05/10/2009 15:14 GMT+7

Sơn nữ nhặt rác

NGÔ PHƯỚC TUẤN
NGÔ PHƯỚC TUẤN

TT - Gần đây, người dân Đà Lạt và du khách thấy bên hồ Xuân Hương một hình ảnh khác lạ: những cô sơn nữ trong trang phục thổ cẩm, chiếc gùi trên vai cặm cụi nhặt những mảnh rác nhỏ bỏ vào thùng (ảnh).

Sơn nữ nhặt rác

TT - Gần đây, người dân Đà Lạt và du khách thấy bên hồ Xuân Hương một hình ảnh khác lạ: những cô sơn nữ trong trang phục thổ cẩm, chiếc gùi trên vai cặm cụi nhặt những mảnh rác nhỏ bỏ vào thùng (ảnh).

ImageView.aspx?ThumbnailID=366193

Đội nhặt rác này có bốn người là những cô gái Lạch dưới chân đỉnh Lang Bian do ông chủ Thành Ngọc của khách sạn Ngọc thành lập. Kră Jăn Glen, 20 tuổi, khi nghe một người chị giới thiệu công việc nhặt rác này đã bỏ luôn lương tháng hơn 3 triệu đồng tại Bình Dương để lên Đà Lạt làm việc.

Kră Jăn Glen thổ lộ: “Dù lương ít nhưng mô hình này mình thấy rất hay, vừa bảo vệ môi trường vừa có thể quảng bá với khách du lịch về bản sắc văn hóa dân tộc mình nữa”.

NGÔ PHƯỚC TUẤN

NGÔ PHƯỚC TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên