Ở nhiều công ty điện thoại và các tiệm chuyên về phần mềm điện thoại di động, người ta phục vụ "chùa" cho “thượng đế” của mình hoặc bán một CD chứa nhiều phần mềm với giá khá mềm (50.000 - 70.000 đồng/CD), có tiệm còn phục vụ tận nhà.
Nhưng một số tiệm trong TP.HCM lại cài cho khách hàng với giá nhất định là 3.000 đồng/bài, cùng lời tuyên bố chắc nịch "đã có bản quyền". Đèn Pha thử đến ngồi vào máy vi tính của một tiệm ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) thì thấy có đủ loại nhạc chuông, từ các ca khúc đang thịnh hành cho đến những bài ca vọng cổ. Và tự hỏi nếu tiệm có bản quyền thì mua của ai, ở đâu?
Đèn Pha mang chuyện "đã có bản quyền" hỏi vài nhạc sĩ có tên trong danh sách ca khúc được dùng cài làm nhạc chuông ở các tiệm nhưng nhạc sĩ nào cũng lắc đầu: "Có thấy ai nói gì đâu!".
Cả nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, giám đốc chi nhánh phía Nam của Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc VN, khi được hỏi cũng cho biết "không thấy ai nói gì cả". Vậy là sao? Cài một bài cho khách với giá 3.000 đồng mà chẳng mất xu teng nào về bản quyền thì... tội cho các nhạc sĩ quá! Không rõ lâu nay các tiệm đã cài được cho bao nhiêu nghìn khách hàng, thu lợi bao nhiêu? Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc VN có lẽ nên tìm hiểu thêm chuyện này xem sao!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận