22/04/2026 07:51 GMT+7

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cùng chiếc bình tông khắc chữ 'Huynh' tại cao điểm 278 Quảng Trị

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 vừa cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cùng chiếc bình tông khắc chữ 'Huynh' tại cao điểm 278 Quảng Trị - Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm vừa phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ tại cao điểm 278 thuộc xã Hiếu Giang - Ảnh: T.G.

Ngày 22-4, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) xác nhận vừa phát hiện và cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, các bộ hài cốt được phát hiện trong hầm chiến đấu, ở độ sâu khoảng 0,7m. Các hài cốt nằm cách nhau từ 0,6 - 0,7m; xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, một số xương đã bị phân hủy, cùng 54 chiếc răng.

Ngoài ra còn có những di vật kèm theo gồm 1 tăng lót hầm, 2 bình tông (trong đó có 1 bình tông khắc chữ "Huynh"), 3 bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin, 1 súng tiểu liên AK đã bị oxy hóa, mặt thắt lưng bộ đội…

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cùng chiếc bình tông khắc chữ 'Huynh' tại cao điểm 278 Quảng Trị - Ảnh 2.

Những hiện vật được tìm thấy cùng 3 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: T.G.

Theo thông tin ban đầu, liệt sĩ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh vào khoảng năm 1970-1971 trong khi tiến đánh cao điểm 544 (Đồi Fulo).

Hiện nay, hài cốt các liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập Sư đoàn 968 quản lý tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang. Sư đoàn 968 chỉ đạo Đội quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nói trên.

Sư đoàn 968 thông báo: Ai có thông tin liên quan đến 3 liệt sĩ nêu trên, đề nghị liên hệ Trung tá Lê Trường Giang, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968; số điện thoại 0985.306.448 để cung cấp thông tin phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng 54 chiếc răng tại cao điểm 278 Quảng Trị - Ảnh 3.Đại sứ Mỹ: Có bà mẹ Việt chỉ còn hai cái răng nhưng quyết giữ vì muốn tìm được hài cốt con trai

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper chia sẻ câu chuyện cảm động về một cụ bà Việt Nam chỉ còn hai cái răng nhưng vẫn quyết giữ chúng vì muốn nhận diện con trai là liệt sĩ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất