Sandrine Llouquet tâm sự: "Ếch thủy tinh ở đây là một sinh vật có bộ da trong suốt mà bạn có thể nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của chúng. Hình ảnh này cũng mang một ý nghĩa ẩn dụ: mọi người đều mong muốn người khác nhìn thấy những gì tốt đẹp về thế giới bên trong của mình nhưng ếch thủy tinh thì không có lựa chọn đó".
![]() |
Tượng bằng mica của Sandrine Llouquet |
Triển lãm trưng bày ba tác phẩm sắp đặt có quy mô lớn khởi nguồn từ công việc vẽ nét của cô trước đây và một loạt 16 bức ảnh cùng tranh, tượng (bằng mica). Lẩn trốn, cải trang, vô hình hay trong suốt là chủ đề xuyên suốt của các tác phẩm trong Tâm lý ếch thủy tinh. Triển lãm vừa khai mạc vào 18g ngày 8-7 và kéo dài đến hết ngày 21-8 tại galerie Quỳnh (65 Ðề Thám, Q.1, TP.HCM).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận