![]() |
Với cách khai triển sự biến hóa của ngôn ngữ Việt theo thời gian, từ "tiếng nói của cha ông thuở trước" đến thời hiện tại "nghe bạn nói, nghe tôi nói"; mỗi tập sách mỏng là mỗi cuộc khám phá thú vị vào thế giới tiếng Việt.
Sử dụng tiếng mẹ đẻ, nói một cách nào đó là hoàn toàn bản năng, với nhu cầu giao tiếp và biểu cảm. Nhưng ngôn ngữ ngoài ý nghĩa ký hiệu còn hàm chứa yếu tố tinh thần, nếu không muốn nói là "quốc hồn quốc túy" của một dân tộc.
Vốn là một tiến sĩ ngôn ngữ học, tác giả Phạm Văn Tình đã có nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn về tiếng Việt rất thú vị. Riêng với bộ sách Tiếng Việt yêu thương này, dường như tác giả muốn dành tặng bạn đọc trẻ những bài viết truyền đạt kiến thức căn bản về tiếng Việt. Bắt đầu từ những câu cửa miệng, thành ngữ, tục ngữ... tác giả chú giải cặn kẽ ý nghĩa và văn cảnh khi sử dụng. Việc làm này thật không thừa bởi ngay cả với người lớn, chắc nhiều khi cũng lúng túng với những thành ngữ đại loại như: Rách như tổ đỉa, Chạy cờ lông công, Chân chỉ hạt bột, Dốt có chuôi, Lọt mắt xanh, Ba que xỏ lá… Việc hiểu đúng và sử dụng hợp lý "tiếng của cha ông thuở trước" là thiết thân không chỉ ở khía cạnh ngôn ngữ.
Không chỉ khám phá, chú giải tiếng Việt đã định hình; tác giả còn cập nhật, chắt lọc tiếng Việt mới trong thời buổi @. Không hẳn tán đồng trong mọi khía cạnh, nhưng nhìn nhận ngôn ngữ mới chuyên chở một sức sống mới, tác giả đã có những bài viết lý thú. Còn nếu dùng một trong những "ngôn ngữ mới" để nói về bộ sách này thì "đây là một bộ sách... hơi bị hay".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận