24/02/2007 03:28 GMT+7

"Thời gian ơi, hãy ngừng trôi…"

ĐOÀN BIÊN THÙY (Phủ Lý, Hà Nam)
ĐOÀN BIÊN THÙY (Phủ Lý, Hà Nam)

TT - Về thăm nhà sau một thời gian dài xa nhà, tôi thấy lòng thư thái biết bao, đúng là không ở đâu bằng chính nhà mình. Bữa cơm gia đình thật vui vẻ đầm ấm với những câu chuyện vui, những nụ cười lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Tôi bất chợt nghe câu hát: “Mái ấm gia đình không gì sánh được còn trong ký ức bao nhiêu niềm vui”. Thật hạnh phúc.

Sau bữa cơm tôi nói với mẹ: “Con nhổ tóc sâu cho mẹ nhé!”. Mẹ gật đầu. Kể cũng lạ, ngày trước mỗi lần mẹ bảo nhổ tóc sâu là tôi lại lảng đi chỗ khác, mấy anh em cứ đưa đẩy cho nhau, mấy anh em đều là con trai nhổ tóc sâu cho mẹ cũng thấy ngường ngượng làm sao ấy. Đôi tay lật từng sợi tóc, tôi chợt phát hiện tóc mẹ đã bạc quá nhiều, nhìn về phía bố tôi thấy tóc bố cũng vậy. Bố mẹ đã già rồi sao? Tôi tự hỏi và cảm thấy sống mũi cay cay...

Vẫn biết thời gian không bao giờ trở lại nhưng ngàn lần tôi vẫn ước: “Thời gian ơi, hãy ngừng trôi”.

ĐOÀN BIÊN THÙY (Phủ Lý, Hà Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên