24/03/2010 18:37 GMT+7

Socrates in love - tiếng gọi tình yêu

MỘC
MỘC

TTO - Chỉ là một tiếng gọi giữa lòng thế giới rộng lớn bao la, tưởng chừng sẽ hòa vào hư không và vụt biến. Nhưng nỗi đau mãi nằm lại, và tiếng gọi mãi còn thổn thức. Đó chính là những điều bạn có thể cảm nhận khi đọc Socrates in love.

zJYfS2Fr.jpgPhóng to

Không có cốt truyện độc đáo, cũng không kết cấu phức tạp, nhiều ẩn ý của những tiểu thuyết hậu hiện đại, lại càng vắng bóng những yếu tố tình dục nóng bỏng, nhưng những gì trong Socrates in love của Katayama Kyoichi hẳn sẽ làm vừa lòng nhiều độc giả khó tính. Bằng một cốt truyện tưởng như đã quá quen thuộc, nhà văn đưa con người về với những cảm xúc rất thật và những suy niệm trinh nguyên về tình yêu.

Câu chuyện được dẫn dắt theo mạch cảm xúc của Sakutaro - chàng trai với những quan niệm sống và triết lý ngược đời. Chọn khởi đầu chuyện ngay ở điểm kết thúc - cái chết của Aki, người bạn gái hết đỗi thân thương của Sakutaro, nhà văn dẫn bạn đọc vào thế giới của những ký ức, những ngọt ngào và cảm nhận trọn vẹn nỗi đau khi lìa xa người mình yêu thương.

Chuyện tình yêu của Sakutaro và Aki giản dị như vô số chuyện tình trên thế gian. Hành trình ký ức của Sakutaro đưa ta qua những miền xanh thời niên thiếu, nơi tình cảm được dệt nên bằng ánh mắt cùng những xao động ngây ngô. Bạn sẽ gặp những hờn dỗi, những cuốn nhật ký trao tay, những nụ hôn vội và cả những rung cảm thể xác rất thật của tuổi mới biết yêu. Đan xen trên nền tình yêu thơ dại là tình yêu của ông Sakutaro và một người đàn bà đã chết cùng những hẹn thề trăm năm. Hai câu chuyện tình yêu - một già, một trẻ vấn vít nhau tạo nên những âm hưởng tình yêu diệu kỳ.

Bước vào Socrates in love, bước thật khẽ để cảm nhận một thế giới khác, nơi tình yêu vẫn nhẹ lướt trong đêm…

Cái chết của Aki đến như tiếng sét giữa nền trời quang đãng. Căn bệnh ung thư quái ác khiến cuộc đời em dừng lại ở tuổi 17. Ngay cả khi đã được tiên liệu, với Sakutaro, sự ra đi của Aki vẫn là điều gì đó vời xa và khó chấp nhận, đẩy cậu vào một cõi miền riêng, nơi “nỗi đau” trở thành một danh từ không đủ sức chứa.

“So với 6 tỉ người trên Trái đất, hiển nhiên việc đó chẳng thấm vào đâu. Thế nhưng, tôi không ở cùng một chỗ với 6 tỉ người ấy. Tôi không ở đó. Nơi tôi đang ở là miền đất mà cái chết của chỉ một người cũng đủ cuốn trôi mọi cảm xúc. Đó mới là nơi chốn của tôi”.

Bằng giọng văn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, Katayama Kyoichi lấy nước mắt của biết bao người đọc. Chất triết lý hàm ẩn sau mỗi câu văn khiến Socrates in love chạm được vào chiều sâu tâm hồn, tận cùng nỗi đau. Thế nhưng, tình yêu không chết. Aki không chết, Aki vẫn hiện diện trong lòng Sakutaro. Và tình yêu vẫn luôn tồn tại, chỉ có điều, theo một cách khác.

“Trái tim dịu dàng của em đâu mất rồi? Những gì đẹp đẽ, cao thượng và tinh tế trong cái con người có tên Aki đâu mất rồi? Phải chăng chúng vẫn đang lao đi vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa như đoàn tàu lướt trên một bình nguyên phủ đầy tuyết trong đêm? Theo một phương vị mà mọi chuẩn mực của thế giới này không thể đo đếm được?”.

Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và nằm trong danh sách những tác phẩm bán chạy nhất ở Nhật Bản. Sách do NXB Văn Học phối hợp Nhã Nam xuất bản năm 2009.

MỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên