TT - Sáng 28-4, tiền đạo lê Công Vinh đã đến bệnh viện cho các bác sĩ chẩn đoán chấn thương của mình. Lo lắng, Công Vinh cho biết các bác sĩ bảo anh cần phải đi chụp phim một lần nữa để biết chính xác có bị đứt dây chằng chéo trước hay không.
Giây phút bùng nổ của Công Vinh tại AFF Suzuki Cup 2008, hi vọng hình ảnh này sẽ tái hiện ở AFF Suzuki Cup 2010 Ảnh: N.K. |
Nếu đó là sự thật, Công Vinh có khả năng sẽ vắng mặt ở AFF Suzuki Cup 2010 vào cuối năm nay.
* Chấn thương của anh hiện thế nào?
- Tuy không còn phải chống nạng từ ba ngày qua nhưng tôi đi lại vẫn còn khó khăn do bị đau.
* Anh nghĩ gì về chấn thương này?
- Tôi nghĩ mình thật không may. Tôi đã tập luyện tích cực chờ ngày được ra sân trở lại sau án phạt cấm thi đấu ba trận vì hành động vái lạy trọng tài. Nhưng giờ đây lại bất ngờ bị chấn thương trong pha bóng chẳng tranh chấp với ai trên sân tập. đáng lo là đến giờ tôi vẫn chưa biết chính xác mình bị chấn thương nặng nhẹ thế nào.
* Tại sao lại như vậy?
- Do các bác sĩ mỗi người chẩn đoán một kiểu sau nhiều lần chụp phim ở nhiều bệnh viện khác nhau. Nơi thì kết luận tôi bị đứt dây chằng chéo trước phải phẫu thuật sớm. Nơi thì bảo khả năng bị như trên là 50-50. Nơi khác khẳng định tôi không bị đứt dây chằng chéo trước mà chỉ bị sụn chêm.
Từ đây, các bác sĩ ở Bệnh viện Y học thể thao VN khuyên tôi nên đi chụp phim thêm một lần nữa để có thể có kết luận cuối cùng. Nhưng do sốt ruột nên tôi quyết định đi chụp phim vào sáng nay 29-4 để có thể sớm sang Singapore khám và chữa trị trong tuần tới.
* Chấn thương của anh xuất phát do đâu?
- Tôi nghĩ do mình không có thời gian hồi phục. Bảy năm qua tôi gần như phải đá liên tục trong màu áo CLB lẫn đội tuyển mà không có được thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ điều đó khiến tôi bị thoái hóa khớp gối, dây chằng cũng yếu đi nên dẫn đến chấn thương.
* Nhưng dư luận cho rằng chấn thương của anh cũng một phần do chuyện sinh hoạt ngoài đời...?
- Đã nghe mọi người bình luận không đúng nhiều điều kể từ khi tôi và ca sĩ Thủy Tiên quen nhau nên tôi không quan tâm. Tôi sống thế nào thì có ban huấn luyện và các đồng đội biết. Điều quan trọng là tôi luôn ra sân tập luyện hết sức mình và tôi có thể tự hào nói rằng mình có cuộc sống ngoài sân cỏ rất tốt. Chẳng hạn, khi tôi bị kỷ luật cấm thi đấu ba trận, ban huấn luyện cho phép tôi muốn đi đâu chơi thì đi nhưng tôi vẫn ở lại CLB tập luyện.
* Trong trường hợp xấu nhất, anh có sợ mình sẽ không kịp hồi phục cho AFF Suzuki Cup 2010?
- Tôi đang buồn và lo lắng cho chấn thương của mình. Tuy nhiên, tôi cũng chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự thật mà không quá tuyệt vọng, bởi với cầu thủ chấn thương là điều không thể tránh khỏi.
Tôi cũng đã thoáng nghĩ đến viễn cảnh mình vắng mặt ở AFF Suzuki Cup 2010. Đó thật sự là một nỗi buồn ghê gớm do cảm giác được thi đấu trên sân Mỹ Đình chật kín 40.000 khán giả luôn là nỗi thèm muốn của bất kỳ tuyển thủ nào. Dù vậy, tôi vẫn hi vọng chấn thương không quá nặng để có thể sớm trở lại sân cỏ.
NGUYÊN KHÔI thực hiện
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận