12/05/2010 08:21 GMT+7

"Sống như thể hôm nay là ngày cuối..."

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTCT - Đó chính là châm ngôn sống khá táo bạo của Nguyễn Thái Đông Hương - “hiện tượng” của giới du học sinh Việt trong năm nay. Vì sao là hiện tượng?

OIRuHgXS.jpgPhóng to
Đông Hương (bìa phải) cùng các học sinh tiểu học ở Makassar, Indonesia trong lần tham gia tuyên truyền về một hoạt động an toàn giao thông của tổ chức phi chính phủ SEALNet - Ảnh nhân vật cung cấp

Bởi Đông Hương bên ngoài vẫn là một cô bạn có ngoại hình và cách nói chuyện vô cùng “teen” nhưng lại rất chững chạc trong suy nghĩ.

Bởi Đông Hương là một trong những người trẻ hiếm hoi làm rạng danh cộng đồng Việt và gây ngỡ ngàng bạn bè quốc tế với thành tích: được cấp học bổng cùng lúc bảy trường ĐH hàng đầu thế giới từ Anh sang Mỹ.

Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện online khá thú vị với cô bạn có sức học đáng nể này.

* Câu châm ngôn sống của Hương khá “sốc” đấy...

- (Cười) Tôi biết điều đó, nhưng thực chất nó có “sốc” hay không cũng tùy vào suy nghĩ của mọi người. Còn tôi chỉ đơn giản nghĩ khi có quan điểm sống như thế thì chúng ta mới sống và làm việc hết mình, không chây lười, không đầu hàng những thử thách mà lẽ thường dễ khiến ta tặc lưỡi, nản lòng...

* Ai cũng cho rằng Hương may mắn sở hữu sự thông minh hiếm có nên việc đánh “trăm trận trăm thắng” là điều dễ hiểu.

- Sẽ rất hạnh phúc nếu tôi được như vậy. Nhưng thực chất tôi đã từng gặp nhiều thất bại ít ai biết. Còn nhớ thời điểm mới đậu vào Trường phổ thông Năng khiếu TP.HCM ba năm về trước, tôi hăm hở cầm hồ sơ đi xin học bổng của rất nhiều trường trung học từ Anh, Úc tới Mỹ để rồi cuối cùng bị... đánh rớt hết!

Tôi thất vọng, suy sụp và cảm thấy vô cùng sợ hãi bởi bản thân đã ráng làm hồ sơ hoàn hảo nhất trong mức có thể. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và vạch ra con đường ngắn hơn bằng lời tự an ủi rất con nít của mình: “Không đi được nước xịn thì đi nước hơi xịn xịn trước cũng chẳng sao. Còn mấy ngôi trường đáng ghét kia thì để đó, “phục thù” sau”. Rồi tôi ráng sức nắm bắt từng cơ hội dẫu là rất nhỏ để cuối cùng tôi chính thức được cấp học bổng toàn phần đến học tại New Zealand.

* Nhiều người chắc chắn rất tò mò khi nghe Hương tự khai “sẽ mất cả ngày để kể những điều không vừa lòng về bản thân”.

- Tôi thấy điều đó lại khá thú vị, bởi nếu bạn sinh ra mà quá hoàn hảo thì cuộc sống này chắc sẽ rất nhàm chán và bạn dễ bị cô độc lẫn cô lập bởi không tìm được người “cùng thuyền” để chia sẻ, trò chuyện (cười).

Còn riêng tôi thì thật sự rất xấu hổ về... nữ công gia chánh! Tuy đã khá hơn nhiều so với những ngày đầu du học, nhưng tôi thường xuyên bị đói meo với tài nấu ăn dở nhưng lại thích sáng tạo của mình!

Ngoài ra tôi cũng rất tệ trong việc quản lý thời gian. Ví dụ như việc thường thức dậy lúc 8g dẫu đồng hồ lúc nào cũng được chỉnh reo từ... 7g30!

* Vậy Hương cũng “nhất quỷ nhì ma” lắm, đúng không?

- Tôi nghĩ thời học sinh là một trong những quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, vì vậy cứ sống, học và chơi hết mình.

Nói là thế nhưng tôi cũng xác định mình phải có ý thức học tập và hoạt động xã hội cao nhất trong mức có thể. Nếu đi du học mà chỉ chăm chăm vào thư viện thì sẽ uổng phí cả một bầu trời tri thức. Chính vì lẽ đó mà tôi thường chủ động làm quen mọi người mỗi khi có dịp bất kể người Việt hay nước ngoài. Tôi cũng ít khi bỏ qua các hoạt động tình nguyện mà mình biết được... và có lẽ điều này đã giúp tôi rất nhiều khi thuyết phục các trường trao học bổng.

* Hương có thể chia sẻ kinh nghiệm mà bạn cho là quan trọng nhất để thuyết phục được hội đồng tuyển sinh các trường?

- Tôi nghĩ mình được chọn vì đã sống chân thật và hết mình. Khi nhìn vào hồ sơ cũng như phỏng vấn tôi, họ cảm nhận được một ngọn lửa lúc nào cũng bừng cháy chứ không leo lét.

Ngoài ra việc tìm hiểu kỹ thông tin các trường trước khi nộp đơn cũng rất quan trọng. Và để làm được điều này thì sự giúp đỡ của các anh chị đi trước là vô cùng cần thiết. Tôi sẽ rất vui lòng nếu được giúp đỡ các bạn trẻ Việt về vấn đề này, chỉ cần họ hứa sẽ không bao giờ để từ “nản lòng” trong suy nghĩ của mình...

Vài nét về Nguyễn Thái Đông Hương

Hiện đang theo học năm cuối ở Trường trung học Auckland International College, New Zealand.

Vừa đậu vào ba trường “xịn” nhất nước Anh: ĐH Oxford (ngành politics - philosophy - economics, nơi rất nhiều chính khách và doanh nhân thế giới từng học), Học viện Kinh tế chính trị London (LSE), ĐH Warwick, và bốn trường hàng đầu của Mỹ: Stanford, Princeton, University of Pennsylvania và Brown.

Học sinh Việt đầu tiên và duy nhất đến nay giành được học bổng của cùng lúc hai chương trình hè danh giá nhất ở Mỹ dành cho học sinh phổ thông (TASP - ĐH Texas ở Austin và Ivy Scholars Program ở ĐH Yale - nơi từng đào tạo nhiều chính khách hàng đầu thế giới như Bill Clinton, George W. Bush, Gerald Ford, Hillary Clinton...).

Học bổng toàn phần A* Star của Chính phủ Singapore.

Á khoa kỳ thi đầu vào Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) ba năm trước.

Luôn có mặt “trên từng cây số” với các hoạt động của cộng đồng du học sinh Việt ở khắp thế giới.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên