25/01/2007 03:12 GMT+7

Tiếng Việt "mất chuẩn"?

BÙI TỐ THUYẾN (Hà Nội)
BÙI TỐ THUYẾN (Hà Nội)

TT - Hiện tượng “loạn ngôn” vì thứ tiếng lóng kỳ dị ở Hà Nội mà tác giả Hoàng Hà đã nêu trong bài viết “Giới trẻ và sự biến tướng của ngôn ngữ thời nay” (Tuổi Trẻ 21-1) chỉ mới là một lát cắt mỏng của văn hóa ngôn từ đất Hà thành. Chúng tôi lớn lên ở Hà Nội đã quá quen với những cách nói rùng mình kiểu như “rửa thi hài” (tắm), “xin tí tiết” (gây lộn), “dặt dẹo” (lang thang), “phọt phẹt” (dở), “làm giỗ” (tổ chức sinh nhật), “dở hơi cám lợn” (kỳ cục), “tanh tưởi” (khá, giỏi), “vãi linh hồn” (đáng sợ)...

Tôi cứ băn khoăn tiếng Việt chuẩn đang ở đâu khi nhiều phương tiện thông tin ngày càng “lệch” chuẩn. Mấy tờ báo dành cho HSSV ở Hà Nội ngó vào là một rừng tiếng lóng, từ thậm xưng. Từ ngữ cho tuổi học trò không còn trong sáng nữa mà rất thô tục, hoặc tối nghĩa. Nhiều bài viết của phóng viên cho HSSV đọc vào thấy sốc.

Người Hà Nội vốn dĩ rất cầu toàn, không biết vì sao họ không còn cầu toàn trong ngôn ngữ nữa. Tiếng lóng thì ngôn ngữ nào cũng có, nhưng nó phải thích hợp với từng hoàn cảnh, từng nhóm văn hóa. Tiếng lóng của người bình thường mà nghe như của tội phạm thì đáng báo động lắm rồi.

BÙI TỐ THUYẾN (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên