20/11/2009 03:13 GMT+7

Tình yêu giống như một món ăn?

ĐOÀN THẠCH BIỀN
ĐOÀN THẠCH BIỀN

TT - Con gái tuổi Dần là tập truyện của Văn Thành Lê do Tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ ấn hành. Tên sách cũng là tên một truyện đã đoạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo Phụ Nữ TP.HCM 2009.

Giới thiệu:

Tình yêu giống như một món ăn?

TT - Con gái tuổi Dần là tập truyện của Văn Thành Lê do Tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ ấn hành. Tên sách cũng là tên một truyện đã đoạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo Phụ Nữ TP.HCM 2009.

ImageView.aspx?ThumbnailID=376172
Một bạn gái sinh năm 1986 xem Con gái tuổi Dần - Ảnh: T.T.D.

Cô gái tuổi Dần trong truyện bị mọi người cho là “cao số”, khó lấy chồng. Riêng cô vẫn cười vô tư vì: “Tình yêu, với tôi, đơn giản cũng giống như một món ăn... Phàm phu thì tham lam muốn thử nhiều, ăn dở rồi bỏ đi kiếm miếng khác. Người chân thành thì ăn rồi giữ mãi một dư vị ấy, không tìm kiếm đâu nữa, vậy thôi”. Cuối cùng cô cũng đã “chạm vào món ăn mà cả thế giới bao đời nay vẫn mãi lăn theo”.

Văn Thành Lê chọn viết về sinh viên. Họ cũng có những lo âu về thi cử, việc làm nhưng cũng muốn được “xóa mù... yêu” ở lứa tuổi đẹp nhất một đời người. Chuyện tình của họ rộn tiếng cười như một cô sinh viên nói với bạn trai: “Sao anh thấy nhiều chân lý thế, em chỉ có hai chân thôi”. Sợ bạn đọc cười mãi đâm nhạt, Văn Thành Lê đã viết thêm những truyện để bạn đọc phải nhíu mày suy nghĩ về “tính người”: Xóm trọ, Tiếng kêu và tiếng rên, Làng loạn... Tôi vẫn thích tiếng cười trong truyện của anh hơn vì nó đang hiếm hoi trong truyện ngắn hiện nay.

ĐOÀN THẠCH BIỀN

ĐOÀN THẠCH BIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên