20/02/2009 08:37 GMT+7

Thất vọng ban tổ chức giải Giải bóng đá hạng nhất 2009!

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Tất cả đều không nhịn được cười khi xem đoạn băng ghi hình mà ban tổ chức (BTC) Giải bóng đá hạng nhất 2009 cung cấp cho VTV (Đài truyền hình VN) nhằm khẳng định trọng tài Quốc Hưng từ chối bàn thắng của Sĩ Mạnh (Ninh Bình) là chính xác...

TT - Tất cả đều không nhịn được cười khi xem đoạn băng ghi hình mà ban tổ chức (BTC) Giải bóng đá hạng nhất 2009 cung cấp cho VTV (Đài truyền hình VN) nhằm khẳng định trọng tài Quốc Hưng từ chối bàn thắng của Sĩ Mạnh (Ninh Bình) là chính xác...

Băng ghi hình quá tệ!

Mãi đến gần 18g ngày 18-2, BTC Giải bóng đá hạng nhất 2009 mới chấp nhận cung cấp cho VTV đoạn băng ghi hình trận Ninh Bình - Hòa Phát Hà Nội. Đây là đoạn băng mà từ ông phó BTC Dương Nghiệp Khôi, phó TTK Nguyễn Hữu Bàng, chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi cùng nhiều thành viên khác của BTC khẳng định ở đó đã thấy rõ tiền đạo Sĩ Mạnh của Ninh Bình phạm luật với hậu vệ Hòa Phát, trước khi đánh đầu ghi bàn.

23g ngày 18-2, chương trình 360 độ thể thao của VTV đã phát đoạn phim này. Dù sử dụng kỹ thuật quay chậm của những máy móc chuyên nghiệp của VTV, các bình luận viên chương trình cũng như chúng tôi là người xem đã không thể thấy được Sĩ Mạnh phạm luật như thế nào. Thậm chí chất lượng băng tệ đến mức cũng khó nhận ra được ai là Sĩ Mạnh!

10g hôm sau 19-2, VTV phát lại chương trình 360 độ thể thao này. Chúng tôi đã mời thêm rất nhiều anh em bạn bè trong cơ quan cùng mê bóng đá xem nhờ thẩm định giùm. Và tất cả đều không nhịn được cười khi xem đoạn băng mà BTC giải cho là bằng chứng để chứng minh trọng tài Hưng xử lý đúng khi từ chối bàn thắng. Ngay chiều hôm qua, đã có khá nhiều độc giả gửi thư đến Thể Thao Tuổi Trẻ có ý kiến tương tự.

Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi kết luận trọng tài Hưng sai trong trường hợp này. Bởi với máy móc kỹ thuật không đầy đủ như ở VN (ngay cả VTV cũng vậy), việc đánh giá trọng tài qua băng ghi hình là điều khó thể thực hiện. Theo chúng tôi, thà BTC giải cứ thẳng thắn cho rằng quyết định đánh giá trọng tài trên sân bằng lực lượng giám sát của mình thì hay hơn, chứ đừng dối người hâm mộ, báo chí, các đội bóng bằng băng ghi hình rởm của mình!

Sự thay đổi đáng mừng?

Khi tiếp xúc với PV Khương Xuân của Tuổi Trẻ trưa 18-2, trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn nại lý do mình bận đi công tác, không nắm rõ câu chuyện nên “đẩy” sang phó BTC là ông Dương Nghiệp Khôi. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng bày tỏ quan điểm là không thể cho người ngoài BTC xem băng, vì “nếu như ai cũng có thể xem thì chỉ có cách làm thay việc của thành viên BTC thôi”!?

Còn ông Khôi nói: “Tôi và BTC đã bàn với nhau về việc nên chăng cắt đoạn tình huống đó cho lên trang web của VFF để mọi người cùng xem, tuy nhiên sau đó mọi người thống nhất là không đưa. Truyền thông cũng phải hiểu cho những người làm công tác tổ chức và trọng tài. Nếu đưa lên trọng tài Quốc Hưng đúng thì không sao(?), nếu trọng tài sai thì báo chí thi nhau “đánh” trọng tài. Như vậy sẽ rất khó cho công việc của BTC và các trọng tài khi còn 24 vòng đấu nữa”!

Tuy nhiên dù sao cũng mừng là đến giờ chót các vị trong BTC giải đã thay đổi quan điểm, chấp nhận cung cấp băng ghi hình cho VTV. Chúng tôi rất mong thay đổi đó không có sự tác động từ trên xuống, mà thật sự là suy nghĩ của những người có trách nhiệm trước lời kêu gọi từ công luận: Hãy để bóng đá là sân chơi minh bạch, trong sáng như bản chất của nó.

HUY THỌ

TT - Những ngày gần đây, tôi và bạn bè rất quan tâm đến tình huống ghi bàn gây tranh cãi của cầu thủ Sĩ Mạnh trong trận Ninh Bình gặp Hòa Phát Hà Nội ở Giải hạng nhất quốc gia.

Chương trình bình luận 360 độ thể thao VTV3 phát đi phát lại nhiều lần tình huống được cho là phạm lỗi của cầu thủ Sĩ Mạnh với hậu vệ Hòa Phát. Hình ảnh của VTV cho thấy Sĩ Mạnh không va chạm hay xô đẩy đối phương trước lúc ghi bàn. Tôi không bình luận về bàn thắng ấy có hợp lệ hay không, bởi hình ảnh chỉ được chứng minh từ một góc quay cố định.

BTC giải cho rằng pha ghi bàn ấy không hợp lệ vì Sĩ Mạnh đã phạm lỗi khi thực hiện bàn thắng. Nhiều thành viên BTC khẳng định họ có băng ghi hình do BTC sân Ninh Bình cung cấp và cho thấy rất rõ cảnh Sĩ Mạnh phạm lỗi. Nhưng sáng qua, tôi và bạn bè xem lại đoạn băng do BTC cung cấp cho chương trình 360 độ thể thao của VTV3 thì mới thấy cái gọi là chứng cứ của BTC thật tệ làm sao! Chất lượng ghi hình quá tệ, hình ảnh nhòe nhoẹt, màu sắc không chuẩn, vậy mà không hiểu sao BTC giải lại mạnh miệng khẳng định đã phát hiện khoảnh khắc phạm lỗi của Sĩ Mạnh trước khi ghi bàn.

Hóa ra lâu nay cái gọi là “mổ” băng ghi hình trận đấu để xét đơn khiếu nại, để phân tích đúng - sai của trọng tài, của cầu thủ là từ những cuộn băng có “chất lượng cao” như thế. Chuyện hai năm rõ mười như thế mà còn dám nói ngược trở lại... thật là hết ý kiến.

TRANG NGUYỄN  (Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, TP.HCM)

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên