13/06/2005 18:57 GMT+7

Thắc mắc của con

Theo Phụ Nữ TP.HCM
Theo Phụ Nữ TP.HCM

Con gái tôi mới có 4 tuổi, còn đi mẫu giáo. Một buổi tối, đang đọc truyện cho cháu trước giờ ngủ, đột nhiên cháu nắm tay tôi, lay nhẹ: “Mẹ ơi, làm thế nào mẹ sinh ra con vậy?”. Tôi đờ đẫn cả người. Con đi ngủ nhé, ngày mai mẹ sẽ trả lời, mẹ hứa đấy. Đành mắc nợ con một lời hứa.

J5kBm4yk.jpgPhóng to
Con gái tôi mới có 4 tuổi, còn đi mẫu giáo. Một buổi tối, đang đọc truyện cho cháu trước giờ ngủ, đột nhiên cháu nắm tay tôi, lay nhẹ: “Mẹ ơi, làm thế nào mẹ sinh ra con vậy?”. Tôi đờ đẫn cả người. Con đi ngủ nhé, ngày mai mẹ sẽ trả lời, mẹ hứa đấy. Đành mắc nợ con một lời hứa.

Sáng hôm sau, cái “chợ nhỏ” trong công ty được tập họp sớm. Cô thủ quỹ gõ gõ cái bút: “Trẻ con bây giờ khôn sớm thật, đến là chịu”. Anh trưởng phòng kỹ thuật lại cười: “Tưởng gì khó, cứ giải thích theo kiểu thụ phấn giữa hoa đực với hoa cái sẽ cho ra quả”. Cô nhân viên phòng kế toán, mới lập gia đình, phản đối: “Nó còn nhỏ, không hiểu đâu, lại hỏi bố với mẹ thụ phấn thế nào thì có nước độn thổ”.

Bàn bạc mãi mới chọn được câu trả lời “Con sinh ra từ tình yêu của bố mẹ. Khi hai người lớn yêu nhau, làm đám cưới rồi sống chung với nhau, trẻ con sẽ ra đời”. Con bé ngây thơ hỏi tiếp: “Thế con chui ra từ chỗ nào?”. À, vấn đề này đã được tham khảo trước nên mẹ trả lời cũng trơn tru: “Có nhiều cách để sinh, nhưng mẹ sinh khó, nên bác sĩ phải mổ bụng lấy con ra. Ôi chao con quẫy đạp làm mẹ đau lắm”. Con bé vạch bụng mẹ suýt xoa: “Ở chỗ thẹo này hả mẹ, thương mẹ quá, giờ mẹ còn đau không?”. Ơn trời, con bé không thắc mắc nữa.

Sau “sự cố” ấy, trong công ty tôi bỗng dưng lại có khóa tư vấn giáo dục giới tính cho trẻ, tiêu chí là không sách vở, lý thuyết, chỉ chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Rôm rả lắm, vì ai cũng “bí bài”, ai cũng quan tâm.

Rồi đến lượt phó giám đốc phụ trách nhân sự gặp một “ca” rất khó: “Con trai tôi 12 tuổi, sáng nay thay drap giường, mẹ cháu phát hiện cháu có dấu hiệu của đàn ông trưởng thành. Hèn gì thấy thằng bé có vẻ xanh xao khó hiểu”.

Bàn tròn tư vấn lại được bày ra. Người nói chuyện với trẻ cần phải là nam, để trẻ khỏi ngượng ngùng. Nhưng biết nói làm sao, chẳng lẽ lại bảo: “Bố thấy giường con...”? Kiểu đó không ổn, anh “khách hàng” lắc đầu, cháu sẽ ngượng, hoặc sẽ tự ái, trẻ đang tuổi lớn rất nhạy cảm với vấn đề giới tính.

Phương án cuối cùng được gút, là anh phải về nhà sớm, làm những việc lòng vòng như chở con đi chơi đâu đó rồi “giả vờ” cùng đi mua đồ lót cho con trai, rồi nhân tiện ăn kem, nói chuyện “người lớn với nhau”. Đừng nói với trẻ về chuyện bố mẹ nhìn, bố mẹ thấy gì cả. Hãy nói, hôm nay bố mới chợt nhớ con đã 12 tuổi, con lớn rồi, bằng tuổi con ngày xưa bố đã... Cứ thế mà tiến tới, rồi dạy con cách vệ sinh, cách giữ gìn cho khoa học. “Nếu cần thiết, ra nhà sách mà mua cuốn viết cho tuổi mới lớn của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tặng cho nó, em thấy ổng viết hay lắm đó”, tôi dặn với theo.

Kết quả, theo như báo cáo sáng hôm sau, là cậu bé đã rất cởi mở tâm sự, thắc mắc với bố, dù ban đầu có hơi ngại ngùng. “Khách hàng” hài lòng: “Trưa nay, tôi khao cả nhóm một chầu cơm”.

Giải quyết chuyện của con cái khó thế đấy, các bạn ạ!

Theo Phụ Nữ TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên