07/06/2007 06:01 GMT+7

Thanh Phương: tung hứng trong khu vườn nghệ thuật!

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Vở Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh vừa ra mắt đầu tháng sáu đã liên tục rơi vào tình trạng “cháy vé” - chuyện vẫn thường xảy ra với hàng loạt vở diễn nằm trong chuỗi chuyện Ngày xửa ngày xưa của sân khấu Idecaf vài năm gần đây!

CEg82kQE.jpgPhóng to

Thanh Phương (phải) và Ngọc Trinh trong vở Trái tim nhảy múa - Ảnh: Hồng Sơn

TT - Vở Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh vừa ra mắt đầu tháng sáu đã liên tục rơi vào tình trạng “cháy vé” - chuyện vẫn thường xảy ra với hàng loạt vở diễn nằm trong chuỗi chuyện Ngày xửa ngày xưa của sân khấu Idecaf vài năm gần đây!

Vào nghề bằng nghiệp hát, sau đó chuyển sang đóng kịch, đóng phim. Rồi tập tành viết kịch bản sân khấu, và bây giờ lại “lấn sân” viết kịch bản phim... Đó là cách Thanh Phương đã chọn để tung hứng trong khu vườn nghệ thuật!

Khởi đầu gian nan...

Gia đình nội, ngoại chẳng ai theo con đường nghệ thuật cả, thế mà cậu nhóc Thanh Phương ngày ấy cứ nằng nặc đòi mẹ dẫn đến Cung Thiếu nhi Hà Nội để xin vào đội Sơn Ca. Nhưng rủi thay, do lố tuổi nên Phương được khuyên chuyển qua đội kịch! Thất vọng ra mặt nhưng cậu bé cũng đành... với kịch, hi vọng một ngày nào đó sẽ tìm được đường qua... đội ca!

Vậy mà “ở bước đường cùng”, cậu bé Phương lại khám phá được những điều hay và thấy mê kịch! Mê đến nỗi năm lớp 11, Phương đã đánh bạo thi vào Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Chỉ đỗ vào hệ B nên mẹ Phương không cho học.

Tốt nghiệp THPT, Phương thi đỗ cả Nhạc viện Hà Nội và Trường Nghệ thuật Hà Nội (cùng khoa thanh nhạc). Thi chỉ vì có năng khiếu và một phần chiều ý gia đình chứ thật ra anh chàng vẫn còn mê nghiệp diễn lắm! Bằng chứng là Phương đã trốn gia đình thi vào Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội đến... năm lần (trong năm năm) và lần nào cũng rớt! Thấy đời sao... bạc bẽo quá, Phương đành “ép” mình tin rằng: không có duyên nợ gì với nghiệp diễn, thôi đành yên phận với chuyện hát hò!

Mát tay với Ngày xửa ngày xưa

Không chịu “yên phận” với vị trí diễn viên, Thanh Phương còn được biết đến với vai trò tác giả kịch bản, “mát tay” nhất vẫn là các kịch bản dành cho thiếu nhi trong chuỗi chương trình Ngày xửa ngày xưa như: Công chúa chích chòe, Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi, Alađin và đủ thứ thần, Cậu bé rừng xanh, Bạch Tuyết lạc bảy chú lùn, Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh…

Có tài “dụ dỗ” con nít nên kịch bản thiếu nhi của anh cũng lắm trò, anh kéo hết nhân vật này đến nhân vật kia vào câu chuyện cũ, lý giải câu chuyện theo một hướng khác để kích thích trí tò mò của khán giả nhí…

Kịch bản của anh như một khu vườn sống động mà bọn trẻ có thể gặp gỡ nhiều nhân vật cổ tích dù ở ta hay ở… Tây!

Chưa hết, Thanh Phương còn được Vifa mời về độc quyền viết kịch bản phim cho hãng đã hai năm nay. Hiện anh cùng Cao Tuấn đảm nhận hết phần kịch bản của bộ phim KTX dài 60 tập (sẽ phát sóng vào tháng 10-2007), Đam mê dài 40 tập (khởi quay vào giữa tháng sáu này).

Cuối năm 1999, khi đang học dang dở năm 4 Nhạc viện Hà Nội, Thanh Phương bỏ ngang và quyết định Nam tiến. Không một người thân ở đất Sài Gòn, vốn lận lưng chỉ là ít tiền dành dụm thời còn đi hát ở Hà Nội, Phương lơ ngơ xứ lạ, lại vào ngay mùa mưa nên chẳng thể đi hát nơi nào. Số tiền cạn dần, có lúc Phương đã chạm ngõ cái đói. Anh chàng chọn cách tham gia các cuộc thi hát lớn, nhỏ để “tiếp thị” bản thân và kiếm sống.

Bộ sưu tập giải thưởng của Phương bởi thế cũng khá đa dạng: giải 3 cuộc thi Tiếng hát phát thanh, giải 1 Tiếng hát Suối Tiên, giải 1 Karaoke Nice, giải 4 cuộc thi THTH TP.HCM, Vĩnh Long...

Có duyên với đất phương Nam

Trong những ngày đầu đi hát, được cô Kim Thanh (giáo viên Trường Sân khấu - điện ảnh TP.HCM) khuyến khích, Thanh Phương lại đánh bạo thi vào Trường Sân khấu - điện ảnh lần nữa và bất ngờ đỗ á khoa! Chưa hết, năm 2002, anh tham dự cuộc thi Triển vọng điện ảnh và đoạt luôn giải 4!

Dùng dằng với ca hát một thời gian, nản lòng vì thấy hát hoài chẳng lên nên khoảng 2001, anh “dứt tình” âm nhạc để đến với nghiệp diễn. Ban đầu đi tấu hài cùng Thúy Nga, sau đó về sân khấu Phú Nhuận, rồi cuối cùng dừng chân ở Idecaf.

Được nhiều bậc “tiền bối” trong nghề nâng đỡ, nhưng Thanh Phương lúc nào cũng... khổ sở vì chất giọng Bắc của mình có vẻ lạ lẫm trên sân khấu miền Nam. Cũng định nhái giọng để “hòa nhập” nhưng mới thể hiện trên sàn tập đồng nghiệp đã... bò lăn ra cười, đành thôi vậy! Cuối cùng Phương cũng tìm được một “lối ra”: phải tập trung diễn xuất thật tốt để khán giả quên đi “điểm yếu” của mình!

Vậy mà thuyết phục được khán giả. Anh đã gây được nhiều ấn tượng qua các vở: Trái tim nhảy múa, Ngôi nhà anh túc, Cưới vợ cho ai... Chất giọng ngày xưa là “điểm yếu” nay trở thành hàng lạ, hàng hiếm!

Từ sàn kịch, Phương đến với điện ảnh khá nhẹ nhàng. Xuất hiện ít ỏi trong vài bộ phim nhưng anh đã nhanh chóng đoạt được giải Mai Vàng 2005 cho hạng mục nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất (phim Công ty thời trang), đồng thời anh cũng được đề cử hạng mục nam diễn viên kịch được yêu thích nhất (vở Trái tim nhảy múa).

Số phim chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mỗi vai của Phương đều ấn tượng với những tính cách rất khác nhau: từ anh chàng Dũng đồng tính (Công ty thời trang), đến Lợi thô lỗ nhưng trọng tình, trọng nghĩa (Miền đất phúc), hay anh chàng Luân bán trái cây chân chất (Mùi ngò gai)...

Hiện Thanh Phương đang gấp rút lồng tiếng cho nhân vật bác sĩ Văn trong phim Giọt đắng sắp phát sóng của TFS. Anh còn chuẩn bị cho ra đời một kịch bản nhạc kịch mang tên Bất trắc, một kịch bản thiếu nhi với những câu chuyện thần thoại ở xứ sở kim tự tháp sẽ ra mắt vào dịp trung thu năm nay. Vậy mà Phương còn “tham lam” dự định tung ra một album nhạc riêng của mình vào cuối tháng chín mang tên Giấc mơ yêu. Cũng chẳng có ý định trở lại nghề hát, mà đơn giản chỉ để khẳng định: Tôi biết hát, thế thôi!

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên