![]() |
Tôi cũng không hề bị áp lực tâm lý khi lần đầu tiên được ra sân ở AFF Suzuki Cup 2010 và trong trận đấu khó khăn trước đội tuyển Singapore do đã từng chơi nhiều trận gay go trước đó. Dù vậy, tôi cũng không khỏi có những phút lụp chụp ở đầu trận, may mà mọi chuyện sau đó dần tốt hơn.
Sự tập trung cùng phản xạ tốt đã giúp tôi đẩy được ba pha dứt điểm cận thành của tiền đạo Agu Casmir ở hiệp một và Duric trong hiệp hai. Đó thật sự là những tình huống nguy hiểm nhất của Singapore khi họ dứt điểm trong tư thế thoải mái. Bàn thắng của Vũ Phong khiến chúng tôi cực kỳ phấn khích và thoải mái tinh thần hơn. Do đó, ngay cả khi còn lại 10 người trên sân, anh em đều cố gắng chơi tốt để bảo vệ chiến thắng.
Đây là trận đấu mà cả đội tuyển VN lẫn Singapore đều có cơ hội. Nhưng cái khác của chúng tôi là phải chơi quyết tâm hơn vì người hâm mộ, trong đó có cả mẹ, anh trai tôi và vợ sắp cưới của tôi có mặt trên sân Mỹ Đình chờ đợi một chiến thắng để giành vé vào bán kết. Vì thế, chúng tôi chiến thắng là xứng đáng.
Do HLV Calisto phải vào phòng họp báo sau trận đấu và chỉ về khách sạn sau đó nên anh em chúng tôi ra xe chở đội về trước. Thật xúc động khi chứng kiến hình ảnh người hâm mộ với cờ Tổ quốc đã đứng chờ chúng tôi ngay trước cổng sân Mỹ Đình vẫy tay reo hò chúc mừng chiến thắng. Họ còn chạy theo xe chúng tôi khiến đường đi như muốn tắc lại.
Chúng tôi nói khá nhiều về trận đấu. Và sau đó, mỗi người lại có một góc tâm sự riêng. Bởi ai cũng lo gọi cho người thân hoặc nhận cuộc gọi từ người thân để nghe những lời chia vui chúc mừng trong hạnh phúc. Tôi không kịp gọi cho mẹ hay vợ sắp cưới nữa, chỉ có thể thoáng trông thấy họ khi nhìn lên khán đài lúc rời sân. Nhưng không sao, họ sẽ đến khách sạn và chúng tôi sẽ đi ăn để có một buổi tối vui vẻ và đầm ấm.
Chúng tôi cũng mong mọi người đừng trách cứ Trọng Hoàng vì chiếc thẻ đỏ. Bởi cậu ấy còn trẻ, đá máu lửa, lại thi đấu trong một trận đấu căng thẳng như thế nên không tránh khỏi sai lầm.
Lịch đấu hai trận bán kết Ở trận diễn ra cùng giờ tại Nam Định, Philippines chỉ hòa Myanmar 0-0 trong trận đấu mà họ có đến hai lần dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc. Kết quả này đã đưa Philippines vào bán kết khi đứng nhì bảng B (5 điểm) sau chủ nhà VN (6 điểm). Như vậy, tuyển VN sẽ đến làm khách trên sân Malaysia trong trận bán kết thứ nhất ở lượt đi vào ngày 15-12. Lượt về sẽ diễn ra vào ngày 18-12 trên sân Mỹ Đình. Philippines sẽ tiếp Indonesia trên sân nhà trong trận bán kết thứ hai ở lượt đi vào ngày 16-12 và lượt về tại Indonesia vào ngày 19-12. |
NGUYÊN KHÔI ghi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận