02/04/2006 03:12 GMT+7

Thích và yêu?

HƯỚNG DƯƠNG
HƯỚNG DƯƠNG

TT - Em và T. chơi thân từ thời trung học. Nhiều lần T. nói thích em nhưng em nghĩ T. đùa. Thi đại học mỗi đứa một nơi, T. cũng nhắn là rất nhớ và thích em. Dịp hè về quê gặp nhau T. lại nói như thế nhưng khi em hỏi “T. yêu mình à?” thì T. trả lời là “không”.

Chị Hướng Dương ơi, thích và yêu khác nhau như thế nào? Em năm nay 19 tuổi, SV ngành du lịch và chưa yêu bao giờ. Đầu óc em rối bời không học hành gì nổi…

(Cô bé ngây thơ - Đồng Nai)

Bạn “ngây thơ” mến, những “rối bời” mà bạn đang gánh chịu là tâm trạng hết sức bình thường mà hầu như bạn trẻ nào cũng trải qua.

Về mặt lý thuyết, thích không có nghĩa là yêu nhưng cũng chưa hẳn là không thể yêu. T. có lẽ cũng trẻ như bạn và chắc cũng đang “rối bời” giữa thích và yêu (phải chăng vì thế nên T. hơi hoảng khi bạn hỏi đột ngột “T. yêu mình à?”).

Bạn nói chưa yêu và mong có một tình bạn với T.. Nếu thế thì “thích” là một lợi thế để đạt được điều đó. Cứ là bạn để xem tình cảm cả hai như thế nào, có thật sự hiểu, đồng cảm để đi từ thích đến yêu hay không. Thời gian sẽ định nghĩa cho bạn thế nào là “thích” và “yêu”.

HƯỚNG DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên