17/12/2007 00:00 GMT+7

Tevez đo ván Liverpool ngay tại Anfield

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tiền đạo Carlos Tevez đã trở thành người hùng của M.U khi anh ghi bàn thắng duy nhất giúp "quỷ đỏ" thành Manchester giành trọn 3 điểm ngay tại sào huyệt của kình địch Liverpool.

xVpYTToe.jpgPhóng to

Tevez với pha đệm bóng tung lưới Liverpool. Ảnh: BBC.

(Xem diễn biến trận Liverpool - M.U)

Với kết quả này, M.U của HLV Alex Ferguson không chỉ tiếp tục duy trì mạch trận bất bại trước kình địch Liverpool của HLV Rafael Benitez (thắng 6, hòa 1), mà 3 điểm giành được trong trận đấu này cũng đã giúp họ tạm vượt qua Arsenal thi đấu muộn) để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 39 điểm (sau 17 trận).

Trở lại với những diễn biến chính trên sân Anfield. Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả Liverpool và M.U đều nhập cuộc khá thận trọng và trận đấu đã diễn ra khá chậm ở những phút đầu. Ở trận đấu này, HLV Rafael Benitez tiếp tục giữ nguyên đội hình như trong trận thắng Marseille vào giữa tuần và Liverpool đã thi đấu rất tốt.

Tuy nhiên, nếu như trong trận đấu với Marseille, các chân sút của Liverpool không gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm bàn thắng thì ở trận đấu này họ lại không làm được điều đó, dù rằng hàng phòng ngự của M.U thi đấu không thật chắc chắn.

Vì thế, dù cầm được nhiều bóng hơn (60%), tung ra nhiều pha dứt điểm hơn (22 lần) và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng Liverpool vẫn phải rời sân với 2 tay trắng, bởi đơn giản bàn thắng đã không đến với họ.

Wyi5Ks5r.jpgPhóng to

Các cầu thủ M.U ăn mừng chiến thắng trước Liverpool. Ảnh: AP.

Trong khi đó, dù lép vế so với đối thủ nhưng với bản lĩnh của mình và cùng với tỏa sáng đúng lúc của những cá nhân, M.U cuối cùng cũng đã có được điều họ muốn là bàn thắng. Phút 43, từ quả đá phạt góc của Ryan Giss, Rooney tung cú dứt điểm đưa bóng đến ngay vị trí của Carlos Tevez, và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hôi của mình để khai thông thế bế tắc cho M.U bằng một pha đệm bóng cận thành.

Bị thủng lưới, Liverpool càng tấn công quyết liệt hơn trong hiệp 2, và Ryan Babel, Peter Crouch, Fabio Aurelio đã lần lượt được tung vào sân để tăng cường sức ép nhưng đáng tiếc họ cũng không thành công.

Có thể nói đây là một ngay không may của Liverpool bởi họ đã thi đấu rất tốt và lấn lướt M.U hoàn toàn trong hiệp 2. Nhưng một lần nữa sự yếu kém trong khâu dứt điểm và sự vô duyên của các chân sút khiến họ không thể có được bàn gỡ.

Không chỉ có vậy, do quá mải mê dâng cao tấn công, Liverpool đã để lộ ra những khoảng trống chết người ở tuyến phòng ngự và suýt chút nữa họ đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Phút 74, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Cristiano Ronaldo thoát xuống tạt bóng loại toàn bộ hàng phòng ngự Liverpool cho Rooney băng lên dứt điểm, nhưng đáng tiếc trong tư thế rất trống trải và chỉ cách khung thành chừng 8m, tiền đạo này lại vụng về đệm bóng chệch cột.

wpLH3wjo.jpgPhóng to

Các cầu thủ Liverpool (áo đỏ) cuối mặt rời sân sau khi để thua M.U. Ảnh: Getty.

Dù không ghi thêm được bàn thắng nhưng 1-0 cũng quá đủ để các cầu thủ M.U ăn mừng, bởi chiến thắng này không chỉ giúp họ tiếp tục gây sức ép lên Arsenal, mà chiến thắng này cũng đồng thời góp phần loại Liverpool ra khỏi cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa giải năm nay (hiện Liverpool đang kém M.U tới 9 điểm).

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Liverpool: Reina; Arbeloa, Hyypia, Carragher, Riise (Aurelio, 80’); Benayoun, Gerrard, Mascherano, Kewell (Babel, 66’); Kuyt (Crouch, 73’), Torres.

Man United: Van der Sar; Brown, Ferdinand, Vidic, Evra; Ronaldo, Hargreaves, Anderson (O’Shea, 90’), Giggs; Rooney, Tevez (Carrick, 83’).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên