![]() |
Janet Frame (ảnh trái) và diễn viên Kerry Fox - người đóng vai Frame trong phim An Angel at My Table |
Frame bị bệnh bạch cầu và phần lớn cuộc đời bà sống ẩn dật. Bị chẩn đoán lầm là người bị bệnh tâm thần phân liệt, bà đã phải trải qua tám năm với khoảng 200 lần điều trị các liệu pháp sốc trong các bệnh viện thần kinh. Nhưng chính những trải nghiệm này đã mang lại những chi tiết đắt giá riêng cho các tiểu thuyết của bà.
Bà được cứu thoát nhờ vào một cuộc phẫu thuật não năm 1951 khi người chăm sóc bà ở bệnh viện phát hiện ra quyển sách đầu tay - The Lagoon And Other Stories - của bà đã đoạt giải thưởng tiểu thuyết hàng đầu của New Zealand.
Bộ ba cuốn tự truyện của bà To the Is-land (1982), An Angel at my Table (1984) và The Envoy from Mirror City (1984) đã gây ngạc nhiên cho nhiều người bởi tinh thần nhân văn và sự chiến thắng nghịch cảnh nơi con người. Câu chuyện về cuộc đời bà trở nên nổi tiếng rộng rãi khi được đạo diễn Jane Campion chuyển thể thành phim An Angel at my Table.
Tổng thống Helen Clark bày tỏ sự tiếc thương của mình trước sự ra đi của nhà văn nổi tiếng nhất đất nước, một cuộc đời khác thường và một nhà văn khác thường. Ông nói: "Cái chết của bà sẽ còn gây đau buồn cho nhiều người".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận