô thị hóa tràn về huyện, khu đất của gia đình Huy nằm ở vùng trũng nên cũng chỉ trồng các loại hoa màu cho sản lượng không đáng kể. Ngày ấy, sau giờ đi làm ở bưu điện huyện, Huy phụ gia đình chăm sóc mảnh vườn với những suy tư luôn đau đáu “làm gì cho đất nở hoa?”.

Dù học chuyên ngành điện, đi làm nhưng mỗi lần lên mạng Huy lại thích vào những trang web liên quan đến cây trồng. 5 triệu đồng vốn ban đầu được anh mua những cây lan giống bò cạp rẻ nhất mang về trồng thử, áp dụng những điều rút tỉa được từ sách và từ kinh nghiệm làm vườn, anh “bắt” cây lan ra nhiều cành hoa hơn so với những nhà vườn khác. Thành công với cây lan bò cạp, Huy vay mượn thêm 40 triệu đồng lấy thử giống lan hồ điệp chỉ ưa sống xứ lạnh để trồng và... lỗ nặng. “Nếu không hiểu được đặc thù từng loài lan thì đừng có mà chơi với nó”- Huy cho biết.

Sau ba năm, Huy rút ra kinh nghiệm: nếu cứ đi mua giống Thái Lan về trồng, nhà vườn rất khó chủ động vì không dám chắc giống mua được tốt hay xấu. Huy tự tìm đến một giáo viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM xin theo học về cấy mô. Tay ngang vào nghề nhưng Huy lại bộc lộ khả năng rất tốt.

Quyết định nghỉ việc ở bưu điện, Huy về vườn, bạo gan vay 300 triệu đồng cộng với số vốn của mình mở phòng cấy mô hết 500 triệu đồng. Hễ nghe ở đâu có ai mang giống lan từ nước ngoài về anh đều tìm đến mua để lai tạo giống mới thích nghi với khí hậu Việt Nam.

Không chỉ cung cấp mỗi tháng khoảng 30.000 cây mô cho các nhà vườn, Huy còn đến tận nơi tư vấn kỹ thuật, quy trình dựng nhà lưới để không bị tốc khi gió lớn... hiện cơ sở của anh tạo việc làm cho 15 nhân công với mức thu nhập 2-3 triệu đồng.

Wuh0pxQl.jpgPhóng to
Huy bên vườn lan do anh tự cấy mô tạo giống

Và nàng Tuyết “mokara”

Gọi là Tuyết “mokara” bởi vườn lan của chị với hơn 15.000m2 nhưng có đến hơn 60.000 gốc lan mokara. “Thấy ba mẹ trồng hoa màu quanh năm vất vả mà thu nhập không bao nhiêu, mình nghĩ trồng hoa lan vừa đẹp lại vừa cho thu nhập cao” - Tuyết chia sẻ. Thử trồng 500 gốc lan mokara giống nhập, Tuyết áp dụng những gì đọc được từ sách và học từ các nhà vườn, vài tháng sau lan bắt đầu trổ hoa.

Lợi thế vùng đất nhà Tuyết cao ráo nên lan được trồng trực tiếp xuống đất, cành hoa rất to, rực rỡ. Tuyết dọn ra vườn treo võng, che lán để có đủ thời gian chăm sóc những cây giống mới xuống. “Những ngày đầu một mình làm, vừa thiết kế nhà lưới vừa theo dõi nhân công xây luống trồng hoa có hệ thống tưới, thoát nước nên có lúc mệt lả, phải vào bệnh viện vì suy nhược cơ thể”- Tuyết cho biết.

Tuyết vay thêm gần 1 tỉ đồng mở rộng vườn lan. Nhiều người lo cho cô gái trẻ dám bạo gan làm chuyện lớn mà chỉ hàng lão nông mới dám, Tuyết vẫn tự tin: “Chắc chắn loài hoa lan này phù hợp với vùng đất và khí hậu của thành phố”. Vườn lan của Tuyết bình quân hai ngày cung cấp thị trường TP 3.000 cành, thu nhập mỗi tháng trừ hết chi phí Tuyết còn bỏ túi hơn 60 triệu đồng.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên