Trước con số đau lòng...VN là một trong ba nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới
Đừng đổ lỗi cho bạn gái
![]() |
Vẻ đẹp thiếu nữ VN - luôn thuần khiết và trong sáng - Ảnh minh họa |
Chuyện sống thử hay không chỉ là một phần của vấn đề, và cấm chuyện này là một khái niệm hơi lỗi thời vì đó là quyền lựa chọn của từng người. Ngay cả chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng không có gì sai trái, nó chỉ tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa hai người liên quan mà thôi. Về mặt xã hội, chúng ta không có quyền cấm và cũng không nên cấm, bởi vì càng cấm càng gây ra tai họa.
Nhiệm vụ của xã hội là cung cấp cho các bạn trẻ thông tin đầy đủ để họ tự quyết định. Như thế này không phải là vẽ đường cho hươu chạy bởi vì ngay cả khi không vẽ đường thì họ cũng chạy được. Phần lớn các nước phương tây, tuổi trung bình khi quan hệ tình dục rất sớm nhưng nó không hề đồng nghĩa với tỉ lệ phá thai cao bởi vì giới trẻ nhận được sự giáo dục đầy đủ.
Tóm lại, hãy khoan đổ lỗi cho giới trẻ hiện nay sống hời hợt, bồng bột mà hãy xem đó là lỗi của xã hội, của nền giáo dục đã không cung cấp đầy đủ thông tin về giáo dục giới tính cho họ. Chuyện thay đổi quan điểm, sống thoáng hơn là điều tất yếu trong thời gian này, chúng ta không thể cấm đoán được.
totomvn@
* Tôi sống với mẹ. Cho nên mọi thứ cho dù là chuyện quan hệ tình dục mẹ cũng không ngần ngại nói với tôi nghe. Đối với tôi mẹ là người vĩ đại nhất đối với tôi, mẹ tôi cho rằng vấn đề này không có gì phải ngại ngùng, đó là hiện tượng sinh học của mỗi người, mỗi giới tính.
Bản thân tôi cũng tự tìm hiểu qua sách vở, phim ảnh, làm sao mà không tò mò. Nhưng không vì sự kích thích của những thứ ấy mà tôi bỏ đi tương lai. Nhiều lần tôi cũng có nghĩ đến việc quan hệ tình dục để thoả cái tò mò, cái sôi sục, nóng bỏng của con trai. Nhưng tôi đã tự kiềm chế mình bằng nhiều loại hình: thể dục thể thao, học tập... Tôi nghĩ chuyện đó không khó lắm đối với một người có thể suy nghĩ chính chắn như các bạn.
Tôi hiện học tập ở môi trường nước ngoài, tôi cũng biết rằng phong tục, tập quán của chúng ta có rất nhiều điểm khác với các nước phương Tây, chuyện quan hệ tình dục là chuyện nhỏ "Sex is ok" và hiện nay các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản gần như cũng vậy. Nhưng họ có cách để bảo vệ chính bản thân họ, không để lại những hậu quả về sau.
Theo tôi nghĩ chuyện "chữ trinh" không phải là vấn đề chính. Nhưng vấn đề chính ấy là chuyện "an toàn trong quan hệ". Hãy biết cách phòng tránh an toàn trong khi quan hệ, là biện pháp tốt nhất cho cả hai. Tôi biết không thể một sớm, một chiều cấm cản chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân của giới trẻ, cho nên các bạn trai hãy vì tương lai của các bạn gái mà suy nghĩ thật chín chắn. Còn các bạn gái thì đừng mềm lòng, yếu dạ trước yêu cầu của phái nam...
e.p_captain@
* Tại sao lại chỉ trích các bạn gái quá nhiều. Trong khi nguồn gốc nhu cầu xuất phát từ bạn trai là phần lớn. Hãy xét lại những nhận xét trên. Hãy nhìn từ nguyên nhân nguồn gốc vấn đề. Không nên áp đặt theo lối suy nghĩ quá đỗi phong kiến như vậy.
talakhanhtrinh
* Tôi cũng thấy xót xa cho tỉ lệ nạo phá thai quá cao của Việt Nam ta, một đất nước có nền văn hóa Phương Đông, xót xa cho những hậu quả để lại của việc nạo phá thai này. Tuy nhiên tôi không đồng ý rằng các bạn gái của chúng ta đánh mất đi vẻ đức hạnh vốn có bằng vào tỉ lệ phá thai cao, mà điều này chỉ chứng tỏ một điều rằng sự hiểu biết về kiến thức "an toàn tình dục" của thế hệ trẻ quá kém.
Kém do đâu? Do tuyên truyền, do giáo dục giới tính trong trường học quá yếu, do nền văn hóa của chúng ta nhạy cảm khi đề cập đến với đề này một cách thẳng thắng... Tác giả bài viết này đã vô hình trung đồng nhất đức hạnh của người con gái với "cái ngàn vàng" là một sự khập khiển.
Nếu tính tỉ lệ "một lần quan hệ-một lần dính bầu" thì tôi e rằng các nước phương Tây mà tác giả bài báo đề cập sẽ gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với nước ta, bởi một điều rất đơn giản họ được giáo dục giới tính, kiến thức "an toàn tình dục" họ cao... Và một điều cuối cùng tôi muốn nói rằng xin mọi người đừng lấy cái thiểu số là trào lưu lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc... để quy chụp cho đa số phụ nữ Việt Nam và càng không thể lấy hiện tượng tức thời này để đánh giá đức hạnh, "tà áo trắng bên đóa hoa sen thuần khiết" được hình thành và chứng minh từ hàng ngàn năm văn hiến, nó thuộc về cội nguồn văn hóa, không thể và không dễ dàng bị thay đổi...
* Tôi đồng ý với bạn Thu Hà về việc phản đối các bạn gái sống thử trước hôn nhân, vì như bạn nói, người thiệt hại cuối cùng vẫn là người nữ. Nhưng bạn có đánh đồng không khi khẳng định là người đàn ông chỉ muốn thoả mãn xác thịt và khi cưới vợ, họ chỉ chọn cho mình cô gái hoàn toàn còn trinh nguyên?
Vô tình bạn đã làm mềm ý chí của những cô gái đã trót lỡ lầm đang cố gắng phấn đấu tìm cho mình một hạnh phúc thật sự. Vẫn sẽ có rất nhiều người con trai sẵn sàng quên chuyện quá khứ của bạn gái để xây đắp tương lai mà bạn. Đành rằng người con trai, trong đó có tôi, mong muốn người con gái còn trinh nguyên khi về với mình, nhưng không có nghĩa là họ sẽ đạp bỏ tất cả chỉ vì bạn gái mình "đã lỡ" tất nhiên tôi đang nói về một tình yêu thật sự.
Trần Thế Hiển
* Các bạn trẻ ngày nay thật năng động, tự tin, tiếp thu nền kến thức hiện đại một cách nhanh chóng. Chúng ta cũng nên đề cập đến vấn đề họ đã "hoà nhập" vào thế giới hiện đại và vô tình bị "hoà tan" như thế nào. Phải chăng ngày nay trong một gia đình hiện đại thì cả ba và mẹ đều đi làm, thời gian dành chăm sóc con cái rất ít. Thêm nữa tình trạng gia đình có tỉ lệ li hôn cũng khá cao hiện nay phần nào ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của con cái họ.
Cũng có trường hợp họ sống trong một gia đình hạnh phúc và được chăm sóc rất tốt, nhưng họ vẫn mù quáng sống chung trước hôn nhân. Tôi nghĩ vai trò người mẹ cần được đề cao hơn nữa, hãy kể chuyện, tâm sự với con gái như những người bạn, để thực sự mẹ con hiểu nhau hơn, và con gái sẽ hiểu được thế nào nên và không nên và biết trong quan hệ nam nữ thì dừng lại ở đâu là đúng lúc, để sau nay không phải thấy hối hận cho những gì đã làm và đã cống hiến.
Nhưng bạn gái vẫn là người quyết định cho con số đau lòng này!
* Hiện nay tôi đang sống ở TP Đà lạt, một thành phố xinh đẹp và thơ mộng. Có lẽ cũng vì thế mà SV ở đây cũng tỏ ra khá thoải mái trong chuyện tình cảm. Khái niệm sống thử hầu như đã ăn sâu vào đời sống SV thì phải. Có thể nói, Đà lạt là nơi có tỉ lệ SV sống thử rất cao, và rất phổ biến, thậm chí là công khai.
Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề và có những biện pháp thật sự hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này, để không làm mất đi vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong mắt của bạn bè thế giới và với chính dân tộc mình.
Là một cựu SV trường ĐH Đà Lạt tôi đề nghị các cơ quan báo chí tích cực điều tra về Xã hội học để từ đó có thể đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các bạn trẻ (Đặc biệt là các bạn SV trường Đại học Đà lạt). Xin cảm ơn!
Võ Đức Bình
* "Tình trạng đau lòng" - Tôi hoàn toàn đồng ý với cách sử dụng từ này của báo Tuổi Trẻ và cũng hoàn toàn đồng ý về quan điểm của tác giả Hà Thu trong bài viết trên.
Tôi là một người đàn ông Việt Nam và tôi tự hào về điều đó. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, hạnh phúc. Ba mẹ là niềm tự hào của tôi. Do đó, khi trưởng thành và tìm cho mình một người bạn gái, tôi luôn mong chờ đó sẽ là một người phụ nữ Việt Nam đúng nghĩa, là người giống như bạn Hà Thu đã nói: có một vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, kín đáo, thủy chung. Đó chính là nét đẹp bền vững nhất và đó chính là điều cơ bản để tạo nên hạnh phúc gia đình bền vững.
Tuy nhiên, thực tế rất nhiều bạn gái bây giờ đã không còn nghĩ như vậy! Một số đông các bạn tôn thờ lối sống của phương Tây trong khi thực tế phần lớn các bạn đều chỉ thấy ở bề nổi của lối sống Tây mà không thực sự hiểu kỹ về nó. Lối sống phương Tây là lối sống phù hợp với người phương Tây. Các bạn là người phương Đông, nếu muốn sống như vậy các bạn gái phải chọn cho mình bạn trai là người phương Tây chứ không phải là Việt Nam.
Và lối sống nào cũng có cái giá phải trả. Nếu chấp nhận lối sống Tây thì bạn chọn cho mình một lối sống tự do, không bị ràng buộc. Nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc đặt cuộc sống GIA ĐÌNH xuống sau. Đôi khi điều đó đồng nghĩa với việc bạn không bao giờ có một gia đình hạnh phúc.
Đó là lý do tỷ lệ ly dị ở xã hội phương Tây luôn nằm ở mức báo động (hơn 20% các cuộc hôn nhân, chưa kể những cuộc tình không thể tiến đến hôn nhân). Nhiều bạn gái luôn chứng tỏ rằng mình là một phụ nữ hiện đại bằng cách chọn cho mình một lối sống Tây, muốn được sống tự do, nhưng như vậy có bao giờ bạn tự hỏi mục đích cuối cùng của cuộc đời bạn là gì và cái giá phải trả cho lối sống của bạn là gì?
lifeisthebiggame@
Đây có lẽ không phải là suy nghĩ của riêng tác giả Hà Thu, khi mà tình trạng nạo phá thai - nhất là ở tuổi vị thành niên của giới trẻ VN đang ở mức báo động. Bao nhiêu bài viết về việc nhẫn tâm hoặc "ngây thơ" chối bỏ tư cách làm mẹ của những cô bé 15, 16 tuổi... Có phải ngày nay, quan niệm sống "mở" làm cho các bạn gái trẻ không phải ràng buộc mình trong chữ "hạnh" - hoặc xem điều ấy quá nhẹ? Còn với các bạn trai, các bạn "dễ dãi" trong tình yêu, song lại khe khắt khi đến tuổi chọn bạn đời - đó là quan niệm của đại đa số chăng? Hay đó chỉ là lối sống của những bạn trai yêu thời "fastfood"! Hãy gửi về cho chúng tôi những suy nghĩ của bạn xoay quanh vấn đề này, cũng như, những sẻ chia có thể cùng gióng lên hồi chuông giúp phần hạn chế tình trạng đau lòng ấy! (lưu ý: để chính xác nội dung, xin vui lòng gõ font có dấu tiếng Việt). Mọi ý kiến đóng góp xin gửi tại đây hoặc email về tto@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận