08/05/2009 21:53 GMT+7

Thảm họa thuốc lá

terry
terry

TT - Nhà tôi ở một con hẻm lớn, mặt tiền khá rộng nên hàng xóm đã chiếm dụng vỉa hè trước nhà làm quán cà phê cóc. Hơn chục năm qua chúng tôi phải sống chung với khói thuốc lá. Sáng nào cũng vậy, vừa mở cửa là tiếng ồn ào và khói thuốc nồng nặc ùa vào nhà, bay cả lên lầu.

(Phản hồi bài “Hút thuốc kiểu... người Việt”, Tuổi Trẻ ngày 6-5-2009)

oBEmBCcj.jpgPhóng to
Hút thuốc lá ngay dưới biển cấm - Ảnh: Nguyễn Mậu Trường

Tôi đã nhiều lần nói phải quấy với hàng xóm nhưng rồi đâu lại vào đấy. Để đối phó, gia đình tôi chỉ có cách duy nhất là đóng kín cửa và cam chịu sự ngột ngạt suốt ngày. Cả nhà tôi sau nhiều năm chịu đựng khói thuốc lá ai cũng bị viêm phế quản, riêng tôi và con tôi đã chuyển sang bệnh hen suyễn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và chất lượng cuộc sống!

Tôi đề nghị giới thẩm quyền nên có những biện pháp cứng rắn hơn trong việc bài trừ và tiến đến triệt tiêu việc hút thuốc nơi công cộng. Trước mắt, theo tôi, nên phổ biến rộng rãi những quy định liên quan đến việc cấm hút thuốc nơi công cộng để người dân có đủ cơ sở pháp lý chiến đấu với tệ nạn này, chứ như tình cảnh gia đình tôi hiện nay quả là “bó tay”!

Đặng Ngọc Lệ (Đại học Sư phạm TP.HCM)

* Mỗi năm ở VN có khoảng 40.000 người tử vong do những nguyên nhân liên quan đến thuốc lá. Có lẽ điều này không phải ai cũng biết nên nhiều người hút thuốc thiếu ý thức một cách trầm trọng.

Có lần tôi chở hai cháu bé đi học. Do kẹt xe nên mãi đến gần trưa vẫn không thể thoát khỏi dòng người. Tôi và các cháu mệt lả, mồ hôi nhễ nhại nhưng trước mặt tôi hai thanh niên tranh thủ thời gian kẹt xe để hút thuốc! Khói thuốc phả vào chúng tôi và những người xung quanh, lúc này không khí ngột ngạt đến khó thở. Tôi lên tiếng thì nhận được ánh mắt thách thức của hai thanh niên đang vô tư hút thuốc, mặc cháu tôi đang ho sặc sụa. Lúc đó tôi tự nghĩ không biết ý thức của họ ở đâu và tại sao mọi người không dám lên tiếng?

Ở nước ta hiện nay không khó để bắt gặp cảnh người ta hút thuốc trong phòng máy lạnh hay trên một chuyến xe buýt đông nghẹt người, thậm chí ngay dưới bảng cấm hút thuốc trong bệnh viện. Theo tôi, phải có biện pháp chế tài rõ ràng và nặng tay mới chấn chỉnh được tình trạng này, chứ nếu đợi ý thức của người hút thuốc được “thức tỉnh” thì như một comment trong blog của Kim Thoa: “... Cần cả trăm năm nữa...” (Tuổi Trẻ ngày 6-5).

Nguyễn Mậu Trường (thanhsonnp@...)

*Hút thuốc lá ai cũng biết vô cùng có hại cho bản thân và những người xung quanh. Quan sát tôi thấy hút thuốc lá có hại đủ đường.

1.Hút thuốc khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Thử hỏi những người vừa hút thuốc vừa chạy xe có an toàn không? Đó là chưa kể khói thuốc, tàn thuốc làm ảnh hưởng tới những người khác đang đi trên đường, đặc biệt là lúc kẹt xe người đi đường phải vừa hít khói xe vừa hít khói thuốc. Tôi là đàn ông mà còn thấy khó chịu với khói thuốc thì phụ nữ, người già và trẻ em sẽ khó chịu đến mức nào! Có lần tôi đang chạy xe thì hứng phải tàn thuốc còn đỏ rực của người đàn ông chạy phía trước, nếu không đeo kính không biết mắt tôi sẽ như thế nào. Thiết nghĩ nên cấm hút thuốc khi đang điều khiển phương tiện giao thông.

2. Hút thuốc nơi công cộng, đặc biệt là bệnh viện. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, vậy mà nhiều người hút thuốc nơi công cộng vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của mình lại chẳng quan tâm đến sức khỏe người khác. Vừa qua, tôi có chở vợ đi khám thai ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Trong khi chờ đến lượt khám, chúng tôi ra ghế đá ở khu công viên nhỏ trong bệnh viện ngồi nghỉ ngơi.

Hai vợ chồng tôi ngồi chưa được bao lâu thì phải “thưởng thức” khói thuốc của người đàn ông ngồi ghế bên cạnh. Chúng tôi di chuyển đến vị trí khác nhưng vẫn phải hít khói thuốc do xung quanh có rất nhiều người hút (mặc dù có nhiều biển cấm hút thuốc trong bệnh viện và khu vực đó). Phải “hút thuốc thụ động” trong hoàn cảnh này tôi thấy rất thương vợ mình và chị em phụ nữ đi khám thai. Họ vừa mệt mỏi vì chờ đợi, vừa mang thai nặng nề mà phải hít khói thuốc thì làm sao chịu nổi!

3. Hút thuốc rồi gạt tàn thuốc nơi công cộng. Thông thường ở nhà ai hút thuốc cũng có gạt tàn thuốc. Nhưng ở ngoài đường hay nơi công cộng, tôi thường thấy người ta hút thuốc xong là gạt tàn thuốc ngay tại chỗ hoặc ném vào gốc cây, chậu cảnh... Đó là chưa kể những người hút thuốc thường khạc nhổ bừa bãi và bị các bệnh về răng miệng...

pham_hiep4@...

Chống thuốc lá: chậm trễ và thụ động

Tôi nghĩ chúng ta quá chậm trễ và thụ động trong việc chống thuốc lá. Và hiện nay VN là một trong những quốc gia có tỉ lệ dân hút thuốc cao nhất thế giới. Như thế hệ chúng tôi, năm anh em trai thì ba người nghiện thuốc lá. Giờ đây trong đại gia đình chúng tôi, với 12 con, cháu trai từ 18 tuổi trở lên đã có mười người hút thuốc lá.

Tôi thấy việc cấm quảng cáo thuốc lá cũng không mấy tác dụng khi vẫn còn đó đội ngũ tiếp thị hùng hậu có mặt khắp mọi nơi. Gần đây có một nhà máy thuốc lá ở tỉnh nọ cho xe 16 chỗ chở đầy sản phẩm của mình đến tiếp thị và bán tận các tủ thuốc lẻ từ thành thị đến nông thôn. Đã vậy việc cấm hút thuốc nơi công sở, công cộng hầu như chỉ cấm cho có chứ không có lực lượng đi kiểm tra, xử phạt.

Thanh Vân (Trà Vinh)

terry
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên