![]() |
Nụ cười rạng rỡ của hai mẹ con sĩ tử Trần Thị Thu Hương sau khi biết tin đậu đại học - Ảnh: Thuận Thắng |
Mấy bữa nay xóm bóc tỏi thuê sau hẻm chùa Hưng Minh Tự (quận 6, TP.HCM) xôn xao vì tin xóm có học trò vào ĐH. Đó là Bé Tí - Nguyễn Thị Phương Thảo, nhân vật trong phóng sự Sĩ tử khu “ổ chuột” (Tuổi Trẻ 9-7) vừa có kết quả thi đậu Trường ĐH Sài Gòn với 19 điểm (khối A).
![]() |
Tí - Nguyễn Thị Phương Thảo và mẹ-Ảnh: MY LĂNG |
![]() |
Tí Nị - Trần Thị Thu Hương - Ảnh: MY LĂNG |
![]() |
Nguyễn Thanh Tình - Ảnh: MY LĂNG |
Mừng mà lo...
Nghe tin con thi đậu ĐH, giữa trưa nắng, bà Vũ Thị Vy, mẹ của Bé Tí, vội vã ì ạch đẩy chiếc xe đạp chở đầy bánh kẹo - cũng là quán tạp hóa nhỏ, nguồn thu nhập chính của cả gia đình bà - vừa mua về nhà. Nghe con gái cho biết vừa đậu ngành sư phạm tiểu học Trường ĐH Sài Gòn, bà Vy ôm chầm lấy Tí rồi hai mẹ con đều khóc vì mừng. Mừng rồi lại lo vì những khoản chi phí cho chuyện nhập học trong những ngày sắp tới.
Món quà mà gia đình Bé Tí sẽ dành cho em khi đậu ĐH là khi nào nhập học Tí sẽ được góp tiền cho đi học bằng xe buýt chứ không phải chiếc xe đạp cũ cọc cạch, đứt sên suốt 12 năm học phổ thông. Bà Vy xúc động kể gác xép bằng gỗ xập xệ đã được sửa lại nhờ bạn đọc Tuổi Trẻ sau khi đọc bài Sĩ tử khu “ổ chuột” tặng 1,5 triệu đồng. “Mừng cho con có được chỗ học hành đàng hoàng hơn trước. Nay nó đậu ĐH không phụ lòng cô bác xóm giềng, bạn đọc dành cho nó...”. Căn gác gỗ ọp ẹp đó đã gắn bó với Tí suốt 12 năm học phổ thông, là nơi mà dù trời nắng thì nóng hầm hập, mưa dột tứ tung nhưng cô bé vẫn kiên trì học tập để chạm tới giấc mơ đến giảng đường.
Ráng học nuôi em giúp ba mẹ Ông Nguyễn Văn Hùng, cha Tình, nói bằng chất giọng chân chất: “Khi biết con đậu vào Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, vợ chồng tui mừng rớt nước mắt nhưng chẳng có gì thưởng cho con. Tui chỉ nói ráng học rồi sau này đi làm nuôi mấy đứa em giúp ba mẹ. Từ bữa nó đậu tới giờ, hai vợ chồng tui vui mà cũng lo lắm, cả đêm không ngủ được. Mấy bữa nay vợ chồng tui chạy vạy tính mượn đỡ 2 triệu đồng nhưng vẫn chưa được đồng nào. Nhà chỉ có 3 sào đất trồng ngò, mỗi vụ trừ chi phí được 1.500.000-2.000.000 đồng mà phải lo sáu miệng ăn làm sao dư dả nổi. Vợ chồng tui đi bắt cua, bắt ốc rồi làm mướn để gom tiền lo cho con có tiền nhập học nhưng... xoay đâu cho đủ”. |
Còn bé Tí thổ lộ: “Biết mình trúng tuyển ĐH em mừng quá. Vậy là cuối cùng ước mơ của mình cũng đã thành hiện thực. Nhưng rất lo không biết mình sẽ kiếm được việc gì làm thêm để phụ giúp gia đình trong việc tự trang trải học hành, chứ gia đình quá khó khăn đâu thể đổ tất cả gánh nặng lên vai cha mẹ được...”.
Quyết học thành tài
Tương tự bà Vy, những ngày này bà Trần Thị Hồng, mẹ của Tí Nị (tên thật Trần Thị Thu Hương), cũng là nhân vật trong phóng sự Sĩ tử khu “ổ chuột”, gặp ai cũng hồ hởi khoe: “Con bé Tí Nị đậu hệ cao đẳng ĐH Tôn Đức Thắng rồi!”.
Cô con gái bà Hồng bán nước sâm ở ngã tư Lý Chính Thắng - Nguyễn Văn Trỗi đã đi dạy thêm ngay sau khi thi ĐH để kiếm tiền giúp mẹ. Tí Nị tâm sự: “Lúc thi run quá nên em làm bài không được tốt lắm, cũng may đủ điểm đậu CĐ. Mai mốt học xong sẽ cố học liên thông lên ĐH”. Đôi mắt ngời niềm vui và nụ cười tươi tắn của Tí Nị làm khuôn mặt bà Hồng cũng rạng rỡ thêm, vơi đi mệt nhọc. Người mẹ từng phải nhiều lần bán máu nuôi con đi học này rớm nước mắt khi nghe Tí Nị thủ thỉ hứa sẽ học thật tốt, đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí đỡ đần bà thêm chút nào hay chút ấy...
Nguyễn Thanh Tình (sinh năm 1989) - nhân vật trong bài viết Những người thợ đến trường thi - cũng vừa đậu vào khoa điện tử Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (Q.1, TP.HCM). Chàng trai người Ninh Thuận này vốn là công nhân Công ty Sung Shin (Khu chế xuất Linh Trung 1). Năm 2008, sau khi thi rớt ĐH Nông lâm, Tình ở lại Sài Gòn đi làm để lấy tiền luyện thi vào Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Đồng lương ít ỏi và chi phí đắt đỏ ở đất Sài Gòn khiến cậu không dám ăn sáng, một ngày chỉ ăn hai bữa. Nhiều tối đi làm về mặt mày xây xẩm và đầu đau quá không chịu nổi (vì mùi hóa chất), Tình ngất đi vì mệt nhưng vẫn gượng thức luyện thi gần như trắng đêm.
Vừa thi tuyển vào CĐ xong, Tình đã vội về Ninh Thuận ngay để giúp cha mẹ làm 3 sào đất đang vào đầu vụ trồng ngò. “Ở nhà em là anh cả, mấy đứa em còn nhỏ quá. Đứa kế út đang học lớp 4, đứa út mới 3 tuổi. Nhà đang chuẩn bị cho vụ ngò nên em phải về phụ ba mẹ đỡ vất vả. Lúc biết mình đậu, em mừng chứ không bất ngờ vì khi làm bài xong em rất tự tin. Bây giờ em đang lo không biết kiếm đâu ra đủ tiền để đóng học phí. Ngày 27-8 em phải vào để đóng tiền nhập học. Từ hồi về nhà tới giờ em tranh thủ đi làm mướn nhưng ở quê ít việc lắm...” - Tình tâm sự.
Tình nói khi vào Sài Gòn học, chắc chắn cậu phải đi làm thêm để lo tiền ăn học chứ ba mẹ ngoài quê cũng rất khó khăn, lại nuôi hai đứa em nhỏ làm sao gồng thêm cậu được nữa. “Em là anh cả nên phải tự lập để ba mẹ đỡ vất vả. Nhưng khó thế nào em cũng quyết tâm ăn học thành tài...” - Tình nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận