
Paredes (số 5) vật ngã Gavi sau khi trận đấu giữa tuyển Argentina và Tây Ban Nha khép lại - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 20-7, tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 một cách thuyết phục khi đánh bại Argentina với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu đến từ những pha vào bóng có phần mang tính triệt hạ cầu thủ Tây Ban Nha của tuyển Argentina. Nổi bật là 2 tấm thẻ đỏ của tiền vệ Enzo Fernandez và Leandro Paredes.
Nếu như Enzo Fernandez đẩy đội nhà vào thế mất người ở phút 90+3 sau pha phạm lỗi bạo lực với Pau Cubarsi, thì tiền vệ Leandro Paredes lại mang đến một màn trình diễn thảm họa hơn.
Dù chỉ được tung vào sân từ hiệp hai, tiền vệ mang áo số 5 hầu như không để lại dấu ấn chuyên môn nào ngoài những pha đá xấu, nhận một thẻ vàng cảnh cáo và liên tục khiêu khích đối phương.
Sự ức chế của Paredes lên đến đỉnh điểm ngay khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc 120 phút thi đấu. Tiền vệ này đã ngay lập tức lao vào tấn công hậu vệ Eric Garcia (Tây Ban Nha). Chứng kiến đồng đội bị chơi xấu, tiền vệ trẻ Gavi bên phía Tây Ban Nha lao đến phản ứng gay gắt để bảo vệ Garcia.
Trong cơn giận giữ không thể kiểm soát, Paredes đã vật ngã Gavi xuống mặt cỏ. Màn xô xát này đã khiến ban huấn luyện hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina phải nhảy vào can ngăn.
Với hành vi phi thể thao này, trọng tài đã không ngần ngại rút thêm một tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Paredes, dù trận đấu đã kết thúc.
Dù bị rút thẻ đỏ, Paredes dường như vẫn không thể kiềm chế được cơn giận dữ. Nếu cầu thủ 2 bên không ngăn cản, tiền vệ mang áo số 5 sẽ tiếp tục lao vào tấn công Gavi.
Hành động này vấp phải sự giận dữ đến từ truyền thông Tây Ban Nha và thế giới. Tờ The Guardian bình luận: "Một hành động thể hiện tinh thần thể thao tồi tệ từ phía Argentina".
Trong khi đó, tờ Marca lên án: "Đây sẽ là một trong những cầu thủ bị người hâm mộ Tây Ban Nha ghét bỏ vì hành vi thiếu fair-play".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận