![]() |
Chiếc thẻ thư viện và những trang sách bị xé
"Thẻ thư viện làm từ đầu năm đến giờ vẫn chưa thấy đâu, nên tụi mình chẳng vào được thư viện để tra cứu tài liệu. Không biết thẻ của mình bị "ngâm" đến chừng nào nữa đây?" - N.T.B, SV năm 1 khoa Tiếng Trung ĐH Khoa học xã hội - nhân văn TP.HCM bức xúc.
Trong khi đó, thư viện khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TP.HCM mở cửa cho SV vào đọc sách báo mà không cần thẻ. Tuy nhiên, SV các trường còn cho rằng số lượng mỗi loại báo quá ít, không đáp ứng đủ nhu cầu đọc của SV. P.C.H (SV khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết: "Thư viện hay có tình trạng mất báo. Thứ bảy, chủ nhật nghỉ học, thứ hai vào tìm báo thứ bảy đọc thì chẳng thấy đâu".
Kể về thư viện trường mình, V.T.T (SV năm 4 ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) tâm sự: "Lúc trước mình cũng hay vào thư viện, nhưng từ khi thư viện được xây mới, hiện đại hơn, dùng cổng từ thì mình lại… ngại. Thư viện mới ở lầu 9, chưa đến 5h chiều đã đóng cửa. Hơn nữa, dạo này máy vi tính dùng để tìm sách bị hư, không dùng được. Mình đang rất cần tài liệu cho đề tài tốt nghiệp nhưng lại không tìm được từ thư viện trường. Ngoài ra, có tình trạng sách bị xé mất vài trang. Một số sách do tổ chức nước ngoài tặng, SV chỉ được phép đọc tại chỗ chứ không được đem ra bàn...".
Chỉ làm việc trong giờ hành chính?
"Hết giờ rồi em ơi!" - cô thủ thư phòng đọc ĐH Khoa học xã hội - nhân văn TP.HCM nhỏ nhẹ nói khi tôi chuẩn bị móc thẻ thư viện ra. Đồng hồ trên tường chỉ 4h20 chiều...
"Giờ này nghỉ trưa mà em? 1h30 mới làm việc" - một thanh niên mở cửa, mùi đồ ăn từ phòng lạnh nồng nặc bốc ra khi tôi rụt rè gõ cửa. 11h30, vậy là không thể tranh thủ đến thư viện đọc sách giữa hai buổi học sáng - chiều.
Đa số SV các trường cho rằng thư viện nên mở cửa tăng cường vào ban đêm và cuối tuần vì lúc đó SV mới có thời gian để vào thư viện tra cứu, tự học, trong khi giờ hành chính SV phải đến giảng đường. L.D.D, SV khoa Xã hội học ĐH Khoa học xã hội - nhân văn TP.HCM bày tỏ: "Từ ngày 1/4, thư viện mở cửa phòng đọc báo, tạp chí từ 17h - 19h30. Mình rất vui vì ngoài giờ học có thể đến đọc. Giá như cũng được tra cứu thêm sách vào giờ này thì hay quá!".
Thủ tục mượn sách - còn nhiêu khê
Tại trường KHXH & NV, SV muốn vào đọc phải nộp thẻ thư viện, ghi tên vào sổ rồi lấy chìa khóa tủ, cất giỏ xách rồi mới vào kệ chọn sách, ghi tên vào phiếu đọc kẹp trong sách, đưa sách cho thủ thư dùng máy quét nhập ký hiệu sách vào máy tính, nộp lại phiếu rồi mới được đem sách ra ghế đọc. Thủ tục khá rườm rà.
Gần cửa ra vào, có 4 chiếc máy tính không được sử dụng mà tôi không hiểu dùng để làm gì? Còn tôi, sau khi mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để chọn lựa và đọc lướt qua các cuốn sách được xếp trên kệ theo từng chủ đề, tôi mới chọn được quyển sách cần và ngỏ ý muốn photo vài trang trong đó. Thủ thư hướng dẫn đem ra quầy photo nơi chân cầu thang gần phòng đọc. Tôi phải ghi lại số trang cần photo và được hẹn 15 phút nữa quay lại lấy.
Vào phòng, tôi chọn thêm một quyển, tiếp tục đem ra photo và lại được hẹn. Tôi thử làm như vậy thêm lần thứ 3 trong thời gian chờ đợi photo 2 quyển sách thì cô thủ thư cho biết chỉ được phép mượn tối đa 2 quyển một lúc. Tôi không được đem ra bàn đọc mà chỉ được phép đọc tại chỗ trong khu vực kệ sách chật chội và không đủ ánh sáng, cho đến khi một trong 2 quyển sách được photo xong.
Thời gian đọc sách tại phòng trôi vùn vụt. 4h30, thư viện đóng cửa. Tôi còn luyến tiếc quyển sách đang đọc dở dang. Nắng vẫn còn gắt và SV vẫn đang miệt mài trên giảng đường. Tôi chợt hiểu vì sao SV không có thói quen nghiên cứu trong thư viện!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận