06/09/2009 15:58 GMT+7

Thắp sáng hy vọng trong ngày mưa

MỸ TRÂM - ĐOÀN CƯỜNG - QUỐC NAM
MỸ TRÂM - ĐOÀN CƯỜNG - QUỐC NAM

TTO - Hội An hôm nay (6-9) chìm ngập trong mưa. Chuyến xe buýt chở 120 tân sinh viên của Quảng Nam Đà Nẵng về khu Resort Palm Garden – Hội An tham dự chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ vẫn nỗ lực vượt qua màn mưa kéo dài. Những nụ cười vẫn rạng rỡ niềm hy vọng...

9aZqEkfC.jpgPhóng to
Các tân SV của Quảng Nam và Đà Nẵng đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường tại TP Hội An đã lặng người đi khi xem những clip về những hoàn cảnh thương tâm của các bạn - Ảnh: Đoàn Cường

Ở mỗi điểm đón, các bạn sinh viên vừa chờ đợi vừa lo lắng sẽ không bắt kịp chuyến xe đến với chương trình. Ai cũng cố chọn cho mình một bộ áo đẹp nhất, nhưng vương vất đâu đó vẫn là nỗi nhọc nhằn trong suốt chặng đường đến trường của các em. Em Trương Minh Hùng (Tiên Phước – Quảng Nam) hồ hởi: “Đây là bộ áo sáng nhất chưa lấm bùn của em. Được tin nhận học bổng, mẹ em đang làm thuê ở Sài Gòn khóc qua điện thoại vì mấy ngày qua mẹ lo không biết làm sao đủ tiền cho em nhập học. Nghĩ tới cảnh được gặp mẹ ở Sài Gòn và vừa có đủ tiền đi học em mừng đến không thể ngủ được”.

150 học bổng

Ngoài 120 suất học bổng “Tiếp sức đến trường 2009” trao đến các tân sinh viên của tỉnh Quảng Nam (100 sinh viên) và Đà Nẵng (20 sinh viên), CLB “Tiếp sức đến trường” Quảng Nam – Đà Nẵng đã quyết định trao thêm 30 suất học bổng (trị giá mỗi suất 4 triệu đồng) cho 30 tân sinh viên tại hai địa phương này.

Mỗi suất học bổng trị giá 4 triệu đồng với tổng trị giá 600 triệu đồng do Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Quảng Nam – Đà Nẵng gồm các doanh nghiệp xứ Quảng đang làm ăn, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Không ngủ được vì chưa bao giờ Hùng nghĩ đến lúc mình được nhận số tiền nhiều đến như vậy. Cứ như một giấc mơ mà suốt 12 năm qua Hùng chưa một lần dám nghĩ tới. Ba bỏ nhà đi từ lúc Hùng còn học lớp 7, mẹ lê la buôn gánh bán bưng vào tận Sài Gòn. Hùng hết ở nhờ nhà bà ngoại, nhà cậu rồi sang ở nhờ nhà chú. Năm nào Hùng cũng được học sinh giỏi. Hùng học giỏi đến mức người thân chạnh lòng không nỡ bảo em nghỉ học. Đậu đại học với Hùng còn là một niềm vui, vì sắp được gặp lại mẹ.

Trên chuyến xe đưa 20 tân sinh viên từ Đà Nẵng vào Hội An, mẹ của em Nguyễn Thị Phước Hiệp, ở Giáng Nam 2, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng cứ gọi điện theo dặn lui dặn tới một câu: “May con được mấy cô chú ở báo Tuổi Trẻ cho học bổng mới đi học được, không thì mẹ cũng không biết kiếm đâu ra mấy triệu một lúc cho con nhập trường. Mẹ không ra Đà Nẵng được. Con nhớ cảm ơn mấy cô chú giùm mẹ nghe con”.

Hiệp là con út trong gia đình có thêm một người chị bị tâm thần. Chị Nguyễn Thị Lợi, mẹ em Hiệp nuôi hai chị em bằng hai sào ruộng bà ngoại cho. Từ khi ra đời, em chưa bao giờ được biết mặt cha. Thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, nhưng 12 năm liền, Hiệp đều là học sinh giỏi. Và trong kỳ thi ĐH, CĐ vừa rồi, Hiệp đậu cả hai trường với số điểm rất cao. Vào ĐH Y Huế với 25 điểm, và Khoa Y Dược (ĐH Đà Nẵng) với 23,5 điểm.

MxAtPv7L.jpgPhóng to
Bạn Nguyễn Hồng Gia Bảo dù bị bại não và mồ côi cha mẹ nhưng vẫn thi đậu vào trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn. Bạn được người bác ruột dìu đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Đoàn Cường

Cuối cùng, vượt qua nhiều chặng đường rất dài, từ miền núi đến miền biển, 150 em tân sinh viên đã tề tựu trong không gian ấm áp của hội trường khách sạn <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />PalmGarden (TP Hội An) để dự lễ trao học bổng, đón nhận ngọn lửa tiếp sức từ các anh, các chú, những người đã đi trước các em trên con đường dài nhọc nhằn.

Hội trường nín lặng rồi như vỡ òa khi phóng sự về em Võ Thị Thanh Nhung (Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam) kết thúc. Ba em đi làm phụ hồ tận miền Nam mấy năm nay, mỗi năm về chỉ một lần. Em đã phải thay ba mẹ làm trụ cột gia đình. Ngoài giờ học, Nhung phải thường đi làm công, gói bánh, làm thuê cho hàng xóm, thay bà lo cho hai em nhỏ ăn học. Mỗi tháng ba gửi về 600 ngàn đồng. Nhung kể, vừa biết mình được nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ, em gọi báo ngay cho ba ở miền nam, ba mừng quá khóc trong điện thoại.

Những bước chân khập khiễng và câu nói không tròn vành rõ chữ của Nguyễn Hoàng Gia Bảo (Điện Tiến, Điện Bàn) cũng làm cho người xem nghẹn lòng. Vừa sinh ra, Bảo đã mất mẹ và mang trên mình căn bệnh bại não quái ác. Ba tuổi bố mất. Suốt 12 năm học phổ thông em phải đến trường trên tấm lưng gầy của người bác ruột. Thật bất ngờ, em kiên quyết xin bác cho đi thi đại học. Nét chữ nghệch ngoạc do bàn tay em teo tóp, chẳng ai có thể tin bài làm của Bảo có thể được đọc ra huống gì là đậu đại học. Và bất ngờ hơn là khi Bảo đậu vào ngành Khoa học máy tính của trường Cao đẳng Việt Hàn. Bảo đến với buổi lễ tiếp sức với một niềm tin cũng mạnh mẽ như nghị lực của em: “Em cũng không tin mình được rất nhiều sự quan tâm như ngày hôm nay, nhưng em tin mình sẽ làm được để tàn nhưng không bao giờ phế”.

tQPtNJ70.jpgPhóng to
Hà, bà ngọai và chị Vân hàng xóm cùng vui mừng đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: Mỹ Trâm

Câu chuyện của em Nguyễn Thị Hà (Điện Thắng Bắc, Điện Bàn) một lần nữa lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Cảm động hơn, bên cạnh câu chuyện rất đẹp của Hà là những tấm lòng đã chia sẻ, động viên em học tập trong suốt những ngày nhọc nhằn. Chị Nguyễn Thị Vân, người hàng xóm, cô giáo Tiểu học của làng Bồ Mưng 1 xuất hiện bên cạnh Hà như một người mẹ tinh thần. Cùng với bà ngoại, chị Vân đã chăm Hà từ lúc mới lọt lòng. Bế Hà đi khắp làng để xin bú từng giọt sữa khi mẹ em dở mê dở tỉnh không bíêt đến cả bản thân mình.

Cứ như thế, hai dì cháu chắt chiu từng hạt gạo, tự kèm nhau học tập và động viên nhau mỗi lần bà ngoại Hà bảo nghỉ học để cùng bà lo cho mẹ. Chị Vân kể: “Cả xóm chẳng ai biết con bé tên Hà mà chỉ biết nó là bé Côi, bé Mồ Côi. Phải chứng kiến cả cuộc đời của ba bà cháu mới hiểu hết sự khắc nghiệt mà bé Côi phải trải qua. Chẳng ai có thể tin vì sao mà cả bà, cả mẹ và cả Côi lại có thể vượt qua hoàn cảnh bi thương như thế. Tôi cũng là người chứng kiến tất cả những điều đó và chỉ biết động viên Côi cố gắng học giỏi và học giỏi hơn nữa mới có thể thay đổi được cuộc đời”.

nPMFoyy4.jpgPhóng to
Rụt rè khi lên sân khấu nhận học bổng nhưng rất tự tin trên con đường đến trường nhọc nhằn, các tân sinh viên sẽ bước tiếp với món quà Tiếp sức của bạn đọc Tuổi Trẻ hôm nay - Ảnh: Đoàn Cường

Còn nhiều nữa, mỗi học trò nghèo đến nhận học bổng đều có một mảnh đời quá éo le và khắc nghiệt như thế. Nhưng hôm nay Nguyễn Tôn Ty Gôn cứ cười mãi. Mẹ bị bệnh đột ngột qua đời khi em vừa vào lớp 11. Ba đi làm thợ hồ nuôi con nhưng vừa rồi ba lại bị phát hiện bệnh ung thư. Cầm giấy báo nhập học hai trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và Đại học Y Huế mà em rối mù, tưởng sẽ không thể tiếp tục ước mơ cho đến khi nghe tin mình được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Trong lời phát biểu, anh Dương Thành Truyền, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, xúc động: “Các bạn thực sự xứng đáng được tôn trọng và yêu quý vì những gì mà các bạn đã vượt qua. Trong hành trang vào đời của các bạn có một tài sản vô giá: là sự nhọc nhằn của những bậc sinh thành, sự mong đợi của thầy cô, của những người bà con hàng xóm. Chương trình hôm nay chỉ như một chuyến tàu đi cùng các bạn một chặng của hành trình mà các bạn đang và sẽ đi tới. Dù sau này, các bạn có trở thành một doanh nhân thành đạt, có một vị trí lớn lao trong xã hội, cũng xin đừng quên sống sao cho tử tế, sống sao cho xứng đáng với sự tôn trọng và yêu quý mọi người đã dành cho mình hôm nay.”

.......................................

* Học bổng Vì đàn em thân yêu lần 4 tại Kiên Giang

Mỗi suất học bổng 4 triệu đồng. Tổng giá trị học bổng là 480 triệu đồng do Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, gồm các doanh nghiệp xứ Quảng đang làm ăn, sinh sống tại TP.HCM tài trợ. Chương trình này do báo Tuổi Trẻ, Tỉnh đoàn Quảng Nam - Thành đoàn Đà Nẵng và Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Được biết, năm năm qua Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng tại TP.HCM đã hỗ trợ gần 500 con em xứ Quảng có hoàn cảnh khó khăn được đến giảng đường đại học, cao đẳng.

* Sáng qua 5-9, tại lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), báo Tuổi Trẻ kết hợp với nhóm TLW (cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực) và nhóm Úc Châu đã trao 58 suất học bổng Vì đàn em thân yêu lần 4 cho học sinh. Dịp này, Trường đại học Tây Đô cũng trao tập sách cho các em.

Tổng trị giá các suất học bổng là 76,5 triệu đồng.

Cô học trò lam lũ

UqHJ3mxK.jpgPhóng toNhung vừa đi học vừa đi làm. Chuyện đồng áng nào Nhung cũng làm được - Ảnh: D.Hoàng

Đọc thêm:

Ước mơ của Hà

Bạn Vũ Thị Thanh Nhung ở xứ biển nghèo Bình Nguyên, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) là một trong số 120 tân sinh viên được nhận học bổng chiều nay.

Bảy năm trước ba mẹ Nhung chia tay. Mẹ đi bước nữa, ba đi làm phụ hồ trong Nam, chị em Nhung ở với bà ngoại nghèo khổ. Một buổi đến trường, một buổi Nhung đi làm bất cứ việc gì khi có người thuê. Khi thì người ta thấy Nhung kéo xe đi lấy củi, lúc lại thấy bạn còng lưng làm cỏ dưới đồng, lúc đi phụ gói bánh chưng, bánh ú... Bà Lương Thị Làm - hàng xóm của Nhung - ứa nước mắt cho biết: “Bốn bà cháu của Nhung bữa nào cũng tìm cách xoay xở qua ngày. Nhiều bữa bó tay phải đi mượn gạo hàng xóm”. Vậy mà Nhung vẫn học.

Biết tin mình trúng tuyển Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng, Nhung mừng vui lắm và càng vui khi được “tiếp sức đến trường”. Nhung nói học bổng này sẽ giúp Nhung yên tâm và cố gắng học hành.

MỸ TRÂM - ĐOÀN CƯỜNG - QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên