Thắt ruột với miền Trung
TTO - Bão đi qua, nhưng lũ dâng nhanh. Người miền Trung tiếp tục lao đao. Người miền Nam, miền Bắc, và những người con miền Trung xa quê thắt ruột chờ tin, qua điện thoại, qua email, qua những giọt nước mắt và những hành động cụ thể... Hằng trăm email bạn đọc tiếp tục tức tốc gửi về Tuổi Trẻ Online để chia sẻ nỗi niềm với bà con nơi xa.
Người dân thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) chạy bão - Ảnh: Hiếu Giang |
* Từ tối hôm qua đến sáng nay (30-9) tôi đã không ngủ được khi hay tin ở Đà Nẵng quê nhà, mọi người phải gồng mình chống chịu cơn bão còn mạnh hơn cả cơn bão Xangsane. Cầu mong sao gia đình ở Đà Nẵng nói riêng và người dân miền Trung nói chung mau chóng thoát khỏi cơn bão sớm. Mong báo Tuổi Trẻ Online từng phút cố gắng cập nhập thông tin và hình ảnh nhiều hơn nữa để những người con đang ở xa quê hương như chúng tôi có thể theo dõi được tình hình quê nhà.
Nguyễn Ngọc Nam
* Lại thêm một cơn bão mạnh nữa đổ bộ vào miền Trung. Thật khắc nghiệt! Thiên tai không cho dân miền Trung phút nghỉ ngơi nào. Vừa trải qua 2 cơn mưa, lụt liên tiếp, nay lại gồng mình chống chọi với cơn bão mạnh. Cái khó cộng cái khổ cứ nối tiếp nhau giáng xuống người dân miền Trung. Thật đau lòng!
Hôm nay mình vừa đóng một ngày lương để ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai. Chúc người dân miền Trung mau chóng vượt qua cơn bão này!
Nguyen Van Hung
* Chào báo Tuổi Trẻ Online, tôi là một người con quê ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang mưu sinh ở TP.HCM. Được tin cơn bão số 9 đổ bộ vào địa phận tỉnh Quảng Ngãi, cả ngày hôm nay tôi không làm việc được, đứng ngồi không yên, không biết giờ này ngoài quê gia đình, người thân, bạn bè như thế nào.
Vừa mới tối hôm qua liên lạc về nhà thì nghe tin nhà của chị tôi đã sập hoàn toàn, thật không thể nào miêu tả được tâm trạng tôi lúc này. Ở huyện Bình Sơn, đặc biệt là các xã phía Đông Bắc của huyện, như Bình Đông, Bình Dương, Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Thuận, Bình Châu, Bình Hải, không biết bà con mình đang sinh sống ra sao trong cơn hoạn nạn khó khăn ra sao. Xem tivi, tôi vội liên lạc với người thân, gia đình, bạn bè ngoài quê nhưng khi nhấc máy lên, bấm gọi bất cứ số nào có trong danh bạ điện thoại đều không liên lạc được.
Tôi biết các xã ở phía Đông bắc của huyện Bình Sơn đã ngập chìm trong biển nước và nhiều căn nhà đã bị sập hoàn toàn, đặc biệt là xã Bình Dương, Bình Đông, Bình Chánh, Bình Hải, Bình Châu, Bình Thuận. Tôi rất lo lắng vì mọi thông tin liên lạc đều không được, mong trời phù hộ và hi vọng là mọi người đều ổn cả. Riêng về gia đình, nhà tôi đã sập hoàn toàn, như vậy là cả nhà chị tôi cũng bị sập, thật không thể nào hình dung được hoàn cảnh ở quê lúc này.
Phạm Thanh Tuấn
* Tôi có 1 người bạn làm giáo viên ở Huế, sáng nay điện thoại vừa liên lạc được là anh ấy nói: Tan nát hết rồi em ơi! Nhà tốc mái. Tim tôi nhói lên.
Theo dõi tình hình cơn bão, rồi mưa gió và lũ lụt tràn về dải đất miền Trung, tôi đau lòng quá! Hãy can đảm lên nhé người dân miền Trung, chúng tôi sẽ chia sẻ và đồng hành cùng mọi người.
PHẠM MẠNH THẮNG
* Tôi cảm thấy đau xót trước những hình ảnh về cơn bão số 9 tràn vào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên mà báo Tuổi Trẻ Online phản ánh. Không một năm nào trên mảnh đất thân yêu này không phải gánh chịu những hậu quả do thiên tai gây nên. Tôi mong rằng trong lúc này Báo Tuổi Trẻ và các tổ chức xã hội, nhân dân khắp mọi miền đất nước hãy cùng phát huy tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc. Chúng ta hãy chung tay cùng nhau san sẻ những khó khăn và giảm bớt hậu quả do thiên tai gây lên.
Mạnh Thắng (ĐHSP TP.HCM)
* Đọc Tuổi Trẻ Online ngay tại nước Úc xa xôi mà lòng cảm thấy rối bời trước thông tin bão dữ tấn công quê nhà miền Trung. Năm nào cũng vậy, miền Trung "thay mặt" cả nước hứng chịu các cơn bão dữ từ biển Đông thổi vào, hết bão Xangsane 2006 thì nay lại đến bão số 9. Tôi gọi về Quảng Ngãi hỏi thăm tình hình thì không thể liên lạc được, đọc báo thì được biết toàn tình bị cắt điện vì bão to. Dì tôi nhắn tin sang bảo nhà ngoại ở Quảng Bình không bị sao cả. Cầu trời không có điều gì bất trắc xảy đến với người thân của mình.
Nguyễn Nhật Cát Anh
* Xa nhà đã hơn 1 năm nhưng lúc nào cũng nhớ nhà nhớ quê. Tôi vừa mới điện thoại về nhà, nhà bị tốc mái, nước vào nhà rồi, cây cối ngoài vườn thì mất trắng. Chắc đêm nay lại không ngủ nữa rồi. Ba mẹ ơi, con thương ba mẹ quá.
Tô Ngọc Toàn
Đi vớt lại những gì còn có thể vớt được trên bờ biển Đà Nẵng để mai này mưu sinh - Ảnh: Đăng Nam |
* Ngày nay con đi làm mà lòng cứ thấp thỏm và lo lắng về gia đình và quê mình. Tôi sinh ra tại 1 xã ven biển Quãng Ngãi, nhà tôi rất gần biển. Tôi còn nhớ năm học lớp 11-1999 cũng là năm quê tôi phải chịu bao mất mát. Năm đó bà ngoại cũng đã ra đi vì mưa lũ, nó cứ in mãi trong đầu tôi về trận bão lũ đó. Nhưng nay, con đọc báo lại thấy cơn bão số 9 lại lớn và nguy hơn rất nhiều, con vội vã gọi về nhà và có gì đó như linh tính đã báo điềm không lành và thật sự như vậy là nhà ngoại đã sập và nước vào ngập hết, với những tiếng va xô và gió gào mà con nghe được, lòng con rất đau nhưng không biết làm sao.
Con chỉ biết cầu mong gia đình và mọi người quê mình sẽ không phải chịu quá mất mát cho cơn bão tối nay đổ vào và con cầu mong gia đình và quê mình an lành.
Tô Toàn
* Lại bão nữa rồi. Tôi chẳng thể làm việc được đã 2 ngày nay. Tang thương lại đổ vào nơi nghèo khó này. Mỗi khi nghe tin bão trên tivi mà lòng tôi như thắt lại. Ngoài đó quê tôi (Bình Định) không phải là tâm bão nhưng nhà tôi đã bị gió cuốn mất mái ngói rồi. Ba mẹ tôi già yếu đang phải chống đỡ để lợp lại mái ngói. Tôi đã cố ngăn không cho nước mắt chảy mà sao những giọt nước mắt cứ lăn dài khi nghe đến tin ở đâu có người chết vì bão, ở đâu có cảnh người dân phải trèo lên nóc nhà. Mong chính phủ có nhưng biện pháp cấp thiết để giúp nhân dân giảm nhẹ thiên tai. Mong cho cơn bão nhanh chóng đi qua để nhân dân gây dựng lại cuộc sống. Cảm ơn các phóng viên đã túc trực để đưa tin cho chúng tôi xem. Chúc nhân dân vùng bão nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Bão ơi đừng tàn phá nữa.
Phạm Xuân Hưởng
* Không biết ở nhà bây giờ ra sao, không thể liên lạc được. Từ sáng đến giờ, con túc trực trên mạng để xem thông tin về bão mà trong lòng không yên. Nhà chỉ có 3 bà cháu ở nhà, không đàn ông, đứa bé mới 9 tháng tuổi không biết phải ở đâu. Gọi điện về nhà nhưng không liên lạc được, chỉ nhờ hàng xóm nhưng cũng không nghe tin tức gì. Ba thì đang đi biển và đang núp bão ở đảo. Con lo cho nhà mình quá mẹ ơi!
NGUYỄN VĂN VƯƠNG
* Từ sáng đến giờ cứ nhấp nhỏm chạy ra chạy vào trang báo Tuổi Trẻ Online để dõi theo từng biến động từ Đà Nẵng, quê nhà. Cả gia đình nhà tôi đều sống ở miền Trung - chạy dài từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng, bởi thế cứ nghe đến miền Trung sắp có bão là lòng lại không yên. Thương quá miền Trung ơi ... Mong rằng báo Tuổi Trẻ cập nhật thường xuyên hơn để chúng tôi nắm bắt được thông tin từ quê nhà.
Lê Thị Thu Thủy
* Không ở Việt Nam, nhưng mấy ngày qua, tôi cũng không tập trung làm được gì cả, cứ chốc lát lại mở Tuổi Trẻ Online để xem tình hình bão số 9. Lòng như lửa đốt. Mong cho bão qua đi. Mong đồng bào miền Trung hãy dũng cảm vượt qua cơn bão này.
Teddy
* Hôm nay tôi đi làm mà lòng cứ thấp thỏm và lo lắng về gia đình và quê mình. Tôi sinh ra tại một xã ven biển Quãng Ngãi, gia đình tôi rất gần biển. Tôi còn nhớ năm 1999, khi đó tôi đang học lớp 11, cũng là năm mà quê tôi phải chịu bao mất mát. Năm đó bà ngoại tôi cũng đã ra đi vì mưa lũ, hình ảnh đó cứ in mãi trong đầu tôi về trận bão lũ năm đó. Nhưng nay, tôi đọc báo thấy cơn bão số 9 lại lớn và nguy hiểm hơn rất nhiều, vội vã gọi về nhà mới biết được nhà ngọai đã sập và nước vào ngập hết, lòng đau quặn nhưng không biết làm sao. Cầu mong gia đình và mọi người quê mình sẽ không phải chịu quá mất mát.
Tô Ngọc Toàn
* Miền Trung ơi! Đáng thương quá! Không đáng thương sao được khi mà bình thường dãy đất mỏng manh này đã hứng chịu những gì khắc nghiệt nhất của thời tiết, nay lại oằn mình gánh chịu cơn siêu bão số 9 kéo dài từ đêm hôm qua đến nay. Cầu cho cơn bão mau đi qua.
Nguyen Toan (TP.HCM)
* Mấy hôm nay, tôi thường xuyên cập nhật tin tức về bão. Mỗi dòng tin về mức độ tàn phá của bão làm tôi không ngăn được dòng nước mắt vì nghĩ đến cảnh mất nhà cửa, mất người thân của đồng bào mình. Nhưng nước mắt không ngăn được bão, không ngăn được những mất mát... Cơn bão rồi sẽ qua đi qua, nhưng miền Trung thương yêu lại bắt đầu trong đau thương, trong gian khó.
Quỳnh Anh
* Miền Trung ơi hãy gắng sức lên! Tôi là một người miền Bắc, hiện đang làm việc tại Bình Dương. Quê hương tôi ko phải hứng chịu những đợt bão lớn, dữ dội như thế này nhưng từ sâu thẳm trong lòng tôi cứ có cảm giác như chính gia đình tôi, anh em ruột thịt tôi đang sống trong vùng bão, đang phải gồng mình để vượt bão. Tôi đã online từ sáng tới chiều tối, không bỏ qua chương trình thời sự nào trong ngày, "chỉ cầu trời sao cho bão chóng qua để hàng nghìn gia đình, hàng vạn anh em tôi ở đó đỡ khổ".
Miền Trung ơi hãy gắng sức lên, chúng tôi miền Bắc, miền Nam luôn hướng về các bạn, không thể nói suôn mà phải hành động. Em mong các anh chị bên Báo ngay từ bây giờ hãy tuyên truyền mạnh để mọi người dân thống hiểu được nỗi đau của miền Trung, biết tự giác góp tiền ,đồ dùng "lá lành đùm lá rách" để kịp thời hỗ trợ được đồng bào miền Trung khi bão đi qua.
Thanh Nam
* Tôi đang ở TP.HCM, lòng tôi như lửa đốt và không biết phải làm sao. Tôi cầu mong cho ba má tôi ở Quảng Ngãi đươc bình an. 13g trưa nay tôi mất liên lạc với gia đình chỉ biết rằng ba má tôi đang ngồi trên trính bám vào nóc nhà. Nhà ngập hơn nửa vách, mưa to, gió lớn đang tốc mái. Nhà tôi sát bờ sông, tính mạng đang bị đe dọa. Ba má tôi đã già yếu rồi lại đang bị bệnh nữa. Con cầu mong cơn bão sớm đi qua, ba má không có mệnh hệ gì. Mai con sẽ về.
Đang Thi Oanh
* Suốt mấy hôm nay tôi không bỏ sót một thông tin nào về cơn bão số 9. Là người con miền Trung, mỗi khi xem hình ảnh dân mình chạy bão, mỗi khi đọc một dòng tin liên quan về cơn bão, tôi không sao ngăn dòng nước mắt. Miền Trung khúc ruột đau thương! Thương quá! Yêu quá miền Trung ơi! Cầu mong sao dân miền Trung mình được nhiều phút giây bình yên trong cơn bão. Cầu trời tai qua nạn khỏi. Mong sao cơn bão qua nhanh và đừng có thêm bất cứ một người dân miền Trung vô tội nào phải ra đi vì cơn bão nữa.
Hà Văn
* Suốt từ sáng tới giờ tôi liên tục liên lạc về Quảng Nam, nơi người cha già tôi mới từ miền Nam về thăm và dự định di dời mộ phần chị Hai. Xem bản tin trưa nay lòng càng thêm quặn thắt nỗi đau, lo cho miền Trung vốn đã nghèo sao cứ còn lắm thiên tai. Bão ơi! Xin hãy tan mau... Nguyện cầu cho mọi người, trong đó có người cha già 84 tuổi của tôi được bình an qua cơn bão dữ.
Nguyễn Thanh Nguyên Vũ
* Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung ruột thịt, tôi hiểu được cái nắng cái gió của miền Trung. Những cơn bão đã đi qua trong kí ức tôi thật rùng rợn và bây giờ là một một cơn bảo kinh hoàng nữa sắp đổ vào nơi mà người thân, vợ con tôi đang sinh sống. Ngồi xem clip của báo Tuổi Trẻ cổ họng tôi như nghẹn lại, không biết diễn biến của bão như thế nào? Chỉ biết mong sao sức tàn phá của cơn bão nhẹ đi, đừng giày xéo gì thêm mảnh đất tội nghiệp này nữa.
Nguyễn Quốc Trưởng
Người dân phường Thọ Quang, Đà Nẵng nỗ lực kéo thuyền lên bờ trước sức hút quật ngã của bão - Ảnh: ĐĂNG NAM |
* Cơn bão Xangsane hồi năm 2007 để lại những vêt thương chưa lành hẳn, thì nay thành phố Đà Nẵng va miền Trung lại hứng chịu sự tàn phá, đươc dự báo, còn kinh khủng hơn nữa. Ở xa, và như tất cả các người con của Đà Nẵng, của miền Trung, tôi không thể nghĩ được gì, cứ đau đáu dõi mắt về quê hương với tất cả âu lo phập phồng, từng giờ, từng phút. Đau ruột và xót xa cho quê mình đang chống chọi với bão dữ.
Từ hôm qua đến giờ, tôi như người trực trên các trang báo mạng và trực điện thoại, liên tục cập nhật tin tức để báo về nhà, về bà con, về anh em bạn bè, vì Đà Nẵng đã mất điện, mọi người chẳng còn biết trời trăng, mây gió gì cả, mình phải thông tin về để mọi người biết và lường trước mọi việc.
Các bản tin thời sự đều được truyền về Đà Nẵng theo đường điện thoại di động. Nhưng trong tôi, là cả một trời lo lắng và cảm giác bất lực đè nặng tâm can mình. Lần sau, nghe dự báo có bão, có lụt ở quê mình, tôi sẽ về ngay thôi!
Le Phi Hung
* Từ khi nghe tin bão lòng tôi nơm nớp lo sợ cho gia đình tại Quảng Trị. Tôi đang ở miền Bắc nhưng không thể tập trung vào công việc. Gia đình tôi đang rất lo lắ́ng và nguy hiểm khi cơn bão chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa đổ vào đất liền. Làm sao đây khi bố mẹ tôi đều đã già và không có người thân bên cạnh. Tôi nghĩ mà thấy lo lắng vô cùng. Mong sao tỉnh nhà đã có kế hoạch để chống bão, giam nhẹ thiệt hại.
Hoainguyen
* Đây đâu phải là lần đầu tiên miền Trung sống chung với lũ. Không chỉ con dân miền Trung mà tất cả mọi miền của Tổ quốc đều đang từng giây từng phút hòa chung dòng nước mắt đau thương. Tôi mong và khẩn thiết mong chính phủ có những chính sách hỗ trợ thiết thực và xác đáng để xoa dịu phần nào nỗi đau của người miền Trung, để tất cả mọi người dân của đất nước Việt Nam đều được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bùi Thị Phượng
* Lý Sơn quê hương tôi ơi. Cả ngày nay tôi không thể nào làm việc được vì gia đình tôi cùng những người dân mà tôi yêu quý vô cùng, đang gồng sức mình chống chọi với bão lớn. Tôi cảm thấy đau xót vô cùng. Mong cơn bão ác nghiệt chóng qua mau. Dể dân tôi còn được trở về như ngày nào.
Nguyễn Thị Mỹ Thương
* Tuổi Trẻ Online đã thông tin kịp thời về cơn bão số 9 đang hoành hành dữ dội ở Miền Trung. Dù ở xa tận Miền tây Nam bộ nhưng vẫn biết được thông tin và hình ảnh về công tác phòng, chống bão của nhân dân cũng như lực lượng quân đội tham gia phòng, chống bão khiến tâm trạng nôn nao, lo âu. Từ miền tây Nam bộ gọi điện về Quảng Ngãi được biết bão dữ dội làm tốc các mái nhà của người dân tại các vùng lân cận khu công nghiệp Dung Quất.
Rất cảm ơn những phóng viên đã có mặt tại các vùng xảy ra bão thông tin kịp thời tình hình cơn bão đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh, thành khu vực Miền Trung.
Hà Duy - Cần Thơ
* Năm nay 21 tuổi, xa quê hương từ ngày lên 6. Nghe tin bão, lòng đau nhói. Tháng tư về quê, nông dân hối hả mùa gặt. Tháng chín, nước lênh láng đất trời. Đêm qua tôi mất ngủ, và cũng không thể giải thích lý do vì sao. Nhưng hôm nay, tôi đã có thể trả lời: Đó là cảm giác bất an, lo lắng. Ngồi ở văn phòng, nhưng trang Tuổi Trẻ Online được bấm F5 liên tục. Chỉ mong người thân tại quê nhà (Quảng Nam) bình an, chỉ mong có thế thôi...
Uyen Uyen
* Tôi là một con người Huế nay đang sống tại TP.HCM. Tôi đã từng chứng kiến những cơn bão dữ, những trận lụt lớn. Hơn ai hết tôi thấu hiểu được cảnh mất nhà tan sau cơn bão lụt. Đúng như mọi người vẫn nói Miền Trung là khúc ruột nối liền với đất nước. Từ hôm qua đến giờ tôi liên lục theo dõi các thông tin qua mạng, gọi điện thoại cho người thân và bạn bè để chia sẻ chút tình người.
Cũng qua đây tôi cũng hy vọng các tổ chức cá nhân các mạnh thường quân có kế hoạch để cứu trợ Miền Trung trong thời gian tới. Xin gởi đến các người thân bạn bè và người dân Miền Trung chút chia sẻ tình cảm này.
Hồ Sĩ Hưng
Bất chấp nguy hiểm, nhiều trẻ em vạn đò vẫn ra ven sông Hương (Huế) nhặt củi - Ảnh NGUYỄN ĐÔNG |
* Mấy hôm nay, qua những dòng tin về cơn bão đi qua miền Trung, nơi chịu nhiều nắng mưa khắc nghiệt của thiên nhiên nhất nước, lòng tôi không khỏi xót xa, bồi hồi, lo lắng cho những con người, những thân phận, những người thân yêu, những bà con, những người bạn, chòm xóm quê mình cũng như đồng bào miền Trung thân yêu.
Mình đang sống trong những ngày mùa thu, nắng hanh vàng, gió nhẹ, dù cố sức đến mấy cũng không tưởng tượng hết được ở xa đó, quê hương đang gánh chịu sự nghiệt ngã như thế nào, những tiếng gầm thét của bão giông, những đợt mưa như thác đổ trong không gian tối om mịt mờ không bóng điện thắp sáng, họ bồn chồn, lo lắng để đối phó những gì mà thiên nhiên đang gây ra.
Chắc ai trong chúng ta cũng tưởng tượng được họ sự sợ hãi, lo lắng của người dân như thế nào khi đang chờ đợi từng phút giây đi qua để đón một cơn bão lớn, gió thét gào và lũ lụt tràn về, lòng đau và quặn thắt vô cùng, nghĩ đến đó thôi, trong tôi đã có những khoảng lặng mà không nào diễn tả hết được.
Chỉ cầu mong giông bão nhanh đi qua, để cho mọi người sớm được ổn định cuộc sống. Cầu mong chân cứng đá mềm để mỗi người dân miền Trung vốn rất kiên cường, chịu thương chịu khó đủ sức, đủ nghị lực vượt qua được những khó khăn, vất vả hôm nay. Viết mấy dòng này để xin chia sẻ những lo toan, vất vả cùng tất cả đồng bào miền Trung mình với tấm lòng nhỏ nhoi này, hy vọng gia đình của tất cả chúng ta được bình an. Cầu mong, cầu mong được bình an.
Đăng Thụy
* Tôi đã không cầm được nước mắt khi đọc những thông tin dồn dập, nóng hổi từ Tuổi Trẻ Online. Từ 2 ngày nay rồi, cả nước đang quan tâm, hướng về đồng bào nơi vùng bão đi qua, cảm ơn các phương tiện thông tin đại chúng của chính phủ đã cho chúng tôi được theo dõi sát diễn biến của trận bão khủng khiếp này, xin được chia sẻ với đồng bào vùng bão.
Bùi Đức Khang
* Tôi là một sinh viên quê miền Tây. Có thể nói quê tôi quanh năm điều kiện thời tiết khá thuận lợi và được nhiều sự ưu đãi của thiên nhiên nên có lẽ chưa hiểu hết được những khó khăn và mất mát của đồng bào ở miền ngoài. Không biết làm gì hơn, chỉ mong bão sớm qua, mong thiệt hại được giảm nhẹ, và ước mong nhà nhà ai cũng được bình an. Còn tính mạng là còn tất cả!
Juliet
* Từ tối hôm qua đến giờ tôi đã không ngủ được khi hay tin ở nhà (Đà Nẵng) mọi người phải gồng mình chống chịu cơn bão còn mạnh hơn cả cơn bão Xangsane. 3 năm trước tôi từng chống chọi cơn Bão Xangsane với mọi người ở nhà nên hỏi rất rõ về mức độ tàn phá của cơn bão. Cầu mong sao gia đình tôi ở Đà Nẵng nói riêng và người dân miền Trung nói chung, mau chóng thoát khỏi cơn bão này càng sớm. Mong Bao Tuổi Trẻ Online cố gắng cập nhập thông tin và hình ảnh nhiều hơn nữa để những người con đang ở xa quê hương có thể theo dõi được tình hình ở quê nhà. Trân trọng cảm ơn!
Nguyễn Ngọc Nam
* Mấy hôm nay nghe miền Trung có bão, lòng mình như lửa đốt. Hôm nay bão về đến Quảng Nam - Đà Nẵng, đọc và xem hình ảnh trên báo Tuổi Trẻ mà lòng mình nghẹn cả lại, gọi điện về nhà lúc được lúc không, cả nhà đang vừa chống bão vừa chống lụt, nước lũ dâng cao tràn cả vào nhà, mưa to gió lớn lại cúp điện nữa nên mọi người không thể nấu cơm được. Nhà mình chỉ ăn mỳ gói suốt 2 ngày nay rồi, nhỏ em đang ở ký túc xá của ĐH Bách Khoa cũng chỉ ăn mỳ gói suốt 2 hôm nay, gọi diện về mẹ bảo Không ra ngoài được, cây cối ngã đổ và tôn bay vả lại nước đang ngày càng lớn.
Mình cập nhật thông tin trên Tuổi Trẻ liên tục, lòng càng đau hơn khi số người chết cứ ngày một tăng. Mình thực sự thấy buồn và lo lắng cho mọi người đang ở trong vùng bão lũ,chỉ biết cầu mong cho cơn bão đi qua nhanh để trả lại sự bình yên cho mọi người,còn những thiệt hại do bão gây ra mình không dám nghĩ tới.Không biết đến bao giờ người miền Trung của mình mới hết khổ vì bão và lũ.
Mai Phuong
* Em đang làm ở Sài Gòn mà nghe tin bão lũ đổ vào miền Trung, tâm trạng em bất an lắm. Nhà em ở Quảng Nam, cũng là 1 trong các tỉnh phải hứng chịu những rủi ro do cơn bão số 9 tràn vào... năm nay cơn bão số 9 còn mạnh hơn cơn bão Xangsane (2006). Ở tôi cứ như ngồi trên đống lửa, tôi lo cho gia đình lắm. Mong sao cho cơn bão đi qua thật nhanh, để gia đình được bình an.
Hoàng Vy
Trưa nay, lúc 12g30 đến 14g30, tôi đi trên các con đường chính ở bờ nam sông Hương (Huế) như đường Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Lê Lợi, Hà Nội..., thấy cảnh bão lụt dữ dội, quanh cảnh tiêu điều, xơ xác thật đau lòng. Gửi quý báo một số ảnh chụp được để chia sẻ với bạn đọc. Bạn đọc Hồ Hoàng Sơn |
* Tôi cũng giống như bao người con miền Trung khác đều yêu và có một tình cảm thật đặc biệt. Đêm hôm qua và cả ngày hôm nay tôi đi làm mà không bao giờ chú tâm vào công việc được, vì một nỗi HUẾ của tôi đang vật lộn với bão lớn, ở đó có cả ba, mẹ tôi đang ở đó cùng chống chọi với cơn bão. Tối hôm qua tôi gọi cho ba, mẹ tôi thì nghe ba, mẹ tôi nói đang sửa lại chuồng heo cũ để 2 ông bà vào trú bão.
Vo Phong
* Đọc bài trên báo Tuổi Trẻ mà mình không cầm được nước mắt khi biết quê mình đang chịu cơn bão rất mạnh. Gọi điện về để biết tình hình thế nào mà sóng chập chờn hoài, nghe ba nói không rõ mình lại càng lo lắng hơn. Bão đang rất lớn, rồi sẽ đến một trận lụt nữa. Nước sông Trà dâng lên báo động 3. Thật đau lòng. Thương cho người dân Quảng Ngãi quá đi cũng như người dân miền Trung luôn luôn hứng chịu những trận bão lớn và những trận lụt quanh năm.
Truong Thi Hong Kim
* Thật đau lòng và mong ngóng để biết tin bà con mình đang tranh đấu cho sự sống còn của tại quê nhà. Tôi là dân An Giang, không thể cầm lòng được khi nhìn thấy những hình ảnh tàn phá của bão dữ. Mong tòa soạn cập nhật thông tin để chúng tôi có thể sẽ chia với đồng bào mình.
Tâm Trương Thanh Long
* Đọc bản tin bão của Tuổi Trẻ Online, nước mắt tôi ứa ra. Đang ở TP.HCM không mưa, suốt đêm qua tôi không ngủ. Tôi không thể ngủ và không thể an tâm khi gia đình tôi đang ở tại Huế còn đang đầy âu lo trong bão.
Cơn bão Xangsane ba năm trước đã từng làm gia đình tôi hốt hoảng. Bây giờ cơn bão này mạnh hơn, tôi không biết sẽ ra sao...
Văn Hải
* Miền Trung ơi, sao quá nỗi niềm! Năm nào cũng gánh chịu cả chục cơn bão, năm nào cũng có bão dữ, làm sao chịu cho thấu?
Mấy hôm nay bạn bè tôi gọi nhau báo cho nhau biết và hỏi thêm thông tin vào cơn bão. Chúng tôi gọi về Đà Nẵng, rồi từ TP.HCM chúng tôi "nối mạng" với nhau trong niềm xúc động. Sáng nay, lên Tuổi Trẻ Online, theo dõi từng phút tin tức cập nhật, lòng tôi cứ như lửa đốt. Mong cho cơn bão sớm đi qua, để gia đình tôi không còn thấp thỏm lo âu và không mệnh hệ gì.
Thùy Mai
Chung tay với đồng bào miền Trung
Chiều 29-9, giữa lúc bão số 9 đang đổ bộ vào miền Trung, đại diện Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn SJC đã nhanh chóng đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ tại TP.HCM gửi 100 triệu đồng để giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Bà Sơn ở Q.12, bà Mai ở Tân Bình cũng tất tả đến tòa soạn gửi 500.000đ cho những người phụ nữ lam lũ miền Trung trong cơn khốn khó. Bão chưa qua nhưng tòa soạn Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã sẵn sàng nhận quà của bạn đọc gửi đến giúp đồng bào miền Trung ruột thịt. TTO |
......................................
* Bạn đọc có hình ảnh về cơn bão số 9, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận