13/06/2006 01:28 GMT+7

Thắng Ghana 2-0: Ý dẹp tan nghi ngại

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO - Có rất nhiều luồng dư luận về tình hình hiện nay của đội Ý. Một số cho rằng họ sẽ khó thi đấu thành công vì scandal ở quê nhà, số còn lại cho rằng chính scandal dàn xếp tỷ số sẽ khiến họ thi đấu quyết tâm hơn.

RYq2Ou5w.jpgPhóng to
Pirlo vui mừng sau bàn thắng mở tỷ số cho Italia..

BBhphsEx.jpgBàn mở tỷ số của PirloBBhphsEx.jpgBàn nâng tỷ số của Iaquinta

Đội Ý luôn chơi không hay ở các trận vòng ngoài. Đối mặt với một Ghana tràn đầy nhựa sống và sức mạnh châu Phi, Ý ắt hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng ta hãy chờ cho đến giờ bóng lăn.

Đội Ý ra sân trong trang phục toàn xanh da trời còn đội Ghana vào trận với trang phục toàn trắng. Trận đấu đã bắt đầu.

Hai đội vào sân với quyết tâm giành điểm nên đã đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu. Các pha tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân diễn ra rất quyết liệt.

Phút 4, đội Ý có pha tấn công nguy hiểm đưa bóng vào vòng cấm địa đầu tiên. Francesco Totti chuyền bóng vào từ cánh phải nhưng hậu vệ Ghana dễ dàng phá ra.

Phút 6, De Rossi có bóng khá thuận lợi nhưng thay vì sút luôn anh lại chuyền cho Grosso băng lên, anh này chuyền ngang trúng chân hậu vệ đi hết biên.

Phút 8, Grossi có bóng sát biên trái, anh chuyền bóng cong vào trong rất đẹp nhưng không có đồng đội nào đón được, Muntari phá ra chịu phạt góc.

NCGsWY0N.jpgPhóng toToni đã có cú sút dội xà ngang đội Ghana. Tiền đạo này đang khiến các hậu vệ Ghana có một ngày vất vảPhút 10, De Rossi đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu khi anh phạm lỗi với Essien ở ngay ngoài vòng 16m50. Cú sút phạt trực tiếp của Appiah vướng hàng rào bật ra.

Phút 11, Đoạt bóng từ pha đá phạt dội ra, Cannavaro dốc bóng phản công, anh chuyền cho Totti, số 10 của đội Ý mở bóng sang sát biên phải cho Pirlo rất trống trải, anh căng ngang cho Zaccardo băng lên, nhận bóng rồi chuyền xà vào trong, Toni lao lên nhưng hụt bóng. Gilardino đứng chờ bóng trôi qua nhưng anh lại chần chừ không sút ngay, hậu vệ Ghana lui về phá bóng kịp.

Phút 15, pha phối hợp đá phạt giữa Pirlo và Totti được kết thúc bằng cú sút trực diện khung thành của Totti trong tư thế khá trống trải nhưng bóng vọt xà ngang.

Phút 19, Ghana có pha phản công rất nguy hiểm. Appiah nhận bóng không người kèm bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền rất nguy hiểm vào trong. May mắn cho đội Ý khi Nesta kịp lui về phá bóng chịu phạt góc.

Sĩ Huyên bình luận: Cuộc chiến ở khu trung tuyến đang diễn ra hết sức quyết liệt khi cả đôi bên cùng tập trung nhiều cầu thủ để kiểm soát bóng. Ý điêu luyện, khéo léo bằng những pha bật tường nhỏ bằng bóng sệt, Ghana dũng mãnh, không ngần ngại trong va chạm. Lối chơi tấn công cuồn cuộn, tranh cướp bóng quyết liệt của hai đội mang lại cho người xem cảm giác hứng khởi.

ASMUeQeV.jpgPhóng toCặp trung vệ Nesta-Cannavaro đã kèm chết tiền đạo Gyan Asamoah của GhanaÝ có phần nhỉnh hơn trong những màn tấn công biên. Các quả treo bóng bổng từ hai cánh vào của Ý khá khó chịu bởi đường bay cong và độ xoáy. Thủ môn Kingston chỉ còn cách đấm bóng giải vây chứ chưa một lần bắt gọn. Đó là giải pháp an toàn nhất, bởi chỉ cần một thoáng sơ sễnh, các chân sút Ý luôn chực chờ quanh Kingston để dứt điểm.

Phút 20, Appiah có cú chọc khe rất hay cho Essien thoát xuống nhưng Cannavaro đã can thiệp kịp thời.

Phút 22, Từ cánh phải, Zaccardo có đường chuyền rất nguy hiểm vào trong. Cả Toni và Gilardino đều nhảy lên nhưng đón hụt bóng. Bóng đến chân De Rossi nhưng đường chuyền tiếp theo của anh vào trong bị hậu vệ Ghana phá ra.

Phút 24, Đội Ý có pha phản công khá hay, 3 đánh 3. Bóng đến chân Totti, anh không chuyền ngay mà chờ một nhịp rồi thực hiện cú bấm bóng. Hậu vệ Ghana phải vướn hết người mới phá được bóng.

Ưu thế trên sân hiện đang nghiêng hẳn về phía đội Ý. Đội bóng áo thiên thanh có đến 6 quả phạt góc trong khi Ghana được quả nào.

PfitZSDJ.jpgPhóng toEssien và Totti, 2 cầu thủ dẫn dắt lối chơi của 2 đội Ghana và ÝPhút 26, Pantsil dùng kỹ thuật khéo léo vượt qua Zaccardo nhưng đường chuyền vào của anh lại bị Cannavaro phá ra.

Phút 28, Nhận bóng từ đồng đội ở tuyến 2, Toni dùng đầu hất bóng ra sau loại bỏ hậu vệ Ghana rồi tung cú sút cực mạnh. Thủ môn đội Ghana đã bó tay nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang.

Phút 30, Trong một đợt phản công, Asamoah chuyền bóng cho Gyan. Anh này tung cú sút khá căng nhưng lại đi chệch khung thành.

Sĩ Huyên bình luận:Áp lực tấn công của đội bóng màu Thiên Thanh cho thấy sự đa dạng và điêu luyện hơn nhiều so với lối đá hùng hục của của Ghana. Ngoài sở trường với những pha tấn công biên và lật cánh lợi hại ra, Ý khá sắc sảo trong miếng đánh trực diện vào trung lộ gây nhiều vất vả cho cặp trung vệ Menshaf và Kuffour.

Chỉ có xà ngang vừa rồi mới cứu cho Ghana sau quả dứt điểm mạnh như búa bổ của Toni. Một pha xử lý quá khéo của Toni khi anh dùng đầu hất nhẹ bóng bay qua người trung vệ Menshaf rồi tung ngay cú vôlê sở trường.

Amoah cũng kịp lên tiếng cảnh tỉnh thủ môn Buffon với quả dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa sau pha phản công nhanh ngay ở trung lộ. Nếu sơ kết về sút cầu môn đến thời điểm hiện tại thì Ghana là đội có nhiều cơ hội hơn. Nhưng sự nôn nóng khẳng định đẳng cấp khiến cho trái bóng luôn chệch với mục tiêu cần đến.

Phút 32, Essien có pha đi bóng dũng mãnh vượt qua Zaccardo, xâm nhập vòng cấm địa rồi sút rất mạnh nhưng một lần nữa bóng lại đi vọt xà.

Phút 34, Pappoe nhận bóng rất trống trải ở ngay vạch 5m50, anh sửa bộ, rồi cứa lòng nhưng bóng lại vọt xà.

Phút 35, Totti sút phạt cực mạnh từ khoảng cách 30 mét nhưng đúng ngay vị trí của thủ môn Kingston. Đội Ý được hưởng quả phạt góc. Totti lại là người thực hiện pha phạt góc, thủ môn Kingston lao ra lố bóng, Cannavaro bật cao, bóng trúng ngực anh rồi từ từ rơi...trên nóc lưới.

O4vGvhLz.jpgPhóng to

Andrea Pirlo sinh ngày 19-5-1979, cao 1m77, nặng 65kg và hiện đang chơi cho CLB hùng mạnh AC Milan.

Vị trí sở trưởng của Pirlo là tiền vệ phòng ngự, nhưng khi cần anh vẫn có thể chơi được ở vai trò tiền vệ tổ chức. Điểm mạnh của Pirlo là những pha sút xa và những pha sút phạt ở ly ngắn, thường là trước khu vực 16m50.

Phút 38, VAAAAOÒO, Nhận nhiệm vụ đá phạt góc, Totti không chuyền bổng vào trong mà thực hiện đường chuyền xà ngược ra cho Pirlo ở ngoài vòng 16m50. Anh chỉnh bóng một nhịp rồi sút bằng má trong chân phải. Bóng bay cong đúng ngay vào vị trí của Gilardino, tiền đạo này khôn khéo hụp người xuống. Bóng bay thẳng vào lưới. Tỷ số là 1-0.

Phút 43, Pha phối hợp bên cánh phải giữa Grosso và Totti ở cánh phải giúp Grosso băng xuống. Anh thực hiện cú sút khá hiểm nhưng thủ môn Kingston đã phá được. Trong tình huống này, nếu Grosso thực hiện đường chuyền vào trong cho Toni đang đứng chờ thì có lẽ sẽ nguy hiểm hơn.

Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội ra sân tạm nghỉ.

Sĩ Huyên bình luận:Sức ép tấn công dày đặc của Ý rồi cũng làm nên chuyện. Thay vì đá phạt góc vào gưữa, Totti chuyền ngược lên cho Pirlo. Tiền vệ trụ của đội tuyển Ý nhận bóng xong đẩy thêm một nhịp ngắn rồi vuốt bóng xoáy vào góc xa. Trái bóng Teamgeist len lỏi qua một rừng chân của cầu thủ hai đội đi đến nơi Gilardino nhanh nhẹn hụp xuống. Nhờ cú hụp người khéo léo ấy, bóng đáp thẳng vào góc xa. Nếu không có pha xử lý tinh tế kia, chính Gilardino trở thành trung vệ bất đắc dĩ của Ghana.

Một khi không khoan thủng bức tường phòng thủ của Ghana, Ý chuyển sang ngón sở trường bằng những quả dứt điểm tầm xa. Việc thay đổi miếng đánh một cách đột ngột ấy đã thành công. Đinh ninh rằng Totti sẽ đá phạt góc, hầu hết các cầu thủ Ghana cùng lùi sâu vào vòng 5,50m, do vậy khi bóng nằm trong chân Pirlo, một chiếc áo trắng mới giật mình băng lên cản phá nhưng quá muộn.

Kinh nghiệm trận mạc đã giúp cho Ý vượt lên dẫn trước bằng sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý.

Hiệp hai bắt đầu

Bước vào hiệp 2, đội Ghana có sự thay đổi người đầu tiên. Hậu vệ Pappoe (6) rời sân, hậu vệ Shilla (7) vào sân.

Trận đấu diễn ra không còn nhanh như hiệp 1, hai đội chủ yếu giằng co ở khu vực giữa sân.

Phút 49, Gilardino có bóng trống trải trong vòng cấm địa đội Ghana. Anh sút chìm rất mạnh nhưng thủ mông Kingston đã dùng chân phá bóng. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất mà Gilardino có được trong trận đấu.

Phút 52, De Rossi có cú tâng bóng từ giữa sân cho Toni băng lên buộc thủ môn Kingston phải lao ra phá bóng ngoài vòng 16m50.

Phút 53, Essien có cú sút khá nguy hiểm nhưng thủ môn Buffon đã kịp thời ngã người phá bóng. Đây là cú sút nguy hiểm nhất của Ghana về phía khung thành đội Ý.

Phút 55, Totti đã phải nằm sân với một chấn thương do bị Essien đạp lên chân trái. Không chần chừ, ông Lippi quyết định thay ngay Totti bằng Camoranesi.

Q9e7Wo55.jpgPhóng toTotti đã bị các cầu thủ Ghana chăm sóc khá kỹ. Và trong một pha va chạm, anh đã bị đauSĩ Huyên bình luận:Giữ vai trò tiền vệ trụ trong màu áo Chelsea (Essien) và Fenerbahce (Appiah), do vậy cặp tiền vệ trung tâm của Ghana thiên về truy cản hoặc sút xa nhiều hơn là tổ chức tấn công bằng những quả chuyền dài. Từ đó, cặp tiền đạo của đội bóng châu Phi ít khi được tiếp viện hữu hiệu để công phá khung thành thủ môn Buffon.

Chấn thương ở ống quyển khiến cho Totti phải rời sân nhường chỗ cho Camoranesi. Như vậy, hàng tiền vệ Ý sẽ có thêm nhân lực trong khi tuyến đầu chỉ còn mỗi mình Gilardino với Toni hộ công phía sau.

Phút 58, Pirlo mở bóng sang cánh phải rất trống trải cho Camoranesi băng lên, anh không chuyền ngay mà dẫn bóng sắn vào vòng cấm địa rồi chuyền xà cho Toni. Tuy nhiên tiếc rằng Toni lại khống chế không thành công.

Phút 60, Tiền vệ vừa mới vào sân Camoranesi đã phải nhận thẻ vàng vì một lỗi khá thô bạo.

Phút 62, Lại có một cú sút xa của Essien. Và một lần nữa bóng không trúng đích.

VzfMPWrp.jpgPhóng toTotti sau pha va chạm với Essien phải nằm sân và được ông Lippi thay raPhút 63, Iaquinta được tung vào sân thay cho Gilardino. Cho tới phút này, tiền đạo của AC Milan thi đấu không hề thành công.

Phút 64, Tiền đạo Asamoah đã phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Pirlo.

Phút 66, Camoranesi có pha qua người khá hay ở bên cánh phải rồi tung đường chuyền bổng vào trong rất vừa tầm cho Perrotta bật lên đánh đầu nhưng lại quá nhẹ, thủ môn Kingston tóm gọn.

Phút 68, De Rossi có cú chọc khe thông minh cho Perrotta thoát xuống. Rất trống trải nhưng tiền vệ này lại tung cú sút quá mạnh lại đúng ngay vị trí thủ môn Kingston. Nếu như Perrotta cứa lòng chân phải cho bóng bay vào góc xa hoặc chuyền ngang cho Toni thì có lẽ đội Ý đã gia tăng được tỷ số.

Phút 70, Ghana có sự thay đổi người thứ 2, tiền đạo Amoah ra sân, tiền vệ Pimpong vào sân.

3iXT7Vh9.jpgPhóng toIaquinta vui mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội ÝSĩ Huyên bình luận:Giá như Perrotta tỉnh táo hơn, khéo léo hơn trong pha đối mặt với thủ môn Kingston bằng hai phương án: vuốt bóng vào góc xa hoặc bật tường ngang cho Toni thì Ý đã có bàn thắng thứ hai. Không chọn hai tình huống nói trên, Perrotta quyết định sút căng vào góc gần trong khi Kingston đang chực chờ sẵn. Và thế là pha sút cầu môn bất thành một cách đáng tiếc.

Trong bối cảnh cả hai đội cùng thi nhau tấn công hùng hục, thì việc đòi hỏi sự tỉnh táo cho một tiền đạo là điều hơi khó, ngoại trừ những người có thần kinh thép hoặc có kỹ năng dứt điểm hiểm hóc hơn, chẳng hạn sút bóng thẳng vào nóc lưới.

Phút 76, Gyan Asamoah có cú ngã trong vòng cấm địa đội Ý khi bị De Rossi đưa chân ra. Nhưng pha chiếu chậm lại cho thấy De Rossi chưa hề chạm vào Asamoah. Trọng tài không thổi phạt đền.

Phút 77, Iaquinta nhận được đường chuyền lật cánh của Camoranesi. Trong tư thế trống trải, thay vì thực hiện ngay cú sút, anh đã chuyền vào trong nhưng tiếc thay đường chuyền cũng không thành công.

Phút 80, Tuyển Ý có sự thay người cuối cùng, Del Piero vào sân thay cho Luca Toni.

MpdkHzqz.jpgPhóng to

Vincenzo Iaquinta, sinh ngày 21-11-1979, cao 1m86, nặng 77kg và hiện đang đầu quân cho CLB Udinese tại giải Serie A.

Cách đây 2 mùa giải, Iaquinta nổi lên tại CLB Udinese khi giúp đội bóng này lọt vào Top 4 và qua đó giành được suất tham dự Champions League. Tuy nhiên, ở mùa giải sau đó, Iaquinta đã không còn giữ được phong độ của mình và CLB Udinese suýt chút nữa đã phải xuống hạng.

Với một phong độ khá thất thường, Iaquinta đã không được các đánh giá cao, và đó cũng là lý do tại sau mãi đến cuối năm 2005 anh mới lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Italia.

Dù đã có 12 lần khoác áo đội tuyển Italia, nhưng mãi đến hôm nay Iaquinta mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Italia, và thật tuyệt vời khi bàn thắng đó lại được ghi tại một VCK World Cup.

Phút 83, VAAAAOOÒO Từ đường chuyền phản công của Pirlo, hậu vệ Kuffour đua tốc độ với Iaquinta. Kuffour nhanh hơn 1 bước rồi chuyền về cho thủ môn nhưng tiếc là đường chuyền quá nhẹ. Không bỏ lỡ cơ hội, Iaquinta cướp bóng, nhấn một nhịp qua thủ môn Kingston rồi đưa bóng nhẹ nhàng vào lưới.

Sĩ Huyên bình luận:Trọng tài Carlos Simon vừa có một quyết định chuẩn xác: từ chối cho Ghana hưởng quả phạt đền trong một tình huống nhạy cảm: tiền đạo Gyan gãy bóng qua cặp trung vệ Ý rồi rướn người theo. Mất đà, Gyan ngã dúi dụi, nhưng đó là một pha mất đà của chính anh chứ không phải lỗi truy cản trái phép của hậu vệ Ý.

Không được hưởng phạt đền, Ghana chưa kịp hết nuối tiếc thì lãnh bàn thua thứ nhì lãng nhách. Cú trả bóng về cho thủ môn Kingston bị thiếu đà của trung vệ dày dạn kinh nghiệm trận mạc là Kuffuor, vô tình trở thành đường chuyền đẹp cho Iaquinta thoát nhanh xuống và dễ dàng khuất phục Kingston bằng cú qua người khéo kéo rồi sút vào lưới trống.

Phút 86, Trọng tài rút thẻ vàng cho Iaquinta vì lỗi câu giờ.

Phút 87, Đội Ghana cũng sử dụng nốt quyền thay người cuối cùng, Gyan Asamoah rời sân, vào sân là cầu thủ mang số 12 Tachie-Menash Alex.

Trận đấu được cộng thêm 3 phút.

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả cuối cùng, Ý thắng Ghana 2-0.

Sĩ Huyên bình luận:Lần đầu bước vào một sân chơi lớn nhất thế giới, Ghana chẳng khác chi anh chàng xứ vườn ra tỉnh. Với họ, cái gì cũng lạ lẫm, cũng ngạc nhiên đến choáng ngợp. Sự choáng ngợp ấy với một cầu thủ chính là sự non nớt về trận mạc quốc tế, đặc biệt là ở những trận cầu đỉnh cao không được phép sơ sểnh. Hai sai lầm của hàng thủ Ghana đã dâng tặng cho đội bóng màu Thiên thanh hai bàn thắng cùng 3 điểm.

Chiếc thuyền nan chỉ có thể lướt qua những con sóng nhẹ trong sông rạch chứ chưa thể có được cánh buồm lớn để căng lộng gió khi lướt sóng ra khơi. Với Ghana, việc có mặt ở nước Đức vào mùa hè này đã là một phần thưởng xứng đáng cho những gì mà họ đã bỏ ra ở vòng đấu loại khu vực châu Phi...

Đội hình xuất phát

Italia (4-3-1-2): 1-Gianluigi Buffon, 22-Massimo Oddo, 13-Alessandro Nesta, 5-Fabio Cannavaro, 3-Fabio Grosso, 20-Simone Perrotta, 21-Andrea Pirlo, 4-Daniele De Rossi, 10-Francesco Totti, 11-Alberto Gilardino, 9-Luca Toni.

Ghana (4-1-3-2): 22-Richard Kingston, 5-John Mensah, 15-John Painstil, 6-Emmanuel Pappoe, 4-Samuel Osei Kuffour, 18-Eric Addo, 10-Stephen Appiah, 8-Michael Essien, 11-Sulley Ali Muntari, 3-Asamoah Gyan, 14-Matthew Amoah.

NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên