19/01/2005 08:29 GMT+7

Srok Phu Miêng: ngày & đêm

KIM ANH
KIM ANH

TT - Chúng tôi đến công trường thủy điện Srok Phu Miêng (tỉnh Bình Phước) trên dòng sông Bé những ngày giáp tết, giữa tháng 1-2005, nghe tiếng máy rì rầm thao thức ngày đêm.

yVPo7kk1.jpgPhóng to

Từ trái qua: Hồng Thắm, Thúy Quyên với xét nghiệm kiểm tra khối lượng riêng của cát trong đêm - Ảnh: K.A.

“Đang mùa khô, anh em phải chạy đua để kịp tiến độ ngăn dòng” - anh Nguyễn Thế Toàn, trưởng phòng kỹ thuật ban quản lý dự án thủy điện Srok Phu Miêng thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển đô thị (IDICO), tâm sự.

Ba “đóa hoa” thức với công trường

Gần 2g sáng, trong phòng thí nghiệm đặt tại công trường, cô kỹ sư mỏ - địa chất Phan Thùy Oanh (sinh 1980) vẫn dán mắt vào màn hình máy vi tính. “Công việc kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, giám sát công trình như tụi mình, đôi khi bị người ta “thấy mà ghét” - Thùy Oanh thú thật - Vì thỉnh thoảng mình yêu cầu phía thi công làm lại cho đúng chuẩn”. Rồi bảo thêm: “Chỉ để chất lượng công trình tốt nhất thôi”.

Cùng với Oanh còn có Phan Thị Hồng Thắm (1979) và Khuất Thị Thu Quyên (1982) như ba đóa hoa giữa công trường, ba “bông hoa” ra công trường với áo, nón bảo hộ, và bộ mặt của “cảnh sát trưởng”.

OkhOfjji.jpgPhóng to
Một góc công trình thủy điện Srok Phu Miêng - Ảnh: N.C.T.
Quyên vốn nối nghiệp cha - dân thi công và hiện đang làm tại thủy điện Trị An (Đồng Nai), ngay sau khi ra trường liền đến với Srok Phu Miêng. Còn Thắm quê ở tận Ninh Bình, học khoa Môi trường ĐH KHTN Hà Nội, vào tận công trường này với chân xét nghiệm hóa thổ nhưỡng. “Dân giám sát thấy nhẹ nhàng vậy thôi chứ trách nhiệm nặng nề lắm. Chất lượng công trình luôn là hàng đầu nên không thể du di” - Thắm thẳng thắn bảo.

Đang mùa chạy đua cùng công trường, với họ một ngày không chỉ tám giờ vàng ngọc mà nhiều khi đến tận nửa đêm, dù “thèm một ngày nghỉ”. Khi chúng tôi bước vào phòng thí nghiệm, Quyên đang ngồi sàng cát để xem thành phần hạt, còn Thắm lại cho các lọ thủy tinh chứa cát và nước lên bàn cân xem khối lượng riêng của cát. Rồi họ lại tất bật với hàng loạt công việc như: kiểm tra mẫu đất, cát, đá, cường độ kháng nén bêtông...

Nhắc đến tết, Thắm khoe: “Tôi nhờ được người bạn dưới TP.HCM mua vé tàu để về quê. Những người quê gần đây sẽ thay nhau trực hộ mình, để dịp tết năm sau công trường vào thời điểm ngăn dòng, căng thẳng hơn thì ở lại”.

“Lính” thủy điện

1.000 kỹ sư, công nhân ở Srok Phu Miêng hầu hết đều rất trẻ. Ngoài số ít trong ban quản lý dự án đã bôn ba khắp các thủy điện như Sông Đà, Yaly... còn lại toàn dân mới vào đời “lính” thủy điện.

Riêng anh Nguyễn Thế Toàn - trưởng phòng kỹ thuật - từng có mặt trên cả ba công trình thủy điện trên dòng sông Bé: từ thủy điện Thác Mơ - nấc thang đầu tiên của dòng sông, đến thủy điện Cần Đơn và hiện là Srok Phu Miêng. “Người làm thủy điện có khác gì dân du mục đâu” - anh Toàn ví von.

Bóng chiều nhá nhem, từng tốp công nhân trẻ măng kéo về lán trại nghỉ ngơi sau một ngày vật lộn với nắng gió. Nhưng liền sau đó là những tốp công nhân khác đã có mặt ngay để đổi ca. Đêm. Ánh đèn cao áp và những tia sáng phát ra từ que hàn trông như những chùm pháo hoa lung linh giữa hoang vắng của vùng đất Phước Long bên dòng sông Bé.

Bên dưới những hố móng sâu hoắm nhìn không rõ mặt người, tất cả hối hả người hàn, người cột kẽm... chuẩn bị cho mẻ bêtông tiếp theo được phun vào. Cách đó không xa, trạm trộn bêtông rôm rả tiếng ồn của máy móc nghe lẫn tiếng lạo xạo của mẻ bêtông đợi rót vào vị trí. Người “lính” trẻ Lê Văn Tân, vốn là SV ngành cơ khí ĐH Cần Thơ mới ra trường, đang trực trạm trộn bêtông cho biết “có hôm làm đến gần sáng”.

Khởi công cuối năm 2003, đến tết này, mùa “nước rút”, 2/3 công nhân sẽ ở lại ăn tết với công trường. “Những người tết trước đã về thì nhường lại suất đó cho người khác. Đón giao thừa trên công trường cũng đầy đủ từ bánh chưng, thịt heo, mứt..., chỉ thiếu tình cảm gia đình. Đêm giao thừa, ban quản lý tổ chức chúc xuân mới anh em và có thể mồng 2 tết anh em sẽ lại ra công trường” - phó trưởng ban quản lý dự án Phạm Văn Toán cho biết.

Ở lại công trường ngày tết không chỉ là quyết tâm mà còn là sự chọn lựa. Như Đàm Văn Kiên (quê Thanh Hóa), đội tư vấn giám sát, đã nén nỗi nhớ quê, nhớ vợ và đứa con đầu lòng chưa đầy một tuổi để ở lại ăn tết công trường với anh em bởi “công việc bận rộn quá”.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên