25/05/2007 06:24 GMT+7

Thấy lại tôi năm 16 tuổi!

HOÀNG NGỌC TƯỜNG VÂN (USA)
HOÀNG NGỌC TƯỜNG VÂN (USA)

AT - Không còn trẻ nữa, nhưng những người bạn học của Trường trung học Nguyễn Trường Tộ, quận 4 tại hải ngoại cũng như tại VN đã cố gắng tụ họp lại với nhau mỗi năm một lần.

Ở hải ngoại các bạn tụ họp từ khắp các tiểu bang trong nước Mỹ... cũng có vài bạn ở nước khác như Pháp, Nhật, Úc, Canada... vẫn cố gắng chia phiên nhau lấy ngày nghỉ để cùng tụ họp vào một ngày đã thông báo trước trên trang web của trường www.nttq4.com.

Ở Việt Nam thì chuyện họp mặt đơn giản hơn, í ới với nhau qua điện thoại, hoặc lịch sự hơn như năm nay là tôi nhận được thiệp mời. Mấy dòng chữ thân mời họp mặt thôi mà đã làm cho tôi bồi hồi và thêm chuyện sắp xếp, sau những toan tính cho ngày tết. Chả là kỳ họp mặt NTT/VN năm nay tổ chức vào mùng 8 tết âm lịch.

Ngày họp mặt kỳ này đông hơn, vui quá, cảm động quá, và theo tôi nghe nói lại là rất hoành tráng so với những lần trước. Xin cảm ơn sự sắp xếp mà các anh chị trong ban liên lạc đã bỏ ra công sức để tổ chức chương trình họp mặt thật vui vẻ và ấm cúng thân tình. Những mái đầu chớm bạc của lũ học trò nghịch ngợm ngày xưa, bên cạnh những mái đầu bạc của thầy D. và thầy T. gặp lại nhau ở ngày họp mặt truyền thống hàng năm làm đượm thêm nghĩa thầy trò, tình bè bạn cũ.

Thiết tưởng đó là một sinh hoạt văn hóa thật lành mạnh và đáng duy trì cho những thế hệ học trò sau nầy tiếp nối. Riêng tôi với cảm nhận bồi hồi của một người trở lại thời học trò xưa cũ qua ký ức hồi tưởng, qua câu chuyện nhắc nhở với nhau khi bạn bè xưa gặp lại đã làm tôi xúc động vô cùng.

- "Còn nhớ N không?". "N nào?". "HTN của lớp mình đó, Khánh Ly two hồi xưa đó...". "À nhớ rồi". "N chết rồi sao!". "Ung Thư". Tôi thấy cay đôi mắt!

- "Bà nhớ ông H. không?" "H ngọng đó." "Hắn giờ là giảng sư đại học đó nghen". "Trời! Ngọng mà là giảng sư à?". "Có gì lạ! Hắn tập diễn thuyết hoài trước gương để chữa tật cũ, lâu ngày trở thành hùng biện nên chọn nghề thao thao bất tuyệt phô diễn kiến thức là điều hiển nhiên". Tôi phải mỉm cười để nhớ những lần trêu già H. bởi cứ hỏi dồn dập khiến cho H. càng nghe càng trả lời thêm lắp bắp, rồi đỏ mặt tía tai vì mắc cỡ! Ôi những trò đùa tinh quái của thời học trò!

- "Còn nhớ MT học giỏi không?". "Nhớ mai mái". "Thì bà lên web đi thấy chủ đề "Ngày em 20 tuổi" là thấy kiện tướng học giỏi MT ngay". "Ồ, tui sẽ lên coi".

- "Ông nhớ con nhỏ H lùn không? Con nhỏ lanh chanh ưa đi chơi chung với TT đó, đó TT đó, từ Mỹ về họp mặt kỳ này đó". "Ờ TT thì nhớ, còn cái cô H. lùn gì đó thì không... thì vô web xem chỗ album sẽ nhớ mặt ngay. Giờ H. là Adm cho trang web trường mình đó, giỏi lắm. Ông có gặp lại không?". "Có gặp, có gì lạ không?". "Giỏi dắn, lanh lẹ và nghịch ngợm như xưa, và với chiều cao vẫn khiêm nhường như cũ, ông ạ!". "Trời!

- Bà nhớ cha hiệu trưởng, thầy giám thị không? Nhớ cô Khuê dễ thương của tụi mình hồi xưa ái mộ không?". "Quên mặt rồi". "Vô trang web mở chỗ album thấy hình liền".

- "Ai lạ vậy, nhìn hổng ra". "À anh em anh Vàng, anh Lễ đó". "Ờ... ờ nhớ rồi, phải anh là ông xã của BD không?". "Tui cũng không rõ".

- "Có ai biết tin tức ĐMA không?". "Hỏi thử người phụ trách trang web trường mình đi, chắc chị ấy biết". "Làm sao hỏi?". "Thì email hỏi".

Tôi lắng nghe bạn bè trao đổi thông tin cho nhau mà mỉm cười. Từng khuôn mặt thầy cô cũ, bạn bè xưa lần lượt trôi qua trong ký ức. Tôi như thấy lại trường xưa với những ô hình chữ nhật mở ra vào giờ chơi cho lũ học trò mua quà vặt. Tôi nhớ những trò nghịch phá long trời lở đất của mấy cô nương nổi tiếng nghịch ngợm như TH, V, TT, T... khiến thầy giám thị mệt bở hơi tai. Tôi nhớ ngôi trường với những tàn cây bã đậu phủ rợp bóng mát. Tôi nhớ M. của rung động đầu đời. Tôi nhớ những tiếng hát góp mặt văn nghệ của trường vào mỗi kỳ cuối khóa. Tôi nhớ, và tôi nhớ...!

Ngày tháng bây giờ không còn tên tuổi nữa, như tôi đứng im lặng để thấy thời gian cũ trôi qua chầm chậm mà nhớ lại một tôi rõ ràng của năm 16 tuổi. Bắt đầu từ buổi chiều họp bạn hôm ấy...

HOÀNG NGỌC TƯỜNG VÂN (USA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên