![]() |
Thủ môn Rustu một lần nữa phải nương nhờ Fenerbahce. |
Thủ môn Rustu năm nay 32 tuổi, chuyển đến thi đấu cho CLB Barcelona vào mùa hè năm 2003. Thủ môn Rustu là thủ môn số 1 của đội tuyển TNK trong nhiều năm qua và từng có công lớn đưa đội tuyển TNK giành huy chương đồng tại VCK World Cup 2002 nhưng kể từ khi gia nhập sân Nou Camp, thủ môn này đã không cạnh tranh nổi với thủ môn trẻ Victor Valdes và anh mới chỉ thi đấu được vỏn vẹn 4 trận cho CLB Barcelona dưới thời của HLV Frank Rijkaard.
Ở mùa giải năm ngoái, thủ môn Rustu đã được Barcelona cho CLB Fenerbahce (TNK) mượn. Sau một mùa giải chơi rất thành công trong màu áo CLB này, thủ môn Rustu đã quay trở lại Barcelona với hy vọng sẽ được HLV Rijkaard tin dùng, nhưng tất cả những gì mà thủ môn này chờ đợi vẫn chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng của HLV Rijkaard.
Không nằm trong kế hoạch của HLV Rijkaard, thủ môn Rustu được BHL Barcelona đưa vào danh sách chuyển nhượng nhưng khổ nỗi chẳng CLB nào muốn bỏ tiền ra để chiêu mộ một thủ môn sắp về vườn như anh.
Không bán được Rustu, để lại thì phải tốn tiền lương, Barcelona đành phải đem Rustu cho CLB Fenerbahce mượn thêm 1 năm nữa, với hy vọng thủ môn này sẽ mau chóng tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình để có thể tự tìm một bến đỗ mới.
Cùng chung số phận với thủ môn Rustu còn có tiền đạo nhỏ con người Argentina, Javier Saviola. Cách đây 4 năm, sau khi cùng với đội tuyển Argentina giành chức vô địch U-20 thế giới, tiền đạo Saviola đã được rất nhiều những CLB hàng đầu châu Âu săn đón. Và khi đó, cựu Chủ tịch Gaspart (Barcelona) đã phải bấm bụng chi ra 35 triệu euro cho CLB River Plate mới đem được Saviola về sân Nou Camp.
Đến với sân Nou Camp, mặc dù không được thường xuyên ra sân nhưng tiền đạo nhỏ con này cũng đã kịp để lại dấu ấn của mình với 61 bàn thắng trong 145 lần ra sân. Mặc dù có một hiệu suất ghi bàn khá cao nhưng kể từ khi HLV Rijkaard xuất hiện, tiền đạo này đã không còn được đánh giá cao như trước và từ đó anh cũng bắt đầu chìm dần vào quên lãng sau sự xuất hiện của các ngôi sao: Eto’o, Larson, Deco...
Ở mùa giải năm ngoái, do không cạnh tranh nổi suất đá chính trong đội hình nhiều sao của Barcelona, Saviola đã được đem cho CLB Monaco (Pháp) mượn. Sau một mùa giải thi đấu khá thành công tại Monaco, Saviola quay trở lại sân Nou Camp để tìm kiếm chỗ đứng cho mình nhưng ngay lập tức anh nhận được câu trả lời của HLV Rijkaard: "Barcelona đã có đủ tiền đạo và Saviola cũng không nằm trong kế hoạch của tôi...".
Không được sự trọng dụng của HLV Rijkaard, Saviola liền được đưa vào danh sách chuyển nhượng nhưng xem ra chẳng có CLB nào muốn bỏ tiền ra để đưa anh đi khỏi sân Nou Camp. Hiện tại, có 3 CLB tại TBN: Espanyol, Atletico Madrid và Sevilla là quan tâm tới Saviola nhưng xem ra họ chỉ muốn mượn tiền đạo này một năm chứ không hề muốn bỏ tiền ra mua đứt cầu thủ này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận