Tiếp nối thành công
Thành công vang dội này khiến các nhà sản xuất nghĩ tới phần tiếp theo. Nhưng họ không muốn làm hỏng đoạn kết có hậu của Step Up. Thay vào đó họ dựng nên một câu chuyện mới. Nếu như Step Up là câu chuyện về một vũ công trẻ phấn đấu từ những bước nhảy trên đường phố tiến lên sàn diễn chuyên nghiện thì Step Up 2: The Streets lại ngược lại.
Bộ phim mới sẽ khai thác nền tảng câu chuyện cổ tích đó, đưa hai cô cậu học trò Andie (Briana Evigan thủ vai) và Chase (Robert Hoffman) của Trường nghệ thuật Maryland từ những phòng tập sang trọng tới với những màn vũ đạo sáng tạo của Baltimore. Họ sẽ tham gia cuộc thi những bước nhảy đường phố: The Streets. Niềm đam mê những bước nhảy không có ở ngôi trường quí tộc đã đưa Andie và Chase lại gần với nhau. Vượt qua những xung đột và mâu thuẫn, họ tìm được tiếng nói chung và cùng trưởng thành hơn trong cuộc sống...
Khi sinh viên làm đạo diễn
Các nhà sản xuất quyết định mời một đạo diễn trẻ nhưng hứa hẹn là một tài năng lớn trong tương lai tham gia dự án: Jon M. Chu - sinh viên trường nghệ thuật sân khấu mới tốt nghiệp năm 2004. Bản thân anh cũng là một nghệ sĩ múa từng giành nhiều giải thưởng với một số phim ngắn như Silent Beats, While the Kids Were Away, và The Little Foreigner. Những tác phẩm này được đánh giá cao và thu hút sự chú ý bằng màn biên đạo múa mới lạ kiểu kể chuyện. Ở Jon M. Chu có sự năng động mà các nhà làm phim tìm kiếm.
Nhà sản xuất Jennifer Gibgot nhớ lại: "Khi Jon xuất hiện thì trong đầu cậu ấy đã hình thành vô số ý tưởng độc đáo rồi. Cậu ấy rất sẵn sàng thể hiện những gì cậu ấy có, đó là tình yêu dành cho vũ đạo, sự sáng tạo và hơn hết là niềm đam mê đối với hình thức kể chuyện". Còn Jon M. Chu lại bộc bạch: "Tôi muốn nâng mọi thứ lên một tầm cao mới, bởi vì bản thân những vũ điệu trong phần đầu đã quá tuyệt rồi. Lần này, chúng tôi muốn áp dụng một phong cách khác thô ráp hơn, đó là nhảy trên đường phố - nơi có thể kết hợp những bước nhảy đa dạng hơn, mọi điệu nhảy từ tap đến salsa. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều nhân vật mới xuất hiện".
Và hai gương mặt mới mà... quen
Và vì thế mà Step Up 2 có phần thu hút khán giả hơn cả phần đầu. Một câu chuyện cảm động hơn, những vũ điệu phóng khoáng hơn, những gương mặt mới mẻ nhưng không kém phần tài năng. Nếu ai yêu thích âm nhạc và nghệ thuật hẳn sẽ phát hiện ngay lập tức Briana trong vai chính Andie West từng xuất hiện trong video clip Numb của nhóm Linkin’ Park, thu hút 6 triệu lượt xem trên trang web YouTube. Ngoài khiêu vũ, cô cũng là giọng ca kiêm người chơi keyboard của ban nhạc rock Moorish Idol.
Hay như Robert Hoffman trong vai nam chính Chase cũng từng được khán giả biết đến qua She’s the Man, You Got Served, Say Hello to Stan Talmadge và bộ phim mới sắp công chiếu Kids in America. Ngoài tài năng diễn xuất, Hoffman cũng theo đuổi nghiệp múa và mơ trở thành nhà biên đạo. Khán giả có thể thấy cậu nhảy trong những bộ phim như Guess Who, Coach Carter, Cướp biển vùng Caribbean và Vanilla Sky...
Với tư cách là một vũ công, Hoffman từng cộng tác với những ngôi sao ca nhạc như Christina Aguilera, Usher, Mya, Marilyn Manson, Ricky Martin... Khi không bận rộn đóng phim hay khiêu vũ, Hoffman dành thời gian cho những thước phim ngắn. Có thể xem những đoạn video đăng tải trên trang web của cậu www.punchrobert.com.
Áo Trắng số 22 (ra ngày 15-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận