![]() |
"Vào phòng riêng xem sex trên máy tính ai biết đâu" |
Dân teen đi chợ... sex
Một ngày giữa tháng 4, chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của T. đang học lớp 11 của trường THPT bán công N.T.T ở Gò Vấp, hứa dẫn chúng tôi đi săn "hàng độc”. Đúng hẹn với T., chúng tôi đến trước cổng trường N.T.T gặp T. và hành trình đi săn "hàng độc" bắt đầu. Vừa dẫn chúng tôi đi vòng qua các con hẻm nhỏ, T. vừa trấn an: “Đi theo em mấy anh yên tâm, không ai hỏi hay nghi ngờ gì đâu. Tụi này em quen hết”.
Vòng vèo qua mấy con hẻm rồi chúng tôi cũng chạy ra được đường lớn Quang Trung. T. bảo chúng tôi dừng lại, nhận ra “khách hàng” quen nên thẳng thừng hỏi: “Đến mua đĩa mới hay đổi đĩa đây? Có mang đĩa đổi đó không?” “Em đi mua đĩa mới chứ đổi gì, đĩa hôm bữa xem cũng hay lắm”, T cự nự.
Tên thanh niên nhìn xung quanh nắm tình hình rồi lẻn ra phía sau xách một bị ni-lông màu đen đưa cho T. Chúng tôi nhìn thấy đủ loại phim của Thái Lan, Nhật, Mỹ, Đài Loan... với những cái tên đọc nghe khá mát và hấp dẫn.
Chúng tôi hỏi có đĩa diễn viên Y.V hay người mẫu H.K.O không, thì gã thanh niên bảo đĩa này bán đắt nên hết. Anh ta hẹn chúng tôi hôm khác sẽ có. Thấy chúng tôi không mua được đĩa ưng ý, T. dẫn chúng tôi ra đường Trường Chinh để tiếp tục hành trình săn "hàng độc”.
Trên đường Trường Chinh, đến chỗ một thanh niên đang cầm đĩa trên tay, mặt khá bặm trợn, T. bảo chúng tôi dừng xe lại. “Có hàng nào mới không sư huynh?”, T. hỏi. “Loại nào? Âu hay Á. Bây giờ có nhiều đĩa hay lắm, toàn là của sinh viên, học sinh không hà. Hình ảnh cũng rõ và đẹp lắm” - gã thanh niên quảng cáo một cách lưu loát. “Sinh viên, học sinh có loại nào mới”, chúng tôi hỏi xen vào.
Gã thanh niên liền đọc vanh vách một loạt tên đĩa cho chúng tôi nghe, nào là nữ sinh M.K, T.V, T.Đ, H.P, L.D... kèm với lời bảo đảm: “Đĩa xem bao luôn chất lượng, hình ảnh không rõ đem ra đổi lại. Nếu xem chán ra đổi đĩa khác, 5 ngàn đồng một đĩa”.
Chính vì bán kiểu câu khách này mà ở những khu vực bán đĩa sex luôn có khách mua hay đổi đĩa thường xuyên. Một tay bán đĩa lâu năm trên đường này cho biết: “Thường thì đĩa sex xem xong một hai lần là chán nên khách thường có nhu cầu đổi lại. Những đĩa cũ này mình về nhà làm cho mới lại, xóa các vết trầy xước trên đĩa sẽ mới như ban đầu"
Học sinh, phim sex... S.O.S
![]() |
Một trong những "nhà cung cấp" phim ảnh sex |
Khách hàng mua các loại đĩa này không chỉ là thanh niên nam nữ, cặp vợ chồng, tình nhân... mà không hiếm khách hàng là các “cô chú” học trò đang còn ngồi trên ghế nhà trường.
Trở lại chuyện của T. khi chúng tôi hỏi T. thường xem phim ở đâu? T. không ngại ngần nói thẳng: “ở nhà em chứ ở đâu, không thì qua nhà mấy bạn. Vào phòng riêng của tụi nó rồi mở vi tính lên xem đâu có ai biết”.
Tiếp chuyện với T. chúng tôi không khỏi rùng mình khi T. đưa ra những kinh nghiệm, cách giải quyết sinh lý của mình. Trong nhóm T. còn có nhiều bạn học chung lớp cũng khá rành mạch chuyện phim sex, cách giải quyết sinh lý, thông thường đứa này biết chỉ đứa kia rồi “thực hành”.
T. cho biết, đã xem phim sex từ 2 - 3 năm nay, lúc còn học lớp 9, nhưng chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý thì mới biết từ năm lớp 11.
Theo nhóm bạn chơi chung với T. khẳng định: “Tụi nào bây giờ học mà không biết đến chuyện đó là ngu không theo kịp với thời đại”.
Thầy V. đang dạy ở một trường cấp 3 quận Gò Vấp cho biết thêm. “ Nhiều em học sinh không kể nam nữ rất sành về chuyện tình cảm, sinh lý... Nhất là gần đây chuyện một diễn viên đóng phim sex đang làm ồn ào trong giới học trò”.
Chẳng lẽ cứ để cho các em học sinh tự tìm hiểu về chuyện giới tính, tình dục nam nữ? Lứa tuổi của các em có cần phải biết đến những chuyện ấy và ai sẽ là những người tư vấn cho các em? Gia đình, nhà trường hay xã hội mới trả lời những câu hỏi đấy cho các em? Đó là những câu hỏi mà chưa có ai có thể trả lời được.
Từ đĩa phim "nóng", người ta bắt gặp rất nhiều những đôi “tình nhân” mang cặp sách, đồng phục trường mình vào quán làm những... "chuyện ấy".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận