27/08/2005 09:58 GMT+7

Sự đồng điệu của tuổi 20

THI NGÔN
THI NGÔN

TT - Hàng trăm bạn trẻ đã nôn nóng chờ đợi không chỉ để được thấy tận mắt “Những người làm thuê số 1 VN” mà còn có một điều gì thôi thúc trong lòng: “Họ cũng đã xuất phát từ con số 0”.

WEq6oy54.jpgPhóng to
Hai bạn Trịnh Thị Thu Hạnh và Lưu Thị Hạnh (phải) cùng với các bạn trẻ TP.HCM góp thêm những ngọn nến trong chương trình "Ngọn lửa tuổi trẻ" - Ảnh: T.T.D.

Đến với cuộc giao lưu tại sân khấu nhỏ là ba người trẻ Lê Thị Ngọc Hà (giám đốc ẩm thực của chuỗi nhà hàng Nam Phan, Nam Kha và Au Manoir de Khai), Nguyễn Ngọc Thụy (PR manager của Công ty quảng cáo JWT) và Nguyễn Hồng Sơn (giám đốc tài chính của Tập đoàn ACE Life VN).

Nhiều câu hỏi các bạn đặt ra đầy lòng cảm phục. Và các bạn trẻ đã nhận được những tâm sự, lời khuyên chân tình của một người anh, người chị trong nhà: “Đừng ngại, bạn hãy làm thuê bằng tất cả đam mê, coi nó như là phương tiện để bạn ra đại dương”, “Trước khi hành nghề bạn hãy để nghề hành”, “Làm thuê bạn sẽ hiểu những người làm thuê và vì thế bạn sẽ làm chủ tốt hơn”...

Ít sôi động nhưng đã để lại nhiều tình cảm sâu lắng đối với bạn đọc là cuộc giao lưu với các nhà báo đã làm sống lại những trang nhật ký “có lửa”. Các nhà báo Bùi Thanh, Hàng Chức Nguyên, Thúy Nga chia sẻ những cảm xúc khó phai của mình khi lần đầu đọc được hai cuốn nhật ký.

Nhiều bạn đọc không cầm được nước mắt khi nghe phóng viên trẻ Uyên Ly nghẹn ngào kể lại cuộc hội ngộ của tiến sĩ và cũng là cựu binh Mỹ Fred và gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm tại Hà Nội, tại nghĩa trang khi viếng mộ anh Thạc, chị Trâm, phóng viên chiến trường Nguyễn Văn Giá.

Trong mắt khách nước ngoài

zxB4FbbD.jpgPhóng toCindy Keil* Cindy Keil (cô giáo dạy tiếng Anh người Mỹ): “Tôi qua VN được sáu tháng và đang dạy tiếng Anh. Những người bạn VN của tôi có kể cho tôi nghe về ngày hội của các bạn. Tôi dự vì muốn tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của các bạn. Tôi thích cảnh mở màn của chương trình “Ngọn lửa tuổi trẻ” với tiếng trống dồn dập, rộn ràng và hàng trăm bạn gái trẻ lung linh trong tà áo dài trắng và nến”.

* Bà Maribel và ông Manolo (du khách Tây Ban Nha): “Trên đường từ sân bay về khách sạn, chúng tôi thấy các bạn dựng sân khấu nên ra xem, hòa vào không khí lễ hội. Chúng tôi đã xem qua những bức ảnh tại khu triển lãm ảnh, có một vài bức gây ấn tượng mạnh cho chúng tôi như ảnh chụp những nạn nhân sóng thần ở Phuket, ảnh cháy ở tòa nhà ITC...”.

THI NGÔN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên