9g tối, khoảng trời Mỹ Đình ngập tràn những sắc diều sặc sỡ: đỏ, vàng, đen, xanh nõn chuối... Tung tăng trên bầu trời là những con diều hình bướm sải cánh rộng cho đến những hình thù ngộ nghĩnh như cả đàn voi, cá chép, bạch tuộc, siêu nhân... Nhiều con diều còn được gắn thêm đèn nhấp nháy trông rất vui mắt.
Phóng to |
Những quầy diều di động phục vụ khách đến 12g đêm, thậm chí là 2g sáng. Giá mỗi chiếc diều dao động từ 30.000-50.000 đồng tùy loại to nhỏ, kiểu dáng - Ảnh: Tiến Thành |
Mua một con diều xinh xinh, khách hàng thường mua thêm chục mét dây nữa để diều của mình được bay cao, bay xa hơn. Ngước mắt lên bầu trời có cảm giác như đang dự một cuộc “đua” diều. Điều đặc biệt ở cuộc đua này là không có người thắng người thua mà phần thưởng cho tất cả mọi người là sự thư thái, sảng khoái sau một ngày lo toan bộn bề… Có cảm tưởng ai cũng như được trẻ lại, như được trở về với những tháng năm tuổi thơ. |
Người đến thả diều rất đa dạng, từ những em bé mẫu giáo, phụ huynh, nhóm bạn trẻ, thậm chí cả người già... Ai ai cũng mải mê với cánh diều của riêng mình. Phương tiện đến thả diều cũng đủ loại. Giản đơn thì đi xe máy, có điều kiện thì “đánh” cả ôtô để đại gia đình cùng đi.
Bác Nguyễn Thị Lan, bán diều ở đây đã được 3 năm, chia sẻ: “Hôm nay trời nhiều gió, bác bán được gần chục con. Mở hàng từ 4g chiều, mong là bán được thêm vài con nữa để đến 11g đêm là dọn hàng về”.
Tại Mỹ Đình hiện có hàng trăm quầy diều di động như vậy. Từ chị bán hoa quả ban ngày, tối tranh thủ “vừa hóng mát, vừa bán diều” để có thêm thu nhập đến các bạn sinh viên ngày ngồi trên giảng đường, tối đến đạp xe ra bán diều.
Vinh và Sơn, hai cậu sinh viên năm nhất Đại học Luật Hà Nội, vui vẻ khoe: “Tụi mình mới bán được vài ba tháng. Mỗi tối lãi được chút đỉnh. Ra bán hàng không chỉ kiếm được tiền mà không khí ở đây thật sự rất thoáng đãng, mát mẻ”. Là con trai nhưng hai bạn khá có duyên bán hàng, mới nửa giờ mà đã bán được một con diều bạch tuộc và mấy chú diều cá chép.
Phóng to |
Cha hướng dẫn con trai thả diều, đôi bạn trẻ trò chuyện... là những hình ảnh quen thuộc vào buổi chiều tối ở gần sân vận động Mỹ Đình - Ảnh: Gia Nguyên |
Phóng to |
9g tối hằng ngày, quảng trường Mỹ Đình nhộn nhịp người thả diều - Ảnh: Tiến Thành |
Phóng to |
Một bạn gái thực hiện động tác mồi diều để diều cất cánh - Ảnh: Tiến Thành |
Phóng to |
Bố thả diều, con bắt diều - Ảnh: Tiến Thành |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận