![]() |
Nhóm đại biểu Việt Nam (Hải Yến đứng giữa) tại YES2009 - Ảnh do Hải Yến cung cấp |
Yến tự giới thiệu:
- Mình là Nguyễn Đỗ Hải Yến, sinh năm 1981. Hiện mình đang là phụ trách marketing của Công ty VON (Vietnam Online Network).
YES2009 là chương trình đầu tiên tại Malaysia do Youth Asia đứng ra tổ chức, nhằm tập hợp các bạn trẻ khu vực Đông Nam Á cùng gặp gỡ, trao đổi văn hóa, kinh nghiệm và quan trọng là lắng nghe sự chia sẻ của những nhân vật nổi tiếng và thành đạt như: Biz Stone (đồng sáng lập Twitter), Sir Bob Geldof (người sáng lập Live8), Garry Kasparov (cựu vô địch cờ vua thế giới), Randi Zuckerberg (giám đốc marketing Facebook), Tony Fernandes (AirAsia CEO) và đặc biệt là có sự tham gia của tỉ phú Donald Trump. |
- Thay đổi là điều tất yếu và là quy luật phát triển, nhất là đối với những người trẻ khi gia nhập nền kinh tế toàn cầu. Mình cho rằng tất cả sự thay đổi đều phải do mỗi cá nhân ý thức và thực hiện, vì nếu bản thân bạn không muốn thì chẳng ai làm thay.
Mình cố gắng tập trung thay đổi từ những điều nhỏ bé nhất, ví dụ những thói quen chưa tốt, cách nghĩ có phần còn ngắn hạn, và vì cần thiết thấy phải thay đổi. Mình muốn được hoàn thiện hơn về cách làm, cách nghĩ, cụ thể là trong công việc, cuộc sống hằng ngày để tự biết bản thân mình là ai, làm gì.
* Bạn nói về nỗi buồn “công dân toàn cầu” của mình trong blog và nhận được nhiều sự chia sẻ. Những chia sẻ (hay các ý kiến thuận và trái chiều) đó có mang đến cho bạn giá trị gì trong cuộc sống?
- Khi chia sẻ về nỗi buồn này, mình cũng biết chắc chắn sẽ nhận được những ý kiến trái chiều và rất vui là có nhiều bạn trẻ tán đồng. Thật ra mình chỉ mong muốn xây dựng chứ không phê phán và tất cả đóng góp của mọi người biết đâu sẽ phần nào đó mang lại một thông điệp cho các bạn trẻ để cùng tạo dựng giá trị đích thực của chính mình.
* Bạn có một chuẩn mực nào đó cho riêng mình về khái niệm công dân toàn cầu?
- Mình chỉ nói về chuẩn mực mà chính mình đang cố gắng hướng tới, đó chính là kiến thức. Ở đây không gói gọn kiến thức được học ở trường mà còn là kiến thức về cuộc sống, am hiểu về văn hóa ứng xử (trong nước) và bên ngoài. Một công dân toàn cầu cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội, để có thể ý thức được rằng bất kể hành động nào của mình cũng có thể tác động đến hình ảnh của đất nước mình.
Thông qua chính mình, bạn bè thế giới sẽ hình dung về một lớp trẻ Việt Nam, đồng thời mình cho rằng chúng ta không thể thiếu kỹ năng về giao tiếp, trình bày, đưa ra ý kiến của mình một cách thuyết phục, trong đó khả năng tiếng Anh đóng vai trò hết sức quan trọng. Mình cho rằng các bạn trẻ Việt Nam rất năng động và chịu khó, vì vậy mỗi người sẽ tự xác định một chuẩn mực chung để hòa nhập!
* Bạn đã mang tinh thần gì đến với YES và gặt hái gì từ đó?
- Mình xác định tinh thần học hỏi nước bạn và lan tỏa giá trị của người trẻ Việt Nam. Sau hội nghị, mình đã học được một điều khá thú vị ở các bạn nước khác đó là cách đặt câu hỏi, tiếp cận vấn đề khá sắc bén và là những câu hỏi mở (chứ không phải câu hỏi chiêu) và thông qua cách đặt câu hỏi đó sẽ mang đến cho toàn hội nghị những thông tin bổ ích. Các bạn ấy giản dị và yêu mến trang phục truyền thống của đất nước mình. Riêng những gì đoàn Việt Nam mang đến có lẽ là sự trẻ trung, thân thiện và hòa đồng.
* Người ta nói nhiều về đời sống thứ hai để xem Internet như một thực thể sống động trong đời sống bây giờ. Bạn chia sẻ gì về đời sống thứ hai của bạn...
- Sẽ có sự khác biệt, nhưng những gì mình chia sẻ là những điều mình tâm đắc và mong muốn lan tỏa giá trị này với những người cùng hệ. Chính vì vậy, mình luôn có những người bạn đáng giá trên Internet để cùng nhau chia sẻ, đưa ra những quan niệm sống tích cực và làm cho đời sống của chính mình ngày càng dễ chịu hơn. Công việc mình nhiều, thời gian giải trí ít, chọn blog để giao tiếp và bày tỏ để nhận lại sự chia sẻ thật hữu ích.
Nỗi buồn của Yến Yến là đảng viên khi còn là học sinh Trường THPT Thanh Đa. Tốt nghiệp ĐH KHXH&NV TP.HCM, Yến đi làm cho nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhưng vẫn duy trì sinh hoạt Đảng ở địa bàn. Cô từng có thơ đăng ở Tuổi Trẻ Online, truyện ngắn đăng ở Thanh Niên, Phụ Nữ... Là đại biểu của tuổi trẻ Việt Nam tham dự YES2009 (Youth Engagement Submit 2009 - Hội nghị Thượng đỉnh tuổi trẻ Đông Nam Á 2009) tại Malaysia trở về, Yến không vui. Cô chia sẻ trên blog của mình: “Mình buồn khi thấy các bạn trẻ trong giờ khởi hành đi tham dự YES2009 tại sân bay Tân Sơn Nhất ngập tràn hình ảnh lai căng (xin lỗi cho mình nói thật bởi đó là nỗi buồn có thật của mình). Quá nhiều bạn gái ăn vận y như chuẩn bị bước lên sàn catwalk. Quá nhiều bạn nam 9X để các kiểu tóc không giống ai và diện những bộ quần áo không phân biệt rõ giới tính. Mình đã chùn bước khi nghĩ đến những người bạn quốc tế sẽ trao cái nhìn nào cho đại biểu trẻ Việt Nam và mình nghĩ đến tiêu chí của hội nghị để tìm một lý do cảm thông sâu sắc. Đó chính là sự thay đổi!” (tham khảo thêm tại địa chỉ http://blog.timnhanh.com/chiembien/). Yến cũng kể trên blog của mình thái độ thiếu kỷ luật, thiếu tự tin của đại biểu trẻ Việt Nam, những điều đọng lại như nỗi buồn theo cô mãi... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận