14/06/2006 19:12 GMT+7

Tây Ban Nha - Ukraine 4-0: Tuyệt vời "Vua vòng loại"

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO - Tân binh Ukraine sẽ đối diện như thế nào trước những matado của xứ sở đấu bò? Ai sẽ giành ưu thế ở bảng đấu này? Tây Ban Nha có xóa được cái dớp Vua Vòng loại?

0XlYEDUV.jpgPhóng to
Các cầu thủ TBN vui mừng sau bàn mở tỷ số của Alonso
TTO - Tân binh Ukraine sẽ đối diện như thế nào trước những matado của xứ sở đấu bò? Ai sẽ giành ưu thế ở bảng đấu này? Tây Ban Nha có xóa được cái dớp Vua Vòng loại?

dw3Hq8Q9.jpgBàn thắng của Alonsodw3Hq8Q9.jpgBàn nâng tỷ số của Villadw3Hq8Q9.jpgBàn nâng tỷ số 3-0 của Villadw3Hq8Q9.jpgBàn nâng tỷ số 4-0 của Torres

Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Đội TBN ra sân với trang phục truyền thống áo đỏ - quần xanh, còn đội tuyển Ukraine ra sân trong trang phục toàn vàng.

Ra sân với đội hình thiên về tấn công, cả 2 đội đều chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công ăn miếng trả miếng và trận đầu đã diễn ra rất sôi động ngay từ những phút đầu.

Phút 4, từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, Villa thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội và trả ngược về cho Xavi từ tuyến 2 băng lên dứt điểm. Nhưng thật đáng tiếc pha dứt điểm trong tư thế rất trống trải của tiền vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Ngay sau đó, Ukraine cũng đã có pha đáp trả bằng cú đánh đầu vọt xà của Yezerskiy.

Những phút vừa qua, TBN liên tục khoét sân vào cánh trái của Ukraine nơi hậu vệ Nesmachnyi nắm giữ, và họ đã không ít lần tạo được sóng gió sau những pha lên bóng từ biên này.

Nắm giữ hoàn toàn thế trận, nhưng hàng tấn công của TBN với bộ 3: Luis Garcia, David Villa và Fernando Torres vẫn chưa sao tìm được đường vào khung thành thủ môn Ukraine.

fMJHLEsZ.jpgPhóng to
Xabi Alonso vừa có một mùa bóng khá thành công trong màu áo Liverpool khi cùng đội này đoạt được chiếc cúp FA. Alonso là tiền vệ phòng ngự không thể thiếu của Liverpool. Điểm mạnh của tiền vệ này là nhãn quan chiến thuật rất tốt.

Alonso sinh ngày 25-11-1981, cao 183 cm, nặng 75 kg. Anh đã 26 lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng bàn thắng vừa ghi vào lưới Ukraina mới chỉ là bàn đầu tiên của Alonso trong màu áo đội tuyển.

Phút 13, VAÀOO...., một cú đánh đầu quá đẹp và tỷ số là 1-0 cho TBN.

Trong pha bóng này, tiền vệ đang chơi cho Liverpool, Xabi Alonso đã có pha chạy chỗ rất khôn ngoan khiến hậu vệ Ukraine không thể kèm được và cuối cùng lưới thủ môn Shovkovskiy đã phải rung lên sau cú lắc đầu gọn gẽ của tiền vệ này.

Sĩ Huyên bình luận: Cả hai đội cùng chọn lối đá tấn công ào ạt ngay từ đầu. Hành lang trái của Ukraina- hậu vệ Nesmachniy- như bắt máy quá chậm. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, anh đã bị Garcia vượt qua tới ba lần. Song chưa có chuyện nghiêm trọng xãy ra vì sai lầm của hậu vệ này.

Đội bóng của xứ sở đấu bò khởi đầu khá thuận lợi. Họ ép sân liên tục và đã có bàn thắng. Sau cú sút xa cực hiểm của Sena, thủ môn Showkovskiy kịp đấm bóng giải vây. Từ pha đá phạt góc tiếp theo đó, Alonso gập người đánh đầu cực khéo trước sự áp sát của trung vệ Vaschuk. Bóng đi vào góc hẹp nơi tiền vệ Gusev đang ôm cột dọc nhưng anh không kịp phản xạ.

Phút 17, sau pha vào bóng nguy hiểm với Pernia, tiền vệ Andriy Rusol đã phải nhận chiếc thẻ vàng từ tay trọng tài Massimo Busacca, và đây cũng là chiếc là vàng đầu tiên của trận đấu.

QV6sd04H.jpgPhóng to
David Villa là chân sút người Tây Ban Nha xuất sắc nhất tại La Liga mùa bóng vừa qua. Villa đã ghi được 24 bàn trong màu áo Valencia, giúp CLB này giành được một suất dự Champions League mùa bóng sau. Trong mùa bóng đầu tiên thi đấu tại La Liga 2003/2004, trong màu áo Real Zaragoza, Villa đã ghi được 17 bàn thắng.

Tiền đạo này là một phát hiện mới của bóng đá TBN, anh chỉ mới khoác áo đội tuyển quốc gia 8 lần, lần đầu vào ngày 9-2-2005 nhưng đã kịp ghi được 2 bàn thắng. Villa sinh ngày 3-12-1981, cao 175 cm và nặng 69 kg.

Phút 18, VAÀOO..., và tỷ số là 2-0 cho TBN sau cú sút phạt hoàn hảo của tiền đạo David Villa.

Trong tình huống này, đội tuyển TBN đã gặp may khi pha sút phạt trực tiếp của Villa đã khẽ chạm vào đầu một hậu vệ Ukraine và đổi hướng bay khiến thủ môn Shovkovskiy không kịp trở tay. Và tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho TBN.

Trong những phút vừa qua, các cầu thủ Ukraine dù đã cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng họ vẫn không tài nào gây được sức ép về phía khung thành các cầu thủ TBN.

Sĩ Huyên bình luận: Chưa hết choáng váng sau bàn thua đầu tiên, Ukraine lại lãnh tiếp đòn nốc ao thứ nhì từ quả sút phạt trực tiếp của Villa. Bóng bật đầu một cầu thủ đứng trong hàng rào chắn khiến hướng bay bị đổi đột ngột là tình huống trớ trêu khiến cho thủ môn Shovkovvskiy.

Bóng đá luôn chứa đầy những chuyện tróe ngoe như thế. Phán đoán được rằng Villa sẽ sút vào góc cao bên phải, Shovkovskiy dịch chuyển nhanh sang một bên, nào ngờ cú bật cao đánh đầu giải vây của Gusin khiến trái bóng đi thẳng vào nơi thủ môn Ukraine vừa chuyển động.

Phút 32, từ một pha phản công nhanh, Andriy Gusin đã có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Iker Casillas, nhưng trước sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ TBN, tiền vệ này đã không thể tung ra được cú sút hoàn hảo nên đã không gây được nhiều khó khăn cho thủ thành Casillas.

Sĩ Huyên bình luận: Từ đầu trận tới lúc này, Shevchenko luôn bị các hậu vệ Tây Ban Nha bám sát như bóng với hình. Sau lưng hay bên cạnh Shevchenko, rất ít khi thấy các đồng đội của anh đeo theo để hỗ trợ hoặc đón nhận những pha trả bóng ngược trở lại. Ngay cả Rovonin, người được xếp đá cặp với Shevchenko cũng chưa có được pha phối hợp nào ăn ý cùng chân sút vừa có giá chuyển nhượng cao ngất trời từ AC Milan về Chelsea.

Những phút vừa qua, các cầu thủ TBN dù đã giảm nhịp độ trận đấu xuống và Ukraine đã có cơ hội vùng lên. Tuy nhiên, do thiếu một cầu thủ dẫn dắt lối chơi và cùng với việc nhạc trưởng Andriy Shevchenko đã bị bắt chết, nên những pha lên bóng của Ukraine vẫn chưa gây được nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của TBN.

Phút 45, từ một pha phản công nhanh, Torres đã có đường chọc khe thông minh cho David Villa thoát xuống đối mặt với thủ môn Shovkovskiy, nhưng đáng tiếc là tiền đạo này lại hơi chậm trong pha dứt điểm nên đã tạo điều kiện cho hậu vệ Ukraine kịp lui về cản phá.

Và cũng chỉ ít giây sau pha bóng nguy hiểm này, trọng tài Massimo Busacca cũng đã nổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu, và 2 đội tạm ra sân nghĩ với phần thắng 2-0 nghiên về phía các cầu thủ TBN.

Sĩ Huyên bình luận: Dẫn điểm trước trong một thế trận áp đão hoàn toàn, Tây Ban Nha vẫn không hài lòng với 2 bàn thắng đang có. Họ vẫn trung thành với việc tấn công bằng cách đẩy cao đội hình lên tận giữa sân dể dồn ép Ukrainer về phần sân còn lại.

Bí lối trong tấn công hay chuyền bóng, hàng tiền vệ Tây Ban Nha luôn chững chạc trong việc kéo dãn đội hình đối phương qua những pha đan bóng qua lại khéo léo. Bị buộc phải cuốn theo lối chơi của đối thủ, Ukraine mất nhiều sức qua những màn rượt đuổi vô vọng. Hai tiền vệ trung tâm của Ukraine là Gusin và Tymoschuk luôn bị buộc lùi về sâu để hỗ trợ hàng thủ nên họ chưa thể là chiếc cầu nói hữu hiệu và cung cấp "đạn" kịp thời cho Shevchenko khai hỏa. Thế tấn công bị bế tắc của Ukraine một phần do họ dính quá nhiều vào chiếc bẫy việt vị đa dạng mà hàng thủ Tây Ban Nha dựng lên trước cửa khung thành Casillas.

Không khơi thông được thế bế tắc và không đẩy cao đội hình theo kiểu được ăn cả ngã về không, Ukraine khó làm nên chuyện và thậm chí còn có thể thua thêm.

Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu, và đội tuyển Ukraine đã có 2 sự thay đổi người với Oleg Shelayev và Andriy Vorobei được tung vào sân thay cho Andriy Gusin và Oleg Gusev.

Và ngay trong pha tấn công đầu tiên, tiền đạo Torres đã có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Shovkovskiy, nhưng đáng tiếc là anh đã dứt điểm không thành công. Tuy nhiên, trọng tài Massimo Busacca đã cho rằng Torres bị Vladyslav Vashchuk kéo áo và ông đã không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Vashchuk và đồng thời cho đội tuyển TBN được hưởng một quả 11m.

yyR5GeMY.jpgPhóng toVilla ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới Ukraine.Và tỷ số là 3-0 cho TBN sau pha dứt điểm chính xác trên chấm 11m của tiền đạo David Villa. Trong tình huống này, thủ môn Shovkovskiy đã phán đoán chính xác pha dứt điểm của Villa và anh cũng đã chạm được tay vào bóng, nhưng cú dứt điểm của Villa quá khó và thủ thành Shovkovskiy không còn cách nào khác là phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.

Phút 50, từ pha phối hợp tấn công trung lộ, Torres đã có đường chuyền rất đẹp cho Villa những đáng tiếc là trong một tư thế rất trống trải, tiền đạo này đã không thể khuất phục được thủ thành Shovkovskiy, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để nới rộng cách biệt cho các cầu thủ TBN.

Phút 53, lại một thẻ vàng nữa được rút ra cho các cầu thủ Ukraine, và lần này người phải nhận thẻ vàng là trung vệ Yezerskiy sau pha phạm lỗi thô bạo đối với tiền đạo Torres.

Phút 55, đội tuyển TBN có sự thay đổi người đầu tiên và tiền đạo Raul đã được HLV Luis Aragones tung vào sân thay cho David Villa. Ngay sau đó, đến lượt tiền vệ David Albelda cũng được tung vào sân và người được đưa ra nghỉ là cầu thủ đã mở tỷ số trận đấu, tiền vệ Xabi Alonso.

Phút 60, Andriy Voronin đã có pha vuốt bóng khá đẹp mắt đưa bóng bay thẳng vào góc cao của khung thành, nhưng đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sĩ Huyên bình luận: Hai sự thay đổi nhân sự trên hàng tiền vệ của Ukraine (Gusev và Gusin rời sân để nhường chỗ cho Shelayev cùng Vorobey) chỉ giúp cho họ nhỉnh hơn được đúng 3 phút để rồi sụp đổ thảm hại vì sai lầm của trọng tài người Thụy Sĩ- ông Massino Bosacca.

Pha đi bóng như cơn lốc của Torres từ giữa sân. Cùng chạy theo song song, Vaschuk dùng tay kéo quần Torres nhưng anh này vẫn thoát qua được. Vừa lọt vào bên trong vòng cấm địa, Torres tung cú sút mạnh bật người thủ môn đối phương. Khi bóng rời khỏi chân Torres hơn một mét, chân phải của Vaschuk mới cài vào chân trụ bên phải của Torres khiến anh ngã dúi dụi trên sân. Ngay lập tức, trọng tài Bosacca chỉ tạy vào chấm phạt đền (quả phạt đền đầu tiên trong giải), đồng thời rút luôn thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Vaschuk.

Rõ ràng đây là pha hành xử quá nặng tay của ông Basacco (từng là trọng tài chính trận chung kết Champions League châu Âu 2002). Pha quay chậm cho thấy bóng rời chân Torres rồi anh mới bị ngã. Đó là tình huống thứ hai, do vậy đây không thể là quả phạt đền cho Tây ban Nha và thẻ đỏ với Vaschuk.

Trọng tài sai, còn Vaschuk thì ôm hận vì xem như lỗi hẹn với World Cup chỉ sau 49 phút.

Phút 63, đội tuyển Ukraine có sự thay đổi người cuối cùng và tiền đạo Serhiy Rebrov đã được HLV Oleg Blokhin tung vào sân thay cho tiền vệ Ruslan Rotan.

Phút 68, cầu thủ mới vào sân thay người Raul có pha dứt điểm khá nguy hiểm sau quá tạt bên cánh trái của Pernia, nhưng đáng tiếc pha đánh đầu của tiền đạo này lại đưa bóng đến ngay vị trí của thủ thành Shovkovskiy đang đợi sẵn.

Sĩ Huyên bình luận: HLV Oleg Blokhin vừa sử dụng đến quyền thay người cuối cùng: tung Rebrov vào thay Rotan. Như vậy, 3/4 tiền vệ Ukraine đã được HLV mời ra khỏi sân! Điều này cho thấy rằng ông Blokhin đã đặt niềm tin quá lớn vào Rotan- Gusin và Gusev để rồi thất vọng ê chề. Ông Blokhin sai lầm trong việc sử dụng người hay ba tiền vệ nói trên chơi kôhng đúng sức mình?

Cho dù biện hộ thế nào chăng nữa thì việc thay tới ba tiền vệ trong một trận đấu không phải là một kế sách hay của nhà cầm quân này.

Phút 72, đội tuyển Ukraine có pha dàn xếp tấn công đẹp nhất kể từ đầu trận, nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm cuối cùng trong tư thế rất trống trải của tiền đạo vào sân thay người, Serhiy Rebrov lại đưa bóng bay vọt xà.

Phút 77, đội tuyển TBN cũng đã có sự thay đổi người cuối cùng và tiền vệ đang lên Cesc Fabregas đã được HLV Aragones tung vào sân thay cho Luis Garcia.

YCaZX9Xa.jpgPhóng to
Fernando Torres là tiền đạo rất trẻ của bóng đá Tây Ban Nha. Anh sinh ngày 20-3-1984, cao 181 cm, nặng 78 kg. Cách đây 3 năm, khi mới 19 tuổi, Torres đã là tiền đạo không thể thay thế của CLB Atletico Madrid.

Trận đầu tiên của Torres trong màu áo đội tuyển TBN là trận gặp Bồ Đào Nha (6-9-2003). Từ đó đến nay, Torres đã có thêm 29 lần khoác áo đội tuyển, ghi được 10 bàn thắng. Torres đã cùng đội TBN vô địch Châu Âu U-16 và U-19.

Phút 81, VAÀOO...., tỷ số là 4-0 cho TBN sau pha dứt điểm rất căng của đạo Torres.

Trong pha bóng này, trung vệ đang chơi cho Barcelona, Carles Puyol đã có pha đột phá dũng mãnh từ giữa sân trước khi thực hiện đường chuyền ngang hoàn hảo cho Torres, và tiền đạo này đã không phục công của đồng đội mình bằng pha dứt điểm không thể cản phá vào góc gần, đưa TBN vượt lên dẫn trước 4-0.

Phút 87, TBN lại có một cơ hội nữa sau pha phản công nhanh, nhưng đáng tiếc tiền đạo Raul lại băng lên hơi chậm nên không thể nhận được đường chọc khe của rất đẹp mắt của Torres.

Ngay sau đó, đến lượt David Albelda thử tài thủ môn Shovkovskiy bằng pha dứt điểm vào góc gần, nhưng lần này thủ thành Ukraine đã chơi xuất sắc bằng pha bay người đấm bóng chịu quả phạt góc.

Sĩ Huyên bình luận: Trước một đối thủ chỉ còn lại 10 người và đang bị dẫn trước tới 3 bàn, Tây Ban Nha mặc tình làm mưa làm gió. Bằng chứng là đội bóng xứ đấu bò vừa có bằn thắng thư tư, và cũng là bàn thắng đẹp nhất trong số những lần lưới của Ukraine rung lên.

Từ giữa sân, trung vệ Puyol cướp được bóng trong chân Voronin. Anh cầm bóng đột phá như một tiền đạo thực thụ qua hai cầu thủ Ukraine rồi chuyền ngang cho Senna. Cú trả bóng từ trung lộ ra cánh trái cho Puyol vừa băng xuống. Ngay lập tức, Puyol gạt nhẹ bóng sang phải co Torres lao vào sút như trái phá. Một bàn thắng đẹp được đóng dấu ấn bởi pha dàn xếp ăn ý giữa một nhóm cầu thủ. Trong đó, công đầu thuộc về trung vệ Puyol bởi một phút xuất thần trong việc cướp bóng, phát động tấn công và chuyền bóng cho Torres ghi bàn.

Phút 90, thủ thành Iker Casillas đã phạm sai lầm lớn khi băng ra quá xa và để cho Andriy Voronin vượt qua. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía các cầu thủ TBN khi trung vệ Sergio Ramos đã kịp lui về bọc lót và phá bóng giải vây ngay trước mũi giày của Voronin.

Và không lâu sau tình huống này, trọng tài Massimo Busacca cũng đã cho nổi còi kết thúc trận đấu, và đội tuyển TBN đã có màn ra mắt ấn tượng với chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Ukraine.

Sĩ Huyên bình luận: Tan nát Ukraine trong ngày ra quân đầu tiên. Họ bắt nhịp trận đấu quá chậm, hàng tiền vệ hãy nát khiến cho bộ đôi trên hàng tấn công là Shevchenko và Voronin luôn đói bóng. Thua sớm và thua lãng xẹt khiến cho Ukraine mất dần ý chí chiến đấu.

Hy vọng mong manh trong việc lật ngược tình thế cho Ukraine đã bị dập tắt bởi chính sai lầm của trọng tài Busacca khi cho Tây Ban Nha hưởng quả phạt đền tưởng tượng và truất quyền thi đấu của Vaschuk.

Nhưng dẫu sao thì đó cũng là trận thắng xứng đáng cho Tây Ban Nha, đội chơi hay hơn và toàn diện hơn về mọi mặt.

Đội hình xuất phát

TBN (4-3-3): 1-Iker Casillas, 3-Pernia, 5-Carles Puyol, 15-Sergio Ramos, 22-Pablo Ibanez, 8-Xavi, 14-Xabi Alonso, 16-Marcos Senna, 11-Luis Garcia, 21-David Villa, 9-Fernando Torres.

Ukraine (4-4-2): 1-Oleksander Shovkovskiy, 2-Andriy Nesmachnyi, 5-Volodymyr Yezerskiy, 6-Andriy Rusol, 17-Vladyslav Vashchuk, 4-Anatoly Tymoschuk, 9-Oleg Gusev, 14-Andriy Gusin, 21-Ruslan Rotan, 7-Andriy Shevchenko, 10-Andriy Voronin.

NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên